Xúc động buổi giao lưu, tặng quà của tuổi trẻ Nghệ An với người có công và người yếu thế

Trong khuôn khổ chương trình Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029, các đoàn đại biểu đã có nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm, tặng quà thương bệnh binh nặng trên địa bàn; thăm các em nhỏ mồ côi; trao tặng phần quà cho bệnh nhân khó khăn.

Tuổi trẻ Nghệ An với hoạt động thiện nguyện. Video: Ngọc Tú - Phạm Trường

 Chiều 12/7, trong khuôn khổ diễn ra Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ VII, Đoàn đại biểu do chị Nguyễn Thị Phương Thúy – Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Nghệ An đã đến thăm và tặng quà túi an sinh cho các bác thương bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh nặng Nghệ An.

Chiều 12/7, trong khuôn khổ diễn ra Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ VII, Đoàn đại biểu do chị Nguyễn Thị Phương Thúy – Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Nghệ An đã đến thăm và tặng quà túi an sinh cho các bác thương bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh nặng Nghệ An.

 Tại đây, Đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, trò chuyện với các bác thương bệnh binh. Tuổi trẻ Nghệ An bày tỏ niềm tự hào và luôn ghi nhớ công ơn của các bác thương, bệnh binh trong những năm tháng chiến đấu để bảo vệ độc lập dân tộc dù phải bỏ lại một phần cơ thể nơi chiến trường và chịu những chấn thương nặng về tâm lý.

Tại đây, Đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, trò chuyện với các bác thương bệnh binh. Tuổi trẻ Nghệ An bày tỏ niềm tự hào và luôn ghi nhớ công ơn của các bác thương, bệnh binh trong những năm tháng chiến đấu để bảo vệ độc lập dân tộc dù phải bỏ lại một phần cơ thể nơi chiến trường và chịu những chấn thương nặng về tâm lý.

 “Chúng cháu, thế hệ thanh niên Nghệ An luôn ghi nhớ công ơn của các bác và xin hứa sẽ tiếp tục học tập, noi gương các anh hùng cách mạng, các thế hệ tiền bối, phát huy tinh thần cách mạng của quê hương Xô Viết, tiếp bước cha anh để "viết tiếp bản hùng ca" hào tráng của dân tộc, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương, đất nước”, chị Nguyễn Thị Phương Thúy chia sẻ.

“Chúng cháu, thế hệ thanh niên Nghệ An luôn ghi nhớ công ơn của các bác và xin hứa sẽ tiếp tục học tập, noi gương các anh hùng cách mạng, các thế hệ tiền bối, phát huy tinh thần cách mạng của quê hương Xô Viết, tiếp bước cha anh để "viết tiếp bản hùng ca" hào tráng của dân tộc, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương, đất nước”, chị Nguyễn Thị Phương Thúy chia sẻ.

 Cuộc trò chuyện đầy cảm xúc với những cái nắm tay, cái ôm thật chặt với niềm tự hào và ghi nhớ công ơn của thế hệ trẻ với những người có công.

Cuộc trò chuyện đầy cảm xúc với những cái nắm tay, cái ôm thật chặt với niềm tự hào và ghi nhớ công ơn của thế hệ trẻ với những người có công.

 Tuổi trẻ Nghệ An hòa vang khúc hát với các bác thương, bệnh binh

Tuổi trẻ Nghệ An hòa vang khúc hát với các bác thương, bệnh binh

 “Tôi xúc động và cảm thấy như mình được sống lại tuổi trẻ khi các cháu thanh niên tới thăm. Chiến tranh đã qua, những hy sinh, mất mát của chúng tôi vẫn luôn được thế hệ trẻ nhớ đến để phấn đấu, xây dựng đất nước, đó là điều yên lòng nhất”, thương binh Nguyễn Văn Cung (SN 1959, quê huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) chia sẻ. Trong ảnh là những cảm xúc của thương, bệnh binh tại trung tâm điều dưỡng.

“Tôi xúc động và cảm thấy như mình được sống lại tuổi trẻ khi các cháu thanh niên tới thăm. Chiến tranh đã qua, những hy sinh, mất mát của chúng tôi vẫn luôn được thế hệ trẻ nhớ đến để phấn đấu, xây dựng đất nước, đó là điều yên lòng nhất”, thương binh Nguyễn Văn Cung (SN 1959, quê huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) chia sẻ. Trong ảnh là những cảm xúc của thương, bệnh binh tại trung tâm điều dưỡng.

 Những món quà, tình cảm của thế hệ trẻ với các bác thương, bệnh binh.

Những món quà, tình cảm của thế hệ trẻ với các bác thương, bệnh binh.

 Cùng chiều, anh Cao Xuân Thảo - Phó Chủ tịch Hội LHTN Nghệ An cũng đến thăm, tặng quà các bác thương binh tại Khu điều dưỡng tâm thần kinh Nghệ An.

Cùng chiều, anh Cao Xuân Thảo - Phó Chủ tịch Hội LHTN Nghệ An cũng đến thăm, tặng quà các bác thương binh tại Khu điều dưỡng tâm thần kinh Nghệ An.

