Xuân về trên các xóm biên giới

Những cánh hoa đào khoe sắc thắm báo hiệu một mùa xuân mới cận kề, không khí đón xuân rộn ràng trên khắp các xóm, làng biên giới. Người người, nhà nhà đều nô nức sửa sang nhà cửa, treo cờ Tổ quốc để đón Tết Nguyên đán trong niềm hân hoan tràn ngập sắc xuân với khí thế và hy vọng mới về những điều tốt đẹp.

Hạ tầng cơ sở xóm Tả Cán, xã Nội Thôn (Hà Quảng) được đầu tư đồng bộ.

Hạ tầng cơ sở xóm Tả Cán, xã Nội Thôn (Hà Quảng) được đầu tư đồng bộ.

Trở lại xóm biên giới Nà Thúng, xã Cô Ngân (Hạ Lang) vào những ngày giáp Tết, đi trên đường bê tông phẳng lỳ trải dài đến tận xóm, Chủ tịch UBND xã Cô Ngân Sầm Văn Tro phấn khởi chia sẻ với chúng tôi về những đổi thay trên xóm di dân Nà Thúng. Năm 2020, con đường nhỏ chừng 5 cây số dẫn vào Nà Thúng được đổ bê tông, đến nay đã đầy đủ điện, đường, nước sạch, nhà văn hóa... Đời sống của bà con nhờ vậy cũng đổi thay rất nhiều. Từ 7 hộ ban đầu, hiện Nà Thúng vận động được 13 hộ hồi hương về sinh sống. Bà con trong xóm tập trung phát triển kinh tế với nhiều mô hình trồng cam, phát triển nuôi trâu, lợn, dê... hiệu quả. Xóm nhỏ đã cơ bản thoát được nghèo, một nửa số hộ có nhà xây kiên cố, nhà nào cũng có xe máy, tivi... Một số hộ còn mạnh dạn đầu tư mua ô tô chạy dịch vụ cho người dân trong xã. Nhờ những chính sách hỗ trợ, sự đầu tư cơ sở hạ tầng của nhà nước mà diện mạo xóm nhỏ biên giới Nà Thúng đã thay đổi từng ngày góp phần tô điểm thêm diện mạo làng quê biên giới trong dịp tết đến, xuân về.

Sau khoảng 10 phút đi xe vượt qua gần 5 km đường dốc, hình ảnh xóm nhỏ biên giới Nà Thúng hiện ra với những ngôi nhà tầng khang trang, những vườn cây ăn quả sai trĩu cành đã cho chúng tôi cảm nhận rõ sự “thay da, đổi thịt” của xóm nhỏ biên giới này. Tiếp chúng tôi trong căn nhà khang trang vừa được xây dựng xong, anh Đàm Văn Lập, một trong những hộ tiêu biểu trong phát triển kinh tế của xóm Nà Thúng vui mừng chia sẻ: Được sự vận động của chính quyền địa phương, từ năm 2010, gia đình tôi hồi hương về xóm cũ biên giới Nà Thúng sinh sống và được Nhà nước hỗ trợ phát triển kinh tế. Đến nay, gia đình tôi trồng gần 1 ha cam thu hoạch đem lại thu nhập hơn 60 triệu đồng/năm. Đồng thời, gia đình tôi nuôi thêm trâu, lợn tăng thu nhập. Nhờ vậy mà thu nhập của gia đình tôi ngày được tăng lên, từ đó con cái được đi học đầy đủ, có thể xây được nhà để đón một cái tết thật đủ đầy và đầm ấm bên gia đình.

Đối với anh Phùng Văn Phong, Tết năm nay cũng có nhiều thay đổi khi gia đình anh đã được hỗ trợ 8 triệu đồng để xây dựng chuồng trại chăn nuôi ra xa nhà ở. Đang nhanh tay dọn dẹp và chăm sóc đàn vật nuôi của gia đình, anh Phong chia sẻ: Trước đây, do chuồng trại chăn nuôi gia súc sát nhà ở khiến cho môi trường sống của gia đình tôi không được đảm bảo. Nay được hỗ trợ xây dựng chuồng trại ra xa nhà ở sẽ giúp cho gia đình tôi có điều kiện phát triển tăng đàn vật nuôi từ đó nâng cao thu nhập. Đồng thời sẽ có môi trường sống tốt hơn, tết năm nay sẽ trọn vẹn hơn đối với gia đình tôi.

Chia tay xóm Nà Thúng, chúng tôi tiếp tục đến với Tả Cán, một xóm di dân mới của xã Tổng Cọt (Hà Quảng). Năm 2020, thực hiện việc di dân ra khu vực biên giới để phát triển kinh tế vùng biên, bảo vệ chủ quyền an ninh khu vực biên giới, xóm Tà Cán được thành lập có 9 hộ dân với hơn 40 nhân khẩu, 100% đều là đồng bào dân tộc Nùng. Là một xóm di dân mới, còn nhiều khó khăn chính quyền xã, xóm đã đến từng hộ dân tuyên truyền vận động người dân nơi đây phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Nâng cao nhận thức của người dân về giữ gìn an ninh trật tự, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh khu vực biên giới.

Phát triển chăn nuôi đem lại thu nhập cao, ổn định cho người dân xóm Nà Thúng, xã Cô Ngân (Hạ Lang).

Phát triển chăn nuôi đem lại thu nhập cao, ổn định cho người dân xóm Nà Thúng, xã Cô Ngân (Hạ Lang).

Hoa đào chớm nở, không khí tết dường như đã tràn ngập trong xóm. Người dân trong xóm đang khẩn trương vệ sinh đường làng, ngõ xóm, chỉnh trang nhà cửa, treo cờ để chuẩn bị đón tết. Cứ như thường lệ mỗi dịp tết đến, xuân về, anh Sầm Văn Trình lại tự tay treo lá cờ tổ quốc ở trước hiên nhà, lau dọn và treo ảnh Bác Hồ ở nơi trang trọng nhất của ngôi nhà. Anh Trình chia sẻ: Qua 3 năm về xóm mới, phần lớn những ngôi nhà ở xóm được xây dựng khang trang. Sinh sống trên địa bàn xóm biên giới, mặc dù xa trung tâm lại trên địa hình núi cao, đời sống sinh hoạt còn nhiều khó khăn nhưng các hộ dân trong xóm rất đoàn kết, tình làng nghĩa xóm bền chặt luôn hỗ trợ nhau trong sản xuất phát triển kinh tế gia đình. Trong không khí hân hoan phấn khởi chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, mỗi người dân trong xóm đều quyết tâm sang năm mới tiếp tục vượt qua những khó khăn, hăng hái thi đua sản xuất nâng cao thu nhập ổn định cuộc sống.

Chia tay các xóm di dân biên giới trong không khí tràn sức xuân, những vườn cây trái trĩu quả; những ngôi nhà mới khang trang, những lá cờ Tổ quốc tung bay khắp xóm, bản… Tất cả những điều đó góp phần đang tô điểm thêm cho cuộc sống mới trên vùng biên giới.

Hoài An

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/xuan-ve-tren-cac-xom-bien-gioi-3167464.html