Xúc động cảnh cụ bà chỉ ăn cơm không, dành tiền nuôi 'đàn con' ở Thảo Cầm viên

Cụ bà hằng ngày tự nguyện ăn cơm trắng, bánh mì không để dành những đồng tiền ít ỏi kiếm được mua thức ăn cho đàn mèo hoang, chim sẻ, sóc... ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn (quận 1, TPHCM). Cả chục năm qua, chưa bao giờ 'các con' của bà bị đói khát.

Nhiều năm qua, bà Hồng Tuyết Mai (71 tuổi), còn được gọi là bà Năm bán đồ chơi trẻ em trước cổng Thảo Cầm Viên Sài Gòn (quận 1, TPHCM). Bà đã cưu mang hàng chục "đứa con" không máu mủ là mèo hoang, sóc, chim sẻ, bồ câu... Chỉ cần nghe tiếng "nội đây" của bà Năm, "đàn con" liền chạy đến vây quanh.

Nhiều năm qua, bà Hồng Tuyết Mai (71 tuổi), còn được gọi là bà Năm bán đồ chơi trẻ em trước cổng Thảo Cầm Viên Sài Gòn (quận 1, TPHCM). Bà đã cưu mang hàng chục "đứa con" không máu mủ là mèo hoang, sóc, chim sẻ, bồ câu... Chỉ cần nghe tiếng "nội đây" của bà Năm, "đàn con" liền chạy đến vây quanh.

Hằng ngày, bà Năm dành 150.000 đồng mua cá, thịt, nấu cơm, mua hạt, mua bắp... cho các con. "Tụi nó (mèo hoang) không có ai nuôi, thương lắm nên tôi thường cho ăn. Riết rồi quen luôn. Ngày nào cũng cho ăn 3 cữ. Thà mình đói chứ không bao giờ để các con bị đói" - bà Năm vừa nhanh tay trộn cá cơm cho mèo, vừa nói.

Hằng ngày, bà Năm dành 150.000 đồng mua cá, thịt, nấu cơm, mua hạt, mua bắp... cho các con. "Tụi nó (mèo hoang) không có ai nuôi, thương lắm nên tôi thường cho ăn. Riết rồi quen luôn. Ngày nào cũng cho ăn 3 cữ. Thà mình đói chứ không bao giờ để các con bị đói" - bà Năm vừa nhanh tay trộn cá cơm cho mèo, vừa nói.

Tô cơm đầy ắp có cá, hạt. Có món nào ngon bà Năm đều dành cho "các con". "Tụi nó dễ nuôi lắm, cho gì cũng ăn" - bà cụ U80 vui vẻ chia sẻ

Tô cơm đầy ắp có cá, hạt. Có món nào ngon bà Năm đều dành cho "các con". "Tụi nó dễ nuôi lắm, cho gì cũng ăn" - bà cụ U80 vui vẻ chia sẻ

Đàn mèo hoang ở Thảo Cầm Viên có khoảng 20 con. Bình thường chúng trốn rất kỹ nhưng khi nghe tiếng "nội đây, Mi ú, Đen, Vàng ơi..." của bà Năm, từ các gốc cây, bụi rậm, những chú mèo chạy đến thật nhanh.

Đàn mèo hoang ở Thảo Cầm Viên có khoảng 20 con. Bình thường chúng trốn rất kỹ nhưng khi nghe tiếng "nội đây, Mi ú, Đen, Vàng ơi..." của bà Năm, từ các gốc cây, bụi rậm, những chú mèo chạy đến thật nhanh.

Có nhiều người nói bà Năm lo chuyện bao đồng bởi bán đồ chơi bữa có bữa không, lấy tiền đâu nuôi hàng chục con mèo lang thang. Bà Năm tâm sự: "Ai nói gì kệ họ thôi. Mình không có tiền thì có tấm lòng. Thà tôi ăn cơm trắng, bánh mì không chứ không để tụi nhỏ bị đói".

