Xuân trên rốn lũ biên cương xứ Nghệ

Vượt qua những mất mát, thiếu thốn từ trận lũ lịch sử gần nửa năm trước để lại, người dân các xã biên cương xứ Nghệ đang được đón cái Tết ấm cúng, đủ đầy trong những ngôi nhà khang trang, thấm đượm tình nhân ái từ chính những nỗ lực bền bỉ giữa đại ngàn mù sương.

Sau trận lũ lịch sử cuối tháng 7/2025, hàng nghìn hộ dân tại các xã miền Tây Nghệ An đã mất nhà cửa, tay trắng. Nhiều cơ quan, đơn vị, trường học tại xã Mỹ Lý như Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2, trụ sở Công an xã, Trạm Y tế xã, Đồn Biên phòng, Trạm Kiểm lâm... đều bị hư hỏng hoàn toàn, không thể sử dụng.

Hồi sinh tâm lũ miền Tây xứ Nghệ

Ngày 12/8/2025, đích thân Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có mặt tại xã Mỹ Lý để phát động chiến dịch cao điểm 40 ngày đêm xây dựng nhà, trường học hỗ trợ bà con nhân dân và học sinh các xã miền Tây Nghệ An chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra. Chiến dịch đã trở thành lời hiệu triệu, là mệnh lệnh từ trái tim đặng cùng chung tay “xốc” lại một Mỹ Lý tươi mới, bền vững, khang trang hơn sau những mất mát do bão lũ, thiên tai gây ra.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tại Lễ khánh thành Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 2 (ngày 9/2/2026).

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tại Lễ khánh thành Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 2 (ngày 9/2/2026).

Một tuần sau lũ, những ngôi nhà lắp ghép do Bộ Công an kêu gọi tài trợ đã mọc lên thần tốc trên nền đất mới, những chiếc chìa khóa trao tay đã được gửi đến người dân. Công trình Trụ sở Công an xã và Trạm Y tế xã Mỹ Lý cũng đã hoàn thành việc lắp ghép để đáp ứng nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính và khám, chữa bệnh cho bà con nhân dân.

Sáng 9/2, Lễ khánh thành Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 2 đã được Bộ Công an phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức, là minh chứng sống động cho sự hồi sinh mạnh mẽ trên mảnh đất Mỹ Lý sau thiên tai. Việc ngôi trường được xây dựng thần tốc trong thời gian chỉ hơn 3 tháng đã mang đến niềm vui và điều kiện học tập mới khang trang cho thầy và trò nơi từng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, trước thềm Tết Bính Ngọ.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 2 hoàn thành sau hơn 3 tháng xây dựng.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 2 hoàn thành sau hơn 3 tháng xây dựng.

Lễ khánh thành còn có ý nghĩa góp phần chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời là minh chứng cho sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn.

Những ngày đầu năm mới, ngược dòng Nậm Nơn, không khó để nhận ra dọc đôi bờ sông, dấu tích của thiên tai khắc nghiệt vẫn còn hằn rõ trên nhịp cầu treo, những mỏm đá trơ trụi bởi lũ cuốn, lũ quét. Nhưng trong không khí hân hoan của đất trời thời khắc chuyển giao, nhịp sống hối hả tái thiết đã từng ngày làm xanh những vùng đất mới.

Công an xã Mỹ Lý phối hợp với các nhà hảo tâm chăm lo tết vì người nghèo trên địa bàn.

Công an xã Mỹ Lý phối hợp với các nhà hảo tâm chăm lo tết vì người nghèo trên địa bàn.

Bên cạnh đảm bảo ANTT, lực lượng Công an xã luôn chú trọng làm tốt công tác an sinh xã hội, hỗ trợ những người yếu thế vươn lên trong cuộc sống.

Bên cạnh đảm bảo ANTT, lực lượng Công an xã luôn chú trọng làm tốt công tác an sinh xã hội, hỗ trợ những người yếu thế vươn lên trong cuộc sống.

