Xúc động lễ khai giảng giữa lõi vườn quốc gia Yok Đôn

Giữa VQG Yok Đôn có một phân hiệu trường gồm cả mầm non và tiểu học. Dù đường xa, tứ bề núi rừng, điều kiện còn nhiều thiếu thốn nhưng ngành giáo dục vẫn dành tình yêu đặc biệt, tổ chức lễ khai giảng thật trang trọng, ấm áp.

Ngày 5/9, sau khi tổ chức lễ khai giảng năm học mới cho học sinh tại điểm trường chính Tiểu học Y Jút và điểm lẻ buôn Yang Lành (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk), lãnh đạo huyện Buôn Đôn cùng các thầy cô tiếp tục di chuyển vào phân hiệu ở buôn Đăng Phốk để tổ chức lễ khai giảng cho các em học sinh nơi đây.

Lễ khai giảng tại phân hiệu buôn Đăng Phốk

Phân hiệu này cách trường chính 18 cây số. Chưa hết, đây là điểm trường đặc biệt khi nằm giữa lõi rừng VQG Yok Đôn, tứ bề rừng núi bao quanh.

Lễ khai giảng tại phân hiệu buôn Đăng Phốk

Lễ khai giảng tại phân hiệu buôn Đăng Phốk

Dù điều kiện, cơ sở vật chất còn khiêm tốn, tuy nhiên thầy cô luôn dành tình yêu, sự quan tâm đặc biệt cho điểm trường này. Không khí khai giảng diễn ra khá trang trọng với các tiết mục văn nghệ đặc sắc, lễ chào cờ, hát Quốc ca trang nghiêm...

Đặc biệt, thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới, được ông Y Sê Êban – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Buôn Đôn đọc dõng dạc tại lễ khai giảng. Phía dưới, các em học sinh chăm chú lắng nghe.

Ông Hồ Sĩ Lâm – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Y Jút cho biết, phân hiệu buôn Đăng Phốk có 56 học sinh (từ lớp 1 đến lớp 5). Ngoài ra còn 34 em mầm non của Trường Mầm non Họa Mi cũng học chung tại điểm trường này.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Y Jút - ông Hồ Sĩ Lâm đánh trống khai giảng năm học mới

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Y Jút - ông Hồ Sĩ Lâm đánh trống khai giảng năm học mới

Theo thầy Lâm, phân hiệu tại buôn Đăng Phốk được thành lập cách đây đã mấy chục năm. Thời điểm đó, lớp học được dựng bằng gỗ ván, thiếu thốn đủ bề. Đường vào phân hiệu tại buôn Đăng Phốk thời đó rất khó khăn. Các thầy cô giáo phải xuyên qua con đường độc đạo, lầy lội vào mùa mưa và bụi mù khi nắng đến. Đặc biệt, các thầy cô rất sợ thú dữ mỗi khi xