Xúc động lá phiếu đầu đời dưới lá cờ Tổ quốc nơi biên giới cực Tây

Những chiến sỹ trẻ đang canh giữ nơi phên dậu Tổ quốc không chỉ đang làm nhiệm vụ nơi biên cương mà còn là những công dân đang góp phần viết nên câu chuyện của ngày hội lớn của dân tộc.

Các chiến sỹ Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 543, Quân khu 2 tiến hành bỏ phiếu vào thùng phiếu phụ của Tổ bầu cử số 1, xã Sín Thầu. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Các chiến sỹ Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 543, Quân khu 2 tiến hành bỏ phiếu vào thùng phiếu phụ của Tổ bầu cử số 1, xã Sín Thầu. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Sáng sớm nơi cực Tây Tổ quốc, khi những dải sương mỏng còn lững lờ vắt ngang các triền núi A Pa Chải, không khí của ngày hội lớn đã rộn ràng khắp các bản làng ở xã biên giới Sín Thầu, tỉnh Điện Biên.

Nơi đây có cột mốc ba cạnh thiêng liêng-điểm gặp nhau của ba quốc gia Việt Nam, Lào, Trung Quốc và cột cờ A Pa Chải, nơi lá cờ đỏ sao vàng hiên ngang bay giữa bầu trời Tây Bắc.

Trong buổi sáng thiêng liêng ấy, những người lính trẻ của Lữ đoàn 543, Quân khu 2 đang làm nhiệm vụ nơi biên cương đã có một kỷ niệm đặc biệt, đó là lần đầu tiên trong đời được cầm lá phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Những lá phiếu đầu đời ấy được bỏ vào hòm phiếu phụ của Tổ bầu cử số 1, xã Sín Thầu-ngay nơi phên dậu Tổ quốc. Giữa không gian núi rừng hùng vĩ, dưới lá cờ Tổ quốc tung bay trên đỉnh Khoang La San, khoảnh khắc được bỏ phiếu bầu đã trở thành dấu ấn sâu sắc trong trái tim mỗi người lính trẻ.

Lá phiếu đầu đời dưới lá cờ Tổ quốc

 Thành viên Tổ bầu cử thực hiện niêm phong hòm phiếu. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Thành viên Tổ bầu cử thực hiện niêm phong hòm phiếu. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Đúng 6 giờ 30 phút, lễ khai mạc bầu cử được tổ chức trang nghiêm. Quốc kỳ đỏ thắm tung bay trong gió, những băng rôn, khẩu hiệu nổi bật giữa không gian núi rừng biên viễn, làm cho ngày bầu cử nơi cực Tây Tổ quốc thêm phần thiêng liêng.

Tại bản Tá Miếu, Tổ bầu cử số 1 của xã Sín Thầu đã mang hòm phiếu phụ đến đơn vị nơi các cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 543 đang làm nhiệm vụ nơi biên giới. Những người lính trẻ chỉnh tề trong quân phục, lần lượt xếp hàng nhận phiếu bầu và thực hiện quyền công dân của mình.

Khoảnh khắc cầm lá phiếu trên tay khiến nhiều chiến sỹ không giấu được sự xúc động. Binh nhì Tẩn Xoang Pao chia sẻ trong niềm tự hào: “Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia bầu cử. Đặc biệt hơn nữa là được bỏ phiếu ngay tại nơi cực Tây của Tổ quốc. Khi đứng trước hòm phiếu dưới lá cờ Tổ quốc, tôi rất xúc động và tự hào. Tôi sẽ luôn nhớ kỷ niệm này trong suốt cuộc đời quân ngũ của mình.”

Với chiến sỹ Vàng Quốc Tuyền, sáng ngày 15/3 mang đến một cảm xúc rất riêng. Anh nói chậm rãi nhưng đầy xúc động: “Trước đây tôi chỉ nghe nói nhiều về ngày bầu cử. Hôm nay được trực tiếp tham gia bầu cử trong khi đang làm nhiệm vụ nơi biên giới thiêng liêng của Tổ quốc, tôi càng cảm nhận rõ về trách nhiệm của mình. Lá phiếu hôm nay không chỉ là quyền công dân mà còn là lời hứa của người lính trẻ với đất nước.”

Vừa thực hiện xong việc bỏ phiếu vào hòm phiếu phụ, chiến sỹ Tao Văn Chài chia sẻ: Khi bỏ lá phiếu đầu đời dưới lá cờ đỏ sao vàng nơi cột mốc A Pa Chải thiêng liêng, anh thấy rất tự hào. Sau này dù đi đâu, làm gì, anh cũng sẽ luôn nhớ rằng mình đã từng bỏ lá phiếu đầu tiên của cuộc đời ở nơi đặc biệt này của Tổ quốc.

Những lời tâm sự giản dị nhưng chân thành ấy đã nói lên niềm xúc động của những người lính trẻ khi lần đầu tiên thực hiện quyền công dân trong hoàn cảnh đặc biệt-vừa là người lính đang làm nhiệm vụ nơi biên cương, vừa là cử tri của ngày hội non sông.

