Xúc động hình ảnh hàng nghìn người dân Hà Tĩnh đưa tiễn liệt sỹ thuộc Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 về với đất mẹ

Sáng nay (23/12), UBND huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh đã tổ chức lễ viếng liệt sỹ Trần Quốc Dũng tại nhà riêng thuộc khối phố 3, thị trấn Thạch Hà. Lãnh đạo địa phương, người thân và hàng nghìn người dân đã có mặt để tiễn đưa người con 'tận lòng' với Tổ quốc về với đất mẹ.

Đoàn lãnh đạo huyện Thạch Hà do đồng chí Trần Quốc Dũng, Bí thư Huyện ủy Thạch Hà làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của đồng chí Trần Quốc Dũng khi thực hiện nhiệm vụ cùng nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại Quảng Trị vừa qua. Không chỉ có các lãnh đạo địa phương mà hàng nghìn người dân, học sinh dù vừa mới trải qua cơn lũ lịch sử cũng đã có mặt để đưa tiễn anh. Tất cả đều không thể cầm lòng trước sự hy sinh giữa thời bình của người con quê hương Thạch Hà.

Lễ viếng được tổ chức từ 9h ngày 23/10 đến 13h30 phút ngày 24/10. Lễ di quan vào lúc 14h 24/10. Lễ an táng được tổ chức vào 16h ngày 24/10 tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Thạch Hà (thôn Vĩnh Cát, xã Lưu Vĩnh Sơn).

Liệt sỹ Trần Quốc Dũng sinh ngày 3/4/1984, nhập ngũ tháng 2/2004 tại đơn vị Đoàn kinh tế Quốc phòng 337 - Quân khu 4. Đồng chí hy sinh vào 2h sáng ngày 18/10/2020 trong lúc làm nhiệm vụ tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Đồng chí Trần Quốc Dũng hy sinh khi mới chỉ 36 tuổi bỏ lại bố mẹ già yếu, vợ và hai đứa con còn nhỏ dại.

Hàng trăm học sinh mặc đồng phục, quàng khăn đỏ trang nghiêm xếp hàng dài dọc hai bên tuyến đường về nhà của liệt sỹ Trần Quốc Dũng.

Hàng trăm học sinh mặc đồng phục, quàng khăn đỏ trang nghiêm xếp hàng dài dọc hai bên tuyến đường về nhà của liệt sỹ Trần Quốc Dũng.

Lãnh đạo địa phương đã có mặt kịp thời để động viên gia đình, người thân vượt qua mất mát quá lớn trước sự hy sinh của anh.

Lãnh đạo địa phương đã có mặt kịp thời để động viên gia đình, người thân vượt qua mất mát quá lớn trước sự hy sinh của anh.

Người thân của liệt sỹ Trần Quốc Dũng khóc nghẹn khi linh cữu anh được đưa về đến quê nhà.

Người thân của liệt sỹ Trần Quốc Dũng khóc nghẹn khi linh cữu anh được đưa về đến quê nhà.

Những người đồng đội xót xa trước sự mất mát của một người chiến sĩ tận trung, tận hiếu với đất nước, nhân dân.

Những người đồng đội xót xa trước sự mất mát của một người chiến sĩ tận trung, tận hiếu với đất nước, nhân dân.

Liệt sỹ Trần Quốc Dũng ra đi để lại vợ và hai đứa con còn nhỏ dại.

Liệt sỹ Trần Quốc Dũng ra đi để lại vợ và hai đứa con còn nhỏ dại.

Nhiều người dân không khỏi xa khi chứng kiến cảnh con trai nhỏ của liệt sỹ cầm gậy tiễn bố trong tang lễ.

Nhiều người dân không khỏi xa khi chứng kiến cảnh con trai nhỏ của liệt sỹ cầm gậy tiễn bố trong tang lễ.

Người dân địa phương dù đang phải khẩn trương khắc phục hậu quả sau lũ nhưng vẫn có mặt đông đủ để đưa tiễn đồng chí về với đất mẹ, quê nhà.

Người dân địa phương dù đang phải khẩn trương khắc phục hậu quả sau lũ nhưng vẫn có mặt đông đủ để đưa tiễn đồng chí về với đất mẹ, quê nhà.

Tuy anh và những đồng đội của mình đã hy sinh nhưng những công lao, tinh thần và ý chí của các anh sẽ luôn sống mãi trong lòng dân như một biểu tượng kiên trung của lòng yêu nước.

Tuy anh và những đồng đội của mình đã hy sinh nhưng những công lao, tinh thần và ý chí của các anh sẽ luôn sống mãi trong lòng dân như một biểu tượng kiên trung của lòng yêu nước.

Huy Hoàng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/xuc-dong-hinh-anh-hang-nghin-nguoi-dan-ha-tinh-dua-tien-liet-sy-thuoc-doan-kinh-te-quoc-phong-337-ve-voi-dat-me-20201023153255697.htm