Xuân về trên Cột cờ Lũng Pô
Khi đào rừng bắt đầu khoe sắc, vùng biên giới A Mú Sung, tỉnh Lào Cai - nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt - cũng bước vào những ngày chuẩn bị đón xuân.
Dưới chân Cột cờ Lũng Pô hiên ngang, sắc đỏ của lá Quốc kỳ tung bay giữa đại ngàn Tây Bắc, hòa cùng màu hoa đào thắm, vẽ nên một mùa xuân biên cương bình yên và giàu sức sống.

Từ trung tâm tỉnh Lào Cai vượt qua những cung đường uốn lượn như dải lụa, chúng tôi đến Tổ công tác Biên phòng Lũng Pô, thuộc Đồn Biên phòng A Mú Sung.
Trong không khí rộn ràng đón xuân, Trung tá Bùi Trung Thành, Chính trị viên Đồn Biên phòng A Mú Sung, cho biết: “Năm nay, chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” được đơn vị triển khai sớm, vào ngày 14 tháng Chạp (tức ngày 30-1-2026). Đây là hoạt động thường niên nhằm sưởi ấm tình quân - dân, thắt chặt khối đoàn kết nơi biên giới”.
Vào hôm đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Mú Sung và đông đảo đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ, giáo viên, học sinh và đồng bào các dân tộc xã A Mú Sung sẽ cùng chung tay tham gia “Ngày hội bánh chưng xanh” để gói hơn trăm chiếc bánh chưng tặng bà con đón Tết.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Mú Sung cùng nhân dân gói bánh chưng đón Tết.
Bí thư Đảng ủy xã A Mú Sung Trần Quốc Định phấn khởi cho hay: “Năm nào Đồn Biên phòng A Mú Sung cũng tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” sớm và chu đáo để nhân dân vui xuân, đón Tết. Ngoài ra, Đồn còn phối hợp tặng quà cho hàng trăm lượt hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người già neo đơn. Không chỉ là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền biên giới, Đồn Biên phòng A Mú Sung thực sự là điểm tựa vững chắc của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng thế trận lòng dân trên địa bàn”.
Nói về những đóng góp của đơn vị trong năm qua, Trung tá Bùi Trung Thành cho biết: Năm 2025, Đồn Biên phòng A Mú Sung đã tích cực tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở, hỗ trợ sinh kế, xây dựng hạ tầng và duy trì hiệu quả các chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn Biên phòng”. Đơn vị còn phối hợp xây dựng, bàn giao nhà ăn, nhà bếp cho điểm trường mầm non, phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Pạc Tà với tổng trị giá 300 triệu đồng; xây dựng sân chơi cho điểm trường mầm non và tiểu học Pạc Tà trị giá 60 triệu đồng.
Ngoài ra, Đồn đã bàn giao nhà “Mái ấm biên cương” cho hộ ông Lù Seo Lìn, thôn Tùng Sáng và hộ ông Thào A Dơ, thôn Phù Lao Chải tổng trị giá trên 250 triệu đồng; phối hợp tặng gần 1.000 suất quà vào các dịp lễ, Tết cho người dân trên địa bàn...
Đã thành truyền thống của đơn vị, dịp Tết năm nay, Đồn Biên phòng A Mú Sung vận động, trao tặng 148 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn. Riêng 4 em học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường” và 2 em “Con nuôi đồn Biên phòng”, đơn vị trực tiếp trao tiền hỗ trợ cùng quà Tết, chăm lo cho các em như những người con ruột thịt trong gia đình.
Bà Tẩn Lù Mẩy ở thôn Lũng Pô, xúc động chia sẻ: “Không chỉ lo cho bà con ăn Tết đầm ấm, đủ đầy hơn, cán bộ, chiến sĩ đồn A Mú Sung còn tổ chức nhiều trò chơi dân gian để nhân dân cùng tham gia, vui lắm”.
Còn Bí thư Chi bộ thôn Lũng Pô Ma Seo Lằng cho biết: “Trong chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm nay, Đồn Biên phòng A Mú Sung còn đặc biệt chú trọng công tác khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, chăm sóc sức khỏe cho hơn 200 người dân tại 5 thôn giáp biên. Những “thầy thuốc quân hàm xanh” còn tận tình hướng dẫn bà con cách ăn ở hợp vệ sinh, giữ ấm, phòng chống dịch bệnh mùa đông - xuân, nên nhân dân rất phấn khởi”.

