Xuân về trong sự sẻ chia
Mùa xuân đôi khi không bắt đầu từ sắc mai hay những con đường rộn ràng cờ hoa. Mùa xuân đến rất khẽ, từ những việc làm âm thầm nhưng ấm áp, khi lòng người xích lại gần nhau hơn bằng sự sẻ chia chân thành.

Hơn 300 phần quà được trao tại hội chợ “0 đồng - Xuân yêu thương”, mang theo niềm vui của người cho và người nhận
Ở xã Hàm Liêm, mùa xuân năm nay đã về sớm từ một hội chợ đặc biệt, nơi không có tiếng trả giá, không cần tiền trao tay, chỉ có những nụ cười và ánh mắt lấp lánh niềm vui. Giữa những ngày giáp tết, tại khoảng sân rộng của UBND xã Hàm Liêm, hội chợ “0 đồng - Xuân yêu thương” rộn ràng người đến, người đi. 23 gian hàng được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, bày đủ những mặt hàng thiết yếu cho ngày tết như: gạo, mì gói, đường, dầu ăn, nước tương, hạt nêm… Những thứ tưởng chừng quen thuộc trong đời sống hằng ngày nhưng với nhiều gia đình khó khăn, đó là cả một mùa xuân được gói ghém.
Không khí hội chợ không ồn ào, mà ấm áp, thân tình, không có sự phân biệt giữa người cho và người nhận. Mỗi gian hàng là một lời chúc xuân bình an, người trao quà nhẹ nhàng, người nhận quà trân trọng, để lại phía sau những nụ cười rất đẹp của tình người. Hơn 300 phần quà đã được trao đi trong phiên chợ ấy, mang theo niềm vui và sự an lòng cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
Đằng sau những gian hàng giản dị là sự chung tay của cả cộng đồng. Từ UBND xã, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, chùa Bửu Lâm, đến các đơn vị, doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm, mỗi người góp một phần để tạo nên một phiên chợ đầy nghĩa tình. Không phô trương, không nặng hình thức, tất cả đều hướng về mong muốn chung đó là để mùa xuân đến với mọi nhà một cách trọn vẹn hơn.
Chia sẻ tại chương trình, Bí thư Đảng ủy xã Hàm Liêm Nguyễn Thị Toàn Thắng cho biết, những phần quà bà con nhận được không chỉ là vật chất, mà còn là tình cảm chân thành, sự quan tâm của các nhà hảo tâm gửi gắm, mong bà con đón tết thêm ấm áp.
Điều đáng quý ở hội chợ không chỉ nằm ở số lượng phần quà được trao, mà ở cảm giác được quan tâm, đồng hành. Với nhiều gia đình, đó không chỉ là sự hỗ trợ cho những ngày tết trước mắt mà còn là niềm động viên để vững tin hơn trong hành trình mưu sinh phía trước. Ở một góc hội chợ, bà Lê Thị Cúc, ngụ thôn Hội Nhơn, cẩn thận xếp những món quà vừa nhận được. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt sạm nắng, giản dị mà xúc động của bà Cúc. Là hộ nghèo của xã, lại chịu ảnh hưởng nặng nề sau đợt lũ năm 2025, với bà Cúc, phiên chợ hôm nay mang ý nghĩa đặc biệt. Bà nói: “Những phần quà này giúp gia đình có thêm điều kiện để chuẩn bị tết, để cảm nhận rõ hơn sự quan tâm, sẻ chia của chính quyền và xã hội”. Những câu chuyện như của bà Cúc không phải là cá biệt. Ở Hàm Liêm vẫn còn nhiều gia đình đang nỗ lực vượt qua khó khăn sau thiên tai, biến động của cuộc sống. Mỗi phần quà tết vì thế trở thành lời nhắn nhủ âm thầm rằng: cộng đồng vẫn luôn ở bên, sẵn sàng sẻ chia khi cần thiết.
Không chỉ dừng lại ở hội chợ “0 đồng”, xã Hàm Liêm còn phối hợp với Tập đoàn Rạng Đông tổ chức thăm và trao 40 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, đến các gia đình chính sách và hộ khó khăn trên địa bàn. Sự chung tay của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đã góp phần chăm lo đời sống vật chất cho người dân, tạo nên sự gắn kết bền chặt giữa chính quyền và Nhân dân. Từ những hoạt động an sinh xã hội, niềm tin được bồi đắp, để các giá trị nhân văn tiếp tục được lan tỏa trong đời sống cộng đồng.
Khi sự quan tâm trở thành hành động cụ thể, khi cộng đồng cùng chung tay vì những hoàn cảnh khó khăn thì mùa xuân không chỉ hiện diện trong sắc hoa ngày tết, mà còn lan tỏa bền lâu bằng niềm tin, sự gắn kết và cảm giác ấm áp rất đỗi đời thường.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/xuan-ve-trong-su-se-chia-423092.html