Dấu ấn thiêng liêng nơi cực Tây

 Các chiến sỹ Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 543, Quân khu 2 tiến hành bỏ phiếu vào thùng phiếu phụ của Tổ bầu cử số 1, xã Sín Thầu. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Các chiến sỹ Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 543, Quân khu 2 tiến hành bỏ phiếu vào thùng phiếu phụ của Tổ bầu cử số 1, xã Sín Thầu. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Theo Thượng tá Nguyễn Khắc Thủy, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 543, Quân khu 2, công tác bầu cử tại đơn vị được chuẩn bị chu đáo và tổ chức trang trọng đúng quy định.

Thượng tá Thủy cho biết: Ngay từ trước ngày bầu cử, đơn vị đã quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ về ý nghĩa và tầm quan trọng của sự kiện chính trị này. Khi tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ đến đơn vị, toàn bộ quá trình bỏ phiếu được thực hiện trang nghiêm, đúng quy trình và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Trong ngày bầu cử, những người lính trẻ vừa thực hiện nhiệm vụ nơi biên giới, vừa thực hiện quyền công dân của mình. Khoảnh khắc ấy khiến không ít người xúc động khi nghĩ về ý nghĩa của lá phiếu nơi vùng biên cương. Không chỉ tại đơn vị, trên khắp xã Sín Thầu, không khí ngày bầu cử diễn ra trang nghiêm nhưng cũng rất rộn ràng.

Từ các bản làng dưới chân núi đến những điểm bỏ phiếu nơi xa xôi nhất, bà con đều nô nức tham gia ngày hội lớn của đất nước. Nhiều cụ già, dù tuổi cao, vẫn được con cháu dìu đến điểm bỏ phiếu từ sớm. Những cử tri trẻ lần đầu tiên cầm lá phiếu cũng không giấu được niềm vui và niềm tự hào.

Chính sự nhận thức được quyền và nghĩa vụ của mình, những cử tri trẻ đã góp phần tạo nên sự thành công của ngày hội bầu cử.

 Chỉ huy Lữ đoàn 543, Quân khu 2 tiến hành bỏ phiếu vào thùng phiếu phụ của Tổ bầu cử số 1, xã Sín Thầu. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Chỉ huy Lữ đoàn 543, Quân khu 2 tiến hành bỏ phiếu vào thùng phiếu phụ của Tổ bầu cử số 1, xã Sín Thầu. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Theo thông tin từ Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên, cơ quan Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh, 100% cử tri trong xã Sín Thầu đã thực hiện xong việc bỏ phiếu và trở thành xã thứ 2 trong toàn tỉnh hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này.

Sín Thầu là xã biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên, được hình thành trên cơ sở sáp nhập ba xã Sín Thầu, Sen Thượng và Leng Su Sìn. Với diện tích hơn 51 nghìn héc-ta và đường biên giới dài tiếp giáp hai nước Lào và Trung Quốc, nơi đây giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng-an ninh.

Toàn xã có 21 bản với hơn 6.000 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó dân tộc Hà Nhì chiếm hơn một nửa dân số. Dù đời sống còn nhiều khó khăn, nhưng mỗi dịp bầu cử, người dân nơi đây luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với lá phiếu của mình.

Giữa miền biên viễn xa xôi, mỗi lá phiếu được bỏ vào hòm phiếu không chỉ thể hiện quyền làm chủ của nhân dân mà còn gửi gắm niềm tin vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đối với những người lính trẻ đang ngày đêm canh giữ nơi phên dậu Tổ quốc, những lá phiếu đầu đời ấy càng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Bởi ở nơi cực Tây thiêng liêng của Tổ quốc, dưới lá cờ đỏ sao vàng hiên ngang bay giữa bầu trời Tây Bắc, những chiến sỹ trẻ không chỉ đang làm nhiệm vụ nơi biên cương mà còn là những công dân đang góp phần viết nên câu chuyện của ngày hội lớn của dân tộc.

Mai này, trên những chặng đường quân ngũ còn dài phía trước, ký ức về buổi sáng bầu cử dưới chân cột cờ A Pa Chải chắc chắn sẽ luôn ở lại trong trái tim họ như một dấu ấn đẹp-dấu ấn của những lá phiếu đầu đời nơi đặc biệt của Tổ quốc./.

Chuyên trang thông tin về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (https://baucuquochoi.vn/) của Thông tấn xã Việt Nam là sản phẩm báo chí chuyên biệt, gồm 6 ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nga và Trung Quốc; cung cấp thông tin chính thống, toàn diện, chuẩn xác, kịp thời cả trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đến đông đảo công chúng trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, giới báo chí và bạn bè quốc tế. Nội dung chuyên trang bao gồm các phần chính: Chuyên đề; Thời sự; Tư liệu; Đa phương tiện; Dành cho báo chí. ĐẶC BIỆT chuyên trang có dữ liệu nhân sự về 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI:https://baucuquochoi.vn/ky-hop/xvi-189.html

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/xuc-dong-la-phieu-dau-doi-duoi-la-co-to-quoc-noi-bien-gioi-cuc-tay-post1099133.vnp