Xuân về bên mái trường thân yêu
Những ngày cuối năm, khi phố phường Mỹ Tho bắt đầu khoác lên mình sắc xuân rực rỡ, thì trong khuôn viên các trường tiểu học, không khí tết cũng lan tỏa theo cách rất riêng với gam màu tươi sáng, ấm áp, tiếng cười hồn nhiên của học trò, sự tận tâm của thầy cô và những giá trị truyền thống được 'gieo mầm' một cách tự nhiên, bền bỉ.
Tại Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp) những ngày giáp tết không chỉ là thời điểm hoàn thành chương trình học kỳ I, mà còn là khoảng thời gian để thầy và trò cùng nhau đón xuân, gìn giữ nét đẹp Tết cổ truyền ngay trong môi trường giáo dục.
SẮC XUÂN TỪ NHỮNG GÓC LỚP HỌC THÂN QUEN
Bước chân vào Trường Tiểu học Lê Quý Đôn những ngày này, dễ dàng cảm nhận không khí tết đang hiện hữu ở khắp nơi. Dọc theo hành lang lớp học, những dây hoa mai, hoa đào giấy được treo ngay ngắn, xen lẫn các bức tranh vẽ chủ đề mùa xuân do chính học sinh thực hiện.
Trước mỗi lớp, góc “Tết quê em” được trang trí sinh động với bánh chưng, bánh tét, mâm ngũ quả, câu đối đỏ, tạo nên không gian gần gũi, đậm bản sắc dân tộc.

Hòa trong không khí tết cũng rộn ràng ngay từ những ngày đầu tháng Chạp. Các lớp học đồng loạt tổ chức trang trí tết, mỗi lớp một sắc thái riêng nhưng cùng chung tinh thần vui tươi, ấm áp.
Học sinh hào hứng mang đến lớp những chậu hoa nhỏ, những món đồ trang trí tự làm, góp phần tạo nên một không gian học đường ngập tràn sắc xuân.

Không khí rộn ràng trong Ngày hội “Xuân yêu thương - Tết sẻ chia” tại Trường Tiểu học Lê Quý Đôn.
Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động đón tết tại Trường Tiểu học Lê Quý Đôn năm nay là Ngày hội “Xuân yêu thương - Tết sẻ chia” với nhiều nội dung phong phú, được tổ chức xuyên suốt từ sáng đến chiều.
Ngày hội không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi trước thềm năm mới Bính Ngọ 2026, mà còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, hướng học sinh đến tinh thần yêu thương, sẻ chia và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
Ngày hội được tổ chức trang trọng, mở đầu bằng các tiết mục trống hội, múa lân, múa rồng sôi động, tạo không khí rộn ràng, tươi vui cho toàn trường.
Song song với các hoạt động vui xuân, trường còn chú trọng công tác chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà lì xì tết được trao tận tay các em trước khi bước vào kỳ nghỉ xuân, như lời động viên kịp thời, giúp các em và gia đình đón tết thêm ấm áp.
Trong buổi trao quà, không khí trở nên lắng lại bởi những ánh mắt xúc động, những nụ cười rụt rè nhưng chan chứa niềm vui. Với nhiều em, đây không chỉ là món quà vật chất, mà còn là sự quan tâm, sẻ chia từ thầy cô, bạn bè và nhà trường.

Nhà trường trao quà tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần sẻ chia.
Hiệu Phó Trường Tiểu học Lê Quý Đôn Phạm Thị Mai Thảo chia sẻ: “Chúng tôi luôn xác định giáo dục học sinh toàn diện, trong đó giáo dục nhân cách, lòng nhân ái là yếu tố quan trọng. Thông qua các hoạt động đón tết, nhà trường mong muốn các em biết trân trọng truyền thống, biết yêu thương và chia sẻ với những người xung quanh”.
NƠI MÙA XUÂN Ở LẠI
Không gian Ngày hội còn được mở rộng với nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn như: Hội thi ảnh đẹp online “Lớp mình vui đón Tết”, Hội thi “Tiểu cảnh vui Xuân” tại khu vực trang trí của các tổ chuyên môn, gameshow “Em yêu Tết Việt”, Hội thi “Nhịp bước cùng Xuân”, cùng khu vực phiên chợ “Ẩm thực Xuân” và gian hàng “Trò chơi dân gian” thu hút đông đảo học sinh tham gia.
Thông qua các hoạt động này, học sinh không chỉ được vui chơi, mà còn hiểu thêm về phong tục, tập quán ngày Tết cổ truyền, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tinh thần hợp tác và ý thức giữ gìn nét đẹp văn hóa dân tộc.

Học sinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn tranh tài ở phần thi "Khai bút đầu Xuân".
Khi Chương trình “Xuân yêu thương - Tết sẻ chia” khép lại, sân trường dần lắng xuống sau một ngày rộn ràng sắc xuân. Từ những việc làm giản dị trong trường học, các giá trị truyền thống được vun bồi, lòng nhân ái được nuôi dưỡng, để mỗi học sinh khi bước ra khỏi cổng trường mang theo trong mình hành trang là tri thức, là nhân cách và là tình yêu quê hương, đất nước.
Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/xuan-ve-ben-mai-truong-than-yeu-a236670.html