Đồn Biên phòng A Mú Sung phối hợp với các nhà hảo tâm tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó.
Không khí ấm cúng của bữa cơm tất niên sớm cùng bà con dân bản đã phần nào làm vơi nỗi nhớ nhà trong những ngày giáp Tết của những người lính biên phòng.
Trung tá Trần Mạnh Tài, Phụ trách Tổ công tác Biên phòng Lũng Pô, chia sẻ: “Tết đến, ai cũng nhớ gia đình, nhưng được cùng bà con gói bánh, cùng ăn bữa cơm tất niên, chúng tôi cảm thấy như đang đón Tết cùng chính người thân của mình. Đón Tết tại đơn vị là niềm vinh dự, giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ hơn trách nhiệm giữ gìn bình yên cho vùng biên giới”.
Nếu các hoạt động chuẩn bị đón Tết góp phần gắn kết tình đoàn kết quân dân nơi biên giới, thì Lễ thượng cờ chủ quyền được tổ chức vào sáng mùng 1 Tết hằng năm tại Cột cờ Lũng Pô lại mang vẻ đẹp trang nghiêm của chủ quyền quốc gia.
“Đây là nghi thức thiêng liêng nhất, là linh hồn của Tết biên cương mà bất cứ cán bộ, chiến sĩ nào của Đồn Biên phòng A Mú Sung cũng luôn khắc ghi” - Đại úy, Phó Đồn trưởng Phạm Tâm Long nhấn mạnh.
Vào thời khắc bình minh của ngày mùng 1 Tết, tiếng hô “Chào cờ... Chào!” vang lên dõng dạc, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Mú Sung đứng nghiêm trang làm lễ chào cờ. Lá cờ đỏ sao vàng rộng 25m² - tượng trưng cho 25 dân tộc anh em của tỉnh Lào Cai - từ từ được kéo lên giữa nền trời biên cương.
Cột cờ Lũng Pô không chỉ là biểu tượng văn hóa, mà còn là dấu mốc khẳng định chủ quyền của Tổ quốc. Ý nghĩa thiêng liêng ấy càng trở nên sâu sắc khi Cột cờ Lũng Pô gắn liền với cột mốc số 92 - nơi sông Hồng chảy vào đất Việt.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Mú Sung tăng cường tuần tra biên giới.
“Dù còn nhiều khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, nhưng chúng tôi quyết tâm vững tay súng, giữ cho dải đất biên cương tỉnh Lào Cai luôn bình yên, vững chãi” - Đại úy Phạm Tâm Long khẳng định. Quyết tâm ấy được cụ thể hóa bằng việc Ban Chỉ huy Đồn chỉ đạo các lực lượng tăng cường tuần tra biên giới, kiểm soát địa bàn 24/24 giờ trong dịp Tết Bính Ngọ; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương bám sát cơ sở, kiên quyết không để xảy ra tình trạng xuất nhập cảnh trái phép và các loại tội phạm biên giới.
Cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn xuống bản ăn Tết cùng nhân dân, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kết hợp tuyên truyền quy chế biên giới, giúp đồng bào hiểu rõ giá trị thiêng liêng của từng tấc đất quê hương.
Bí thư Đảng ủy xã A Mú Sung Trần Quốc Định xúc động nói: “Sự phối hợp chặt chẽ giữa Đồn Biên phòng A Mú Sung và chính quyền địa phương không chỉ mang lại những cái Tết ấm no cho nhân dân, mà còn là minh chứng sinh động cho sức mạnh của “thế trận lòng dân”, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”.
Rời A Mú Sung khi hoàng hôn buông xuống, ngoảnh nhìn lại Cột cờ Lũng Pô, lá cờ đỏ sao vàng vẫn tung bay trong gió như biểu tượng bất diệt của khát vọng hòa bình và chủ quyền quốc gia.
Một mùa xuân mới đang về, mang theo niềm tin và sự vững chãi cho mảnh đất địa đầu Tổ quốc.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/xuan-ve-tren-cot-co-lung-po-733938.html












