Xuân về trong những ngôi nhà đại đoàn kết

Xuân Nhâm Dần 2022 đang đến gần mang theo niềm hân hoan và những mong ước về một năm mới an lành, hạnh phúc. Niềm vui ấy cũng lan tỏa đến những hộ nghèo vừa được hỗ trợ nhà ở bởi những ngôi nhà được xây kiên cố đã mang lại cho họ sự an tâm, ổn định để phấn đấu có cuộc sống tốt hơn trong năm mới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào (bìa trái) đến thăm hỏi, tặng quà và chia sẻ niềm vui với hộ nghèo khi được hỗ trợ nhà ở. Ảnh: THIỆN HẢI

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào (bìa trái) đến thăm hỏi, tặng quà và chia sẻ niềm vui với hộ nghèo khi được hỗ trợ nhà ở. Ảnh: THIỆN HẢI

Khó có thể diễn tả được niềm vui của bà Lý Thị Liêm ở xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) vì trước thềm tết Nguyên đán Nhâm Dần đã có nhà mới kiên cố để ở. Hơn 2 năm qua, bà Liêm phải sống trong gian nhà nhỏ xiêu vẹo, dột nát. Buổi tối, bà Liêm phải qua nhà người quen ngủ, đến sáng thì trở về nhà, bản thân trong người có bệnh, chi phí sinh hoạt hàng ngày phụ thuộc vào sự hỗ trợ của người thân nên ước mơ về một ngôi nhà mới đối với bà Liêm tưởng như rất xa vời.

Niềm vui đã đến khi trong năm 2021, bà Liêm được Nhà nước hỗ trợ 50 triệu đồng từ chương trình xây dựng nhà ở cho hộ nghèo của tỉnh cùng sự giúp đỡ của người thân thêm 10 triệu đồng, bà Liêm đã có căn nhà kiên cố với diện tích khoảng 40m2. Bà Liêm thổ lộ: “Có những đêm tôi mừng đến không ngủ được vì được sống trong căn nhà mới. Trước đây, khách đến nhà tôi thì không có chỗ ngồi do căn nhà cũ quá xập xệ nhưng bây giờ thì khác rồi, có nhà mới kiên cố thì tôi bày trí mọi vật dụng trong nhà ngăn nắp hơn để Tết này họ hàng đến chơi cũng không còn bất tiện như trước”.

Anh Nguyễn Minh Hết, ở thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách (Sóc Trăng) lau chùi nhà cửa để chuẩn bị đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ảnh: THIỆN HẢI

Anh Nguyễn Minh Hết, ở thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách (Sóc Trăng) lau chùi nhà cửa để chuẩn bị đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ảnh: THIỆN HẢI

Dù nhà được xây và đưa vào sử dụng hơn 1 tháng nay nhưng đến tận bây giờ, niềm phấn khởi của anh Nguyễn Minh Hết, ở thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách (Sóc Trăng) và 5 thành viên trong gia đình vẫn còn hiện rõ trên nét mặt khi được ở trong căn nhà mới kiên cố, khang trang hơn. Tiếp khách trong ngôi nhà đại đoàn kết được xây mới đây, anh Hết không giấu sự vui mừng khi mơ ước của gia đình về một ngôi nhà mới đã thành hiện thực. Do đi làm thuê, thu nhập không ổn định nên cuộc sống gia đình 3 thế hệ của anh Hết trở nên bất tiện trong căn nhà nhỏ xuống cấp trầm trọng, cả gia đình phải co ro trong những đêm mưa tạt gió lùa.

Trước hoàn cảnh khó khăn đó, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện Kế Sách đã xuất kinh phí từ nguồn hỗ trợ của tỉnh giúp gia đình anh Hết 50 triệu đồng để xây nhà mới kiên cố, khang trang hơn. Chia sẻ về niềm vui này, anh Hết cho biết: “Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền các cấp, Tết này cả nhà tôi đã được ở trong ngôi nhà mới, giúp chúng tôi an tâm và tiếp tục cố gắng phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo”.

Được đón Tết trong những ngôi nhà mới, kiên cố và ấm áp tình người là niềm vui không chỉ của bà Liêm hay gia đình anh Hết mà còn là của hơn 1.000 hộ nghèo trong tỉnh được hỗ trợ xây nhà mới trong năm 2021. Những ngôi nhà mới không chỉ giúp người nghèo an cư mà còn thể hiện sự quyết tâm chính trị rất cao của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các cấp của tỉnh trong công tác chăm lo cho hộ nghèo. Trước thềm năm mới, nhiều ngôi nhà đại đoàn kết ấm áp nghĩa tình được hoàn thành cho các hộ nghèo là món quà ý nghĩa của Đảng, Nhà nước và sự chung sức của cả cộng đồng dành cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Đó còn là nguồn động viên lớn, mang lại niềm vui, hạnh phúc và giúp hộ nghèo an tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình và vươn lên thoát nghèo bền vững.

THIỆN HẢI

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/xa-hoi/xuan-ve-trong-nhung-ngoi-nha-dai-doan-ket-54715.html