 Nơi đây đang điều trị cho 75 thương binh tâm thần kinh nặng. Thay mặt cán bộ đơn vị và các bác đang điều trị tại đây, ông Nguyễn Thiếu Lâm – Giám đốc Khu điều dưỡng gửi lời cảm ơn Hội LHTN Nghệ An, các đại biểu đã đến thăm, tặng quà các bác.

Nơi đây đang điều trị cho 75 thương binh tâm thần kinh nặng. Thay mặt cán bộ đơn vị và các bác đang điều trị tại đây, ông Nguyễn Thiếu Lâm – Giám đốc Khu điều dưỡng gửi lời cảm ơn Hội LHTN Nghệ An, các đại biểu đã đến thăm, tặng quà các bác.

 Thay mặt các đại biểu, anh Cao Xuân Thảo chúc các bác thương bệnh binh sớm điều trị mạnh khỏe. Tuổi trẻ Nghệ An sẽ cố gắng phấn đấu, học tập, tiếp tục phát triển để quê hương văn minh, giàu đẹp.

Thay mặt các đại biểu, anh Cao Xuân Thảo chúc các bác thương bệnh binh sớm điều trị mạnh khỏe. Tuổi trẻ Nghệ An sẽ cố gắng phấn đấu, học tập, tiếp tục phát triển để quê hương văn minh, giàu đẹp.

 Nhiều đại biểu không cầm nổi cảm xúc, rơi nước mắt khi tới thăm các thương, bệnh binh tâm thần kinh nặng tại trung tâm.

Nhiều đại biểu không cầm nổi cảm xúc, rơi nước mắt khi tới thăm các thương, bệnh binh tâm thần kinh nặng tại trung tâm.

 Đoàn đại biểu Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ VII chiều nay cũng đã đến thăm, động viên, tặng quà cho các trẻ em mồ côi, khuyết tật tại Trung tâm mồ côi khuyết tật Mẹ Terexa Calcutta, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc.

Đoàn đại biểu Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ VII chiều nay cũng đã đến thăm, động viên, tặng quà cho các trẻ em mồ côi, khuyết tật tại Trung tâm mồ côi khuyết tật Mẹ Terexa Calcutta, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc.

 Anh Nguyễn Đình Khánh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Trưởng Ban thanh niên Công an tỉnh tại buổi trao quà.

Anh Nguyễn Đình Khánh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Trưởng Ban thanh niên Công an tỉnh tại buổi trao quà.

 Trung tâm mồ côi khuyết tật Mẹ Terexa Calcutta, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc được chính thức công nhận hoạt động từ năm 2007, hiện đang chăm sóc 52 các em là trẻ mồ côi, khuyết tật, không nơi nương tựa, có hoàn cảnh khó khăn.

Trung tâm mồ côi khuyết tật Mẹ Terexa Calcutta, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc được chính thức công nhận hoạt động từ năm 2007, hiện đang chăm sóc 52 các em là trẻ mồ côi, khuyết tật, không nơi nương tựa, có hoàn cảnh khó khăn.

 Với tên gọi “WORLD WITHOUT BARRIERS (THẾ GIỚI KHÔNG RÀO CẢN)”, Đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên và trao 40 suất quà an sinh, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng với tổng số tiền 10 triệu đồng cho các trẻ em mồ côi, khuyết tật tại Trung tâm, chúc các em luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, học giỏi. Những suất quà được quyên góp từ các nhà tài trợ.

Với tên gọi “WORLD WITHOUT BARRIERS (THẾ GIỚI KHÔNG RÀO CẢN)”, Đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên và trao 40 suất quà an sinh, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng với tổng số tiền 10 triệu đồng cho các trẻ em mồ côi, khuyết tật tại Trung tâm, chúc các em luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, học giỏi. Những suất quà được quyên góp từ các nhà tài trợ.

 Đoàn đại biểu tham dự Đại hội cũng tổ chức thăm, tặng nhiều suất quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh (Nghệ An).

Đoàn đại biểu tham dự Đại hội cũng tổ chức thăm, tặng nhiều suất quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh (Nghệ An).

 Đoàn đã tặng 200 túi an sinh, 200 suất cơm cho các bệnh nhân đang chạy thận tại bệnh viện với nguồn lực hơn 100 triệu đồng. Đây là những món quà nhỏ của thanh niên tới người bệnh song ý nghĩa, giúp sẻ chia những khó khăn với người khó khăn.

Đoàn đã tặng 200 túi an sinh, 200 suất cơm cho các bệnh nhân đang chạy thận tại bệnh viện với nguồn lực hơn 100 triệu đồng. Đây là những món quà nhỏ của thanh niên tới người bệnh song ý nghĩa, giúp sẻ chia những khó khăn với người khó khăn.

Phạm Trường - Ngọc Tú - Cảnh Huệ

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/xuc-dong-buoi-giao-luu-tang-qua-cua-tuoi-tre-nghe-an-voi-nguoi-co-cong-va-nguoi-yeu-the-post1654402.tpo