Xúc động clip người dân giải cứu chú trâu bị gãy chân sau 3 ngày chìm trong lũ bùn Làng Nủ

Chú trâu mắc kẹt suốt 3 ngày trong bùn lũ với chân gãy, tưởng chừng đã chết, nhưng được người dân giải cứu kỳ diệu.

Sau ba ngày bị lũ quét cuốn trôi và mắc kẹt giữa dòng bùn, một chú trâu tưởng như đã chết với ánh mắt mệt mỏi, yếu ớt. Tuy nhiên, điều kỳ diệu đã xảy ra khi người dân ở Làng Nủ phát hiện chú trâu vẫn còn sống và ngay lập tức chung tay giải cứu đầy cảm động.

Chú trâu với ảnh mắt ngấn lệ, nằm im trong bùn.

Chú trâu với ảnh mắt ngấn lệ, nằm im trong bùn.

Một phóng viên tình cờ có mặt gần đó để ghi lại cảnh tượng hoang tàn sau trận lũ. Khi nhìn thấy chú trâu nằm im trong bùn, ban đầu anh nghĩ rằng nó đã không còn sống.

Thế nhưng, khi bắt gặp ánh mắt chú trâu còn ngân ngấn, chưa hoàn toàn khép lại, anh nhanh chóng báo cho người dân. Lập tức, cả làng đã tụ họp lại, dùng dây thừng và ống tre để cố gắng kéo chú trâu ra khỏi đống bùn đất ngổn ngang.

Lập tức, cả làng đã tụ họp lại, dùng dây thừng và ống tre để cố gắng kéo chú trâu ra khỏi đống bùn đất ngổn ngang.

Chú trâu đã bị mắc kẹt đến ngày thứ ba, cơ thể lấm lem bùn đất, kiệt sức và gãy một chân trước do lũ quét. Dù vậy, sau khi được cứu thoát, chú trâu nhanh chóng được người dân đưa ra suối để tắm rửa, rồi nghỉ ngơi hồi sức. Những hộp sữa cứu trợ được mang đến kịp thời, giúp chú trâu lấy lại chút sức lực.

Đối với người dân Làng Nủ, hành động cứu chú trâu không chỉ là nỗ lực giữ lại chút tài sản sau cơn lũ, mà còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc.

Sau khi được cứu thoát, chú trâu nhanh chóng được người dân đưa ra suối để tắm rửa, rồi nghỉ ngơi hồi sức.

Sau khi được cứu thoát, chú trâu nhanh chóng được người dân đưa ra suối để tắm rửa, rồi nghỉ ngơi hồi sức.

Chú trâu thuộc về một gia đình đã mất gần hết mọi thứ trong trận lũ, chỉ còn một đứa cháu bé đang nằm viện vì bùn tràn vào phổi.

Hành động này đã làm sáng lên tinh thần đoàn kết, nhân ái giữa những ngày thiên tai khắc nghiệt.

Báo Lao Động đưa tin, đến chiều 15/9, có 87 người an toàn sau vụ lở núi tại Làng Nủ, tổng số người chết và mất tích giảm xuống 66.

Ngoài ra, tổng số hộ trong khu vực bị lũ quét là 33 hộ với 40 nóc nhà (có 7 hộ đã có nhà riêng nhưng chưa tách hộ), là nơi sinh sống của 168 người.

Thiên Di

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/chu-trau-song-sot-ky-dieu-sau-3-ngay-bi-lu-quet-cuon-troi-mac-ket-202409161128510348.html