'Xuân tình nguyện' đến với cộng đồng

Đã thành thông lệ, cứ mỗi dịp Xuân về, hàng nghìn bạn trẻ TP Hồ Chí Minh lại tình nguyện tham gia nhiều hoạt động hướng về cộng đồng nhằm chung tay gửi tặng đến nhiều hoàn cảnh khó khăn có một cái Tết ấm áp. Càng gần đến Tết Mậu Tuất 2018, các hoạt động tình nguyện càng sôi nổi, thiết thực.

Chiến dịch “Xuân tình nguyện” lần thứ 10 năm 2018 do Hội Sinh viên Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức từ ngày 14-1 đến 11-2 (ngày 26 tháng Chạp) với sự tham gia của hơn 30.000 chiến sĩ thuộc các trường đại học, cao đẳng, học viện và các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố. Chiến dịch hướng đến chăm lo Bà mẹ Việt Nam anh hùng; ba má phong trào học sinh, sinh viên; cơ sở lực lượng vũ trang; gia đình chính sách liên quan đến Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy (TTC-ND) Xuân Mậu Thân năm 1968. Các hoạt động tình nguyện cũng hướng đến trẻ em mồ côi, tật nguyền, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em tại các bệnh viện, mái ấm, nhà mở; người già neo đơn tại các trung tâm dưỡng lão; bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố; các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại các đồn biên phòng, biên giới, hải đảo; học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê đón Tết.

Theo đó, các chiến sĩ tình nguyện sẽ tham gia hiến máu nhân đạo dành cho bệnh nhi ung thư và người dân trong dịp Tết; gói và thu nhận bánh chưng, bánh tét từ các cơ sở gửi tặng các bệnh viện, mái ấm nhà mở, cơ sở xã hội, công nhân thực hiện nhiệm vụ đêm giao thừa; thực hiện các công trình, phần việc tình nguyện, thăm và tặng quà các đơn vị vũ trang, bộ đội, bà con ngư dân khó khăn và thiếu nhi tại đảo Thổ Chu (Kiên Giang).

Năm nay, “Xuân tình nguyện” có thêm chương trình "Xuân lịch sử" với các hoạt động kỷ niệm 50 năm Cuộc TTC-ND Xuân Mậu Thân năm 1968. Theo đó, các tình nguyện viên tham gia giới thiệu sách về Xuân Mậu Thân năm 1968; đến viếng, tưởng niệm, tham quan Bia tưởng niệm Chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định và Khu tưởng niệm Cuộc TTC-ND Xuân Mậu Thân năm 1968; tổ chức các đoàn đến thăm và tặng quà các gia đình đã hỗ trợ cựu cán bộ Thành đoàn trong Cuộc TTC-ND Xuân Mậu Thân năm 1968…

“Năm nay đã là lần thứ ba tôi tham gia phong trào “Xuân tình nguyện” nhưng vẫn cảm thấy rất háo hức vì được góp một phần công sức của mình cho cộng đồng”, bạn Trần Mỹ Loan, Trường đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh, tâm sự.

Trong những ngày qua, hàng trăm chiến sĩ tình nguyện đã gói hàng trăm chiếc bánh chưng, bánh tét để tặng các mái ấm, nhà mở, các trường chuyên biệt, các cơ sở xã hội. Tại Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật, mồ côi Thị Nghè, sự có mặt của hàng chục chiến sĩ tình nguyện đã mang đến không khí vui tươi, đầm ấm cho nhiều phận đời kém may mắn.

Còn tại quận 9 và huyện Củ Chi, 200 chiến sĩ tình nguyện thuộc Liên Chi hội Khoa học và Công nghệ vật liệu (Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) đã tổ chức gói 400 đòn bánh tét, làm 50 kg mứt gừng để tặng người vô gia cư; phát 100 phần cháo tại Bệnh viện đa khoa huyện Củ Chi; tặng quà Tết 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Nguyễn An Ninh; thăm, tặng quà, chúc Tết hai gia đình chính sách và tổ chức hai ngày hội vui Tết cho các em thiếu nhi… XUÂN Mậu Tuất 2018 đang đến gần, các hoạt động đa dạng, phong phú của chiến dịch “Xuân tình nguyện” năm nay là món quà Xuân ấm áp của giới trẻ thành phố nhằm góp phần mang Tết đến với mọi nhà, mọi người. Thông qua “Xuân tình nguyện”, nhiều học sinh, sinh viên của thành phố không chỉ được trải nghiệm không khí ngày Tết, mà còn làm lan tỏa sự thương yêu trong xã hội…

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/35382502-%E2%80%9Cxuan-tinh-nguyen%E2%80%9D-den-voi-cong-dong.html