Có nhiều người nói bà Năm lo chuyện bao đồng bởi bán đồ chơi bữa có bữa không, lấy tiền đâu nuôi hàng chục con mèo lang thang. Bà Năm tâm sự: "Ai nói gì kệ họ thôi. Mình không có tiền thì có tấm lòng. Thà tôi ăn cơm trắng, bánh mì không chứ không để tụi nhỏ bị đói".

Buổi sáng dù chưa bán được gì nhưng bà Năm phải lo cho đàn mèo no cái bụng trước. Bà hiểu rõ tính nết từng đứa con. Bà kể, có con mèo già lắm, răng rụng hết rồi nên bà mua thêm xúc xích, thức ăn mềm cho dễ tiêu hóa.

Buổi sáng dù chưa bán được gì nhưng bà Năm phải lo cho đàn mèo no cái bụng trước. Bà hiểu rõ tính nết từng đứa con. Bà kể, có con mèo già lắm, răng rụng hết rồi nên bà mua thêm xúc xích, thức ăn mềm cho dễ tiêu hóa.

Trên chiếc xe đạp cũ kỹ, bà Năm luôn có đầy đồ ăn cho "đàn con" không máu mủ. Bà khoe, còn có chai thuốc nhỏ mắt cho mèo mỗi khi có con bị bệnh.

Trên chiếc xe đạp cũ kỹ, bà Năm luôn có đầy đồ ăn cho "đàn con" không máu mủ. Bà khoe, còn có chai thuốc nhỏ mắt cho mèo mỗi khi có con bị bệnh.

Bà Năm gắn những khúc bắp lên cửa rồi cất tiếng gọi "Lát te". Bỗng chốc, 2 - 3 con sóc từ trên cây ngay lập tức leo xuống lấy thức ăn.

Bà Năm gắn những khúc bắp lên cửa rồi cất tiếng gọi "Lát te". Bỗng chốc, 2 - 3 con sóc từ trên cây ngay lập tức leo xuống lấy thức ăn.

Đàn sóc đều có tên chung là Lát te do bà Năm đặt. Bà dí dỏm, đặt tên cho các con sóc bằng tiếng Anh cho sang và dễ gọi.

Đàn sóc đều có tên chung là Lát te do bà Năm đặt. Bà dí dỏm, đặt tên cho các con sóc bằng tiếng Anh cho sang và dễ gọi.

Nựng nịu một chú mèo con như một đứa trẻ, bà Năm kể, vài ngày trước có một người xin chú mèo này đưa về Vĩnh Long nuôi. Khi biết sẽ đưa đi xa, sợ mèo con bị chết nên bà không cho nữa.

Nựng nịu một chú mèo con như một đứa trẻ, bà Năm kể, vài ngày trước có một người xin chú mèo này đưa về Vĩnh Long nuôi. Khi biết sẽ đưa đi xa, sợ mèo con bị chết nên bà không cho nữa.

Nhiều học sinh thích thú khi thấy các chú mèo con được bà Năm chăm sóc.

Nhiều học sinh thích thú khi thấy các chú mèo con được bà Năm chăm sóc.

Gánh hàng rong bán đồ chơi nhỏ xíu của bà Năm có hôm không bán được món đồ nào nhưng bà chưa bao giờ để các con thú hoang bị đói. Bà mong mình có sức khỏe, sống lâu hơn để có thể tiếp tục chăm cho đàn con.

Gánh hàng rong bán đồ chơi nhỏ xíu của bà Năm có hôm không bán được món đồ nào nhưng bà chưa bao giờ để các con thú hoang bị đói. Bà mong mình có sức khỏe, sống lâu hơn để có thể tiếp tục chăm cho đàn con.

Uyên Phương

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/xuc-dong-canh-cu-ba-chi-an-com-khong-danh-tien-nuoi-dan-con-o-thao-cam-vien-post1721647.tpo