Tiếng cười dung dị từ khác biệt văn hóa vùng miền
Kịch Tết 'Ra giêng cho cưới hôn' tại Sân khấu Mới mang đến tiếng cười duyên dáng từ khác biệt văn hóa vùng miền, thấm đẫm tình người Nam Bộ.

Nhân vật cha chồng Hai Tâm (Hoài Linh) "làm mệt" với sự tranh cãi liên tục vì những khác biệt văn hóa vùng miền giữa hai nàng dâu lần đầu về miền Tây ăn Tết
Sân khấu Mới vừa ra mắt suất diễn đầu tiên của vở kịch Tết Ra giêng cho cưới hôn? (tên cũ Một cái nhà, ba kiểu Tết). Ngay từ đêm diễn mở màn, vở đã mang lại không khí rộn ràng, gần gũi, đậm chất Tết Nam Bộ với nhiều tiếng cười nhẹ nhàng, duyên dáng.
Câu chuyện xoay quanh gia đình ông Hai Tâm (Hoài Linh), người đàn ông miền sông nước hiền lành, chất phác, sống cùng các con tại quê nhà miền Tây. Tết đến, hai người con trai lớn đưa vợ về ăn Tết. Một nàng dâu là cô Ngọc (Thùy Trang) người miền Bắc, nàng dâu còn lại là Ngự Bình (Phương Linh) quê xứ Huế.
Chỉ mới từ ngày 23 tháng Chạp, trong nhà đã bắt đầu "lục đục" vì mỗi người quen một kiểu ăn Tết, cách cúng kiếng, đưa ông Táo theo phong tục vùng miền khác nhau, ai cũng cho rằng cách của mình mới là đúng.

Một cảnh trong vở diễn
Tiếp đến là sự khác biệt từ cách bày mâm cúng, phát âm, xưng hô đến sinh hoạt thường ngày khiến hai nàng dâu liên tục đấu khẩu, làm "rộn ràng" cả ngôi nhà. Làm cha chồng, ông Hai Tâm vừa thương con, vừa mệt đầu vì phải đứng ra phân xử, dàn xếp những chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt mà lại không hề đơn giản.
Song song đó là tuyến chuyện tình của Út Phương (Huỳnh Bảo Ngọc) – con gái út ông Hai và Trung (Nguyễn Anh Tú) - con trai bà Tư (Hồng Trang), người hàng xóm từng có nhiều duyên nợ với ông Hai khi xưa.
Sau nhiều năm định cư ở nước ngoài, bà Tư về quê ăn Tết. Thế nhưng, cách nói chuyện lơ lớ, nửa Việt kiều nửa quê mùa cùng thái độ vô tình xem nhẹ “người nhà quê” khiến ông Hai không vừa lòng. Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, hai người lớn không nhìn mặt nhau, trong khi đôi trẻ lại đang tính chuyện nên duyên.
Bức xúc khi cho là bị coi thường, ông Hai Tâm quyết định không gả con gái cho Trung mà tổ chức… kén rể. Quyết định bộc phát trong lúc nóng giận này đã kéo theo hàng loạt tình huống dở khóc dở cười, tạo nên mạch kịch nhẹ nhàng, vui tươi nhưng vẫn thấm đẫm cái tình quê.

Cảnh kết của vở diễn
Điểm dễ thương của Ra giêng cho cưới hôn? nằm ở cách khai thác sự đa dạng văn hóa vùng miền. Tác giả kịch bản Như Trúc đã dày công sưu tầm, đưa vào vở nhiều phong tục ăn Tết của ba miền một cách tự nhiên.
Không chỉ phong tục, mà giọng nói cũng trở thành chất liệu gây cười duyên dáng: từ giọng Bắc của cô Ngọc, tiếng Huế của cô Ngự Bình, đến giọng Bình Định, Tây Nguyên của các chàng trai tham gia kén rể.
Tất cả được kể bằng tinh thần Nam Bộ chân chất, bao dung và coi trọng nghĩa tình. Những hiểu lầm trong vở phần nhiều xuất phát từ khác biệt ngôn ngữ, lối sống, nhưng sau cùng, tình người, tình làng nghĩa xóm vẫn là sợi dây gắn kết mọi người lại với nhau.
Ngoài các diễn viên nói trên, vở còn có sự tham gia của nhiều diễn viên quen thuộc như Hứa Minh Đạt, Quách Ngọc Tuyên, Tất Diệu Hằng, Huỳnh Thanh Trực, Huỳnh Chí Hào, Bé Tư,… tạo nên không khí sân khấu rộn ràng, gần gũi đúng chất kịch Tết.

Poster các vở diễn Tết Bính Ngọ 2026 của Sân khấu Mới
Lịch diễn Ra giêng cho cưới hôn?: Mùng 1, 2 và 7 Tết có suất 19h30; Mùng 4 và 6 Tết có suất 14h30 tại Sân khấu Mới – 5B Phạm Ngũ Lão, phường Hạnh Thông, TP.HCM.
Bên cạnh vở Ra giêng cho cưới hôn?, trong dịp Tết Bính Ngọ, Sân khấu Mới còn phục vụ khán giả các vở: 5 cha 3 mẹ, Xóm trọ lắm trò và Ai chồng ai vợ, góp thêm lựa chọn giải trí đậm không khí xuân cho khán giả thành phố.












