Tình yêu Hà Nội bất tận qua góc nhìn độc đáo của 17 họa sĩ trẻ

Hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, triển lãm 'Lớp Love Hà Nội' vừa khai mạc là cách mà các họa sĩ trẻ bày tỏ tình yêu với Thủ đô ngàn năm văn hiến thông qua hội họa.

Triển lãm trưng bày các tác phẩm hội họa, đồ họa, điêu khắc đặc sắc của 17 họa sĩ trẻ, là bức tranh toàn cảnh về vẻ đẹp và chiều sâu của Thủ đô Hà Nội bằng góc nhìn riêng biệt cùng tình cảm chân thành dành cho mảnh đất này.

Không gian được chia thành 2 tầng: Tầng 1 chủ yếu là những tác phẩm phong cảnh bằng chất liệu acrylic, sơn dầu; Tầng 2 là tranh trừu tượng, chân dung từ sơn khắc, khắc gỗ, in lưới…

Giới mộ điệu thưởng lãm các tác phẩm tại "Lớp Love Hà Nội".

Giới mộ điệu thưởng lãm các tác phẩm tại "Lớp Love Hà Nội".

Hà Nội luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho các nghệ sĩ đương đại, vì vậy các tác phẩm tại Lớp Love Hà Nội tạo cảm xúc thân thuộc cho người xem qua việc khắc họa những hình ảnh chân thực, từ những ngôi nhà, góc phố, công trình đến con người Hà Nội.

Ngoài thể hiện cảnh sắc ngoại ô thanh bình, nhiều bức tranh thể hiện một khía cạnh khác của Hà Nội, về sự tấp nập và hành trình thay đổi, đi lên.

Tác phẩm "Tổ ấm" của Y My.

Tác phẩm "Tổ ấm" của Y My.

Các tác phẩm tại triển lãm mang phong cách trẻ trung với chất liệu, màu sắc đa dạng và cách thể hiện chân thực. Chúng tinh tế truyền tải tình cảm sâu kín và những suy tư của người họa sĩ trước thành phố và con người đang trong quá trình phát triển và thay đổi.

Đặc biệt, sự gắn kết giữa giá trị văn hóa và nghệ thuật tạo ra cuộc đối thoại đa chiều giữa người thưởng lãm và họa sĩ. Từ đó, người xem hòa mình vào kỷ niệm và đắm chìm trong những cảm xúc gắn bó, hoài niệm về một thành phố thân thương.

Tác phẩm "Phố vắng" của Vũ Hoàng.

Tác phẩm "Phố vắng" của Vũ Hoàng.

Nữ họa sĩ Trịnh Ngọc Lê chia sẻ, các tác phẩm tại triển lãm được vẽ dựa trên góc nhìn về cuộc sống Hà Nội. Có họa sĩ tìm cảm hứng từ ngôi nhà, những con đường quen thuộc, các vấn đề đô thị. Nhưng có họa sĩ lại đi vào nội tâm con người và thể hiện Hà Nội qua góc nhìn của người trong cuộc.

Cụm tác phẩm "Phong cảnh đô thị - Mây đô thị - Hầm qua núi - Khai thác" của Đan Quốc Chính.

Cụm tác phẩm "Phong cảnh đô thị - Mây đô thị - Hầm qua núi - Khai thác" của Đan Quốc Chính.

"Triển lãm được tổ chức vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô là niềm vinh dự và tự hào của các họa sĩ trẻ. Dù không trực tiếp đề cập tới ngày tiếp quản Thủ đô cách đây 70 năm nhưng các tác phẩm cũng nhắc nhớ người xem về một quá khứ quật cường của Hà Nội để hướng cái nhìn về tương lai bằng niềm tin và hy vọng", họa sĩ Trịnh Ngọc Lê chia sẻ.

Triển lãm "Lớp Love Hà Nội" tại Aqua Art 44 Yên Phụ (Hà Nội sẽ diễn ra đến hết ngày 26/10.

Ảnh: T.Lê

Tình Lê

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tinh-yeu-ha-noi-bat-tan-qua-goc-nhin-doc-dao-cua-17-hoa-si-tre-2330302.html