Con đường độc đạo dẫn vào bản Xiềng Trên đã được xẻ đá, mở rừng thành công để bà con kịp đi lại giao thương trong những ngày Tết. Cầu treo bắc qua sông Nậm Nơn nối bản Yên Hòa 2 bị cuốn trôi sau lũ cũng đang được khẩn trương xây mới, chấm dứt tình trạng gần nửa năm bản Yên Hòa 2 bị cô lập, chia tách hoàn toàn với trung tâm xã cũng như các bản làng khác.

Nỗ lực vì mùa Xuân bình yên

Dọc theo Quốc lộ 16, đoạn từ địa phận xã Bắc Lý đến trụ sở UBND xã Mỹ Lý, giữa mơn man của đất trời vào xuân, tiếng động cơ của máy móc hạ nền, thi công các công trình Trụ sở Công an và Trạm y tế xã vẫn đều đặn dội vào vách núi, vang rền ngày đêm.

Để kịp tiến độ, các đơn vị nhà thầu đã thi công xuyên Tết, đón giao thừa ngay tại công trường. Đây là các dự án trọng điểm, với kinh phí xây dựng khoảng 15 tỷ đồng mỗi công trình, do Bộ Công an tài trợ để đảm bảo cán bộ, chiến sỹ Công an xã Mỹ Lý có nơi làm việc khang trang, đáp ứng nhu cầu giao dịch cũng như khám chữa bệnh của quần chúng nhân dân.

Người dân xã Mỹ Lý phấn khởi đón Tết trong những ngôi nhà tình nghĩa mới được xây dựng.

Người dân xã Mỹ Lý phấn khởi đón Tết trong những ngôi nhà tình nghĩa mới được xây dựng.

Để có được sự hồi sinh thần tốc, các lực lượng chức năng, trong đó có Công an cơ sở đã chạy đua với thời gian từ tháng 7/2025 đến nay để gấp rút hoàn thiện nhà cho người dân.

Để có được sự hồi sinh thần tốc, các lực lượng chức năng, trong đó có Công an cơ sở đã chạy đua với thời gian từ tháng 7/2025 đến nay để gấp rút hoàn thiện nhà cho người dân.

Những nếp nhà mới lần lượt mọc lên đã góp phần hồi sinh vùng đất khó sau bão lũ.

Những nếp nhà mới lần lượt mọc lên đã góp phần hồi sinh vùng đất khó sau bão lũ.

Cùng với đó, hàng chục ngôi nhà tình nghĩa nằm trong cao điểm 40 ngày đêm xây dựng nhà, trường học hỗ trợ bà con nhân dân và học sinh các xã miền Tây Nghệ An chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra cũng đã và đang được hoàn tất. Tết năm nay, hàng trăm hộ dân mất nhà sau lũ ở các xã miền Tây Nghệ An, trong đó riêng trên địa bàn xã Mỹ Lý, tết này đã có 64 hộ gia đình được đón tết đoàn viên trong những ngôi nhà mới được lắp ghép, xây dựng thần tốc trên nền đất mới sau bão lũ.

Ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý cho biết thêm, không chỉ trao cho bà con ngôi nhà, chính quyền và các cấp đoàn thể còn huy động từ nhiều nguồn, hỗ trợ kinh phí để bà con nhân dân có được cái tết ấm no, hạnh phúc đúng nghĩa. Với quyết tâm thay đổi tư duy của người dân vùng cao, chính quyền đã không đưa đến “con cá” mà trao cho bà con “cần câu” bằng cách cầm tay chỉ việc, hướng dẫn người dân trồng trọt, chăn nuôi, biết “lấy ngắn nuôi dài” để ổn định cuộc sống.

Nhờ vậy, quanh những ngôi nhà tình nghĩa, thay vì hình ảnh ngôi nhà trơ trọi, xung quanh toàn cỏ dại vườn hoang như trước đây thì nay, cạnh những ngôi nhà mới vừa được trao tay, đã mọc lên những luống rau màu xanh mướt, những đàn gà, đàn lợn tung tăng đã cho thấy, tư duy và ý chí, nghị lực của người dân vùng cao xứ Nghệ đã được thay đổi.

