Xuất hiện đoạn video De Ligt đá văng quả bóng vì bàn thắng gây tranh cãi

Ngôi sao của Manchester United Matthijs de Ligt đá văng quả bóng bên ngoài sân vì nổi giận với trọng tài sau bàn thắng gây tranh cãi.

Brentford vươn lên dẫn trước 1-0 trước Manchester United tại Old Trafford ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1 sau khi hậu vệ Matthijs de Ligt của “quỷ đỏ” bị trọng tài Samuel Barrott yêu cầu rời sân điều trị vết thương trên đầu.

Đoạn video mới xuất hiện cho thấy phản ứng tức giận của Matthijs de Ligt sau khi Manchester United để thủng lưới trước Brentford với bàn thắng gây tranh cãi. Ở tình huống phút 45+4, Brentford được hưởng quả phạt góc, trọng tài Samuel Barrott yêu cầu trung vệ De Ligt của MU rời sân để điều trị vết thương ở đầu lần thứ hai trong vòng bốn phút, với máu chảy trên mặt.

 Trung vệ De Ligt giận dữ đá văng quả bóng sau bàn thắng gây tranh cãi của Brentford. ẢNH: MIRROR

Trung vệ De Ligt giận dữ đá văng quả bóng sau bàn thắng gây tranh cãi của Brentford. ẢNH: MIRROR

Vắng De Ligt trên sân, MU lập tức để thủng lưới từ quả phạt góc đó sau cú đánh đầu mạnh mẽ của Ethan Pinnock. De Ligt đã cảnh báo trọng tài về hậu quả tiềm tàng của việc anh ta rời khỏi sân và cơn thịnh nộ xảy ra khi bóng vào lưới của Andre Onana đúng thời điểm De Ligt vắng mặt trên sân.

Khi đó, trọng tài Samuel Barrott đã ra lệnh cho De Ligt rời sân điều trị vết cắt ở đầu lần thứ hai trong vòng bốn phút, với máu chảy trên mặt. Nhưng đoạn video cho thấy máu trên mặt của De Ligt đã khô và bên ngoài sân, bác sĩ chỉ lấy khăn lau vết máu khô trên mặt anh.

Hậu vệ người Hà Lan đã bị chấn thương nghiêm trọng, máu chảy ròng ròng trước đó, khi anh đánh đầu vào đầu gối của tiền đạo Kevin Schade của Brentford. HLV trưởng của MU, Erik ten Hag, đã ngay lập tức bảo trung vệ Victor Lindelof khởi động nhưng De Ligt không cảm thấy cần phải rời sân mà thay vào đó anh vẫn chiến đấu.

De Ligt với chiều cao ấn tượng của mình trở thành cầu thủ có khả năng không chiến tốt nhất của MU. Ngay sau khi MU để thủng lưới, De Ligt đang nhận được sự chăm sóc của đội ngũ y tế MU đã tức giận đá văng quả bóng đi, đồng thời đưa ra lời chỉ trích trọng tài thứ tư Gavin Ward đang đứng cạnh anh.

Ngoài De Ligt, HLV Ten Hag, trung vệ Jonny Evans, đặc biệt là trợ lý HLV MU là Ruud van Nistelrooy, cũng phản ứng dữ dội. Hậu quả là cả 3 người đều nhận thẻ vàng. Tờ Manchester Evening News cũng đưa tin rằng HLV đội một Darren Fletcher đã chỉ trích các trọng tài trong đường hầm sân Old Trafford khi hai đội bước vào giờ nghỉ giải lao.

 Trợ lý HLV của MU Van Nistelrooy nhận thẻ vàng vì chỉ trích trọng tài trong bàn thắng gây tranh cãi của Brentford. ẢNH: VIAPLAY

Trợ lý HLV của MU Van Nistelrooy nhận thẻ vàng vì chỉ trích trọng tài trong bàn thắng gây tranh cãi của Brentford. ẢNH: VIAPLAY

May mắn cho MU, sự tức giận của họ đã thúc đẩy một cuộc lội ngược dòng thành công khi các bàn thắng của Alejandro Garnacho và Rasmus Hojlund trong hiệp 2 đã đảo ngược kết quả trận đấu giúp MU thắng lại 2-1 trước Brentford ở vòng 8 Premier League. MU giành chiến thắng đầu tiên ở Premier League sau ba trận đấu, nhưng Ten Hag vẫn không hài lòng với trọng tài sau trận đấu.

HLV Erik Ten Hag của MU than thở, "Chúng tôi rất tức giận vào giờ nghỉ giữa hiệp vì chúng tôi đang kiểm soát trận đấu. Tôi không hiểu tại sao Matthijs De Ligt lại bị đuổi khỏi sân (để điều trị chấn thương). Đó chỉ là máu khô. Đó là một khoảnh khắc lớn vì Brentford rất giỏi ở các quả phạt góc và chúng tôi không có một trong những trung vệ không chiến hay nhất của mình.

Nhưng bạn đã thấy sự đoàn kết, tinh thần chiến đấu và chúng tôi đã thêm một chút quyết tâm để ghi bàn. Các số liệu thống kê cho thấy chúng tôi chơi bóng tốt nhưng không ghi đủ bàn thắng. Hôm nay chúng tôi đã ghi được hai bàn thắng tuyệt vời. Chúng có chất lượng cao”.

PHẠM QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/xuat-hien-doan-video-de-ligt-da-vang-qua-bong-vi-ban-thang-gay-tranh-cai-post815901.html