Những ngôi nhà tình nghĩa (mái xanh) mọc lên trên khắp các bản làng miền Tây Nghệ An là nỗ lực của Bộ Công an giúp đồng bào các dân tộc thiểu số "Không để ai bị bỏ lại phía sau".

Những ngôi nhà tình nghĩa (mái xanh) mọc lên trên khắp các bản làng miền Tây Nghệ An là nỗ lực của Bộ Công an giúp đồng bào các dân tộc thiểu số "Không để ai bị bỏ lại phía sau".

Cùng với lực lượng cán bộ cơ sở “giữ nhịp” ở từng bản làng, từ sau trận lũ lịch sử tháng 7/2025 đến nay, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Mỹ Lý chính là chỗ dựa bền bỉ, âm thầm nhưng không thể thiếu trong hành trình tái thiết sau lũ. Công an xã Mỹ Lý đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ bám bản, bám dân, trực tiếp tham gia hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai và trực tiếp đóng góp hàng trăm ngày công vào việc xây dựng nhà dân cũng như các công trình trường học, trụ sở Công an xã, Trạm y tế xã.

Trung tá Hồ Ngọc Nghị, Trưởng Công an xã Mỹ Lý chia sẻ, để người dân sớm ổn định cuộc sống, vui Xuân, đón Tết trong những ngôi nhà mới ấm cúng, khang trang, Công an xã Mỹ Lý đã đóng góp cả nghìn ngày công giúp bà con san nền, vận chuyển vật liệu, sửa chữa và dựng mới hàng chục căn nhà bị cuốn trôi, hư hỏng. Cùng với đó, nhiệm vụ đảm bảo ANTT, giữ bình yên biên cương trong những ngày Tết cũng được đơn vị chú trọng, “vui xuân mới không quên nhiệm vụ”, Công an xã Mỹ Lý gần như duy trì quân số ứng trực trong suốt những ngày tết, để bà con nhân dân được yên tâm vui Xuân, đón Tết trong lành mạnh, an toàn.

Để vùng tâm lũ miền Tây Nghệ An hồi sinh thần tốc, sự có mặt thường xuyên ở địa bàn của Thứ trưởng Phạm Thế Tùng chính là động lực, vừa là niềm tin to lớn để cán bộ, nhân dân và các đơn vị nhà thầu thúc đẩy tiến độ hoàn thành các công trình, dự án khắc phục thiên tai.

Để vùng tâm lũ miền Tây Nghệ An hồi sinh thần tốc, sự có mặt thường xuyên ở địa bàn của Thứ trưởng Phạm Thế Tùng chính là động lực, vừa là niềm tin to lớn để cán bộ, nhân dân và các đơn vị nhà thầu thúc đẩy tiến độ hoàn thành các công trình, dự án khắc phục thiên tai.

Mùa Xuân năm nay ở vùng rốn lũ miền Tây Nghệ An có thể chưa hoàn toàn rực rỡ sắc hoa bởi những dấu tích tàn phá của thiên tai vẫn còn đó, nhưng những lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc được treo dọc các trục đường nội bản; những cột đèn năng lượng mặt trời thắp sáng đường quê và những mái nhà tình nghĩa đang được dựng lên chính là minh chứng sinh động cho sự hồi sinh sau thiên tai.

Nỗ lực tái thiết đến từ sự chung tay của các nhà hảo tâm, sự quyết liệt và nỗ lực của các cấp, các ngành, trong đó có dấu ấn tiên phong từ Bộ Công an đã tiếp thêm niềm tin, động lực để đồng bào các dân tộc tại Mỹ Lý vững bước trên hành trình ổn định cuộc sống, hướng tới phát triển bền vững. Sự hồi sinh mạnh mẽ, thần tốc đó cũng là tín hiệu rõ ràng báo hiệu sắc Xuân mới đang dần hiện hữu nơi vùng tâm lũ biên cương miền Tây xứ Nghệ.

Thiên Thảo

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/xa-hoi/xuan-tren-ron-lu-bien-cuong-xu-nghe-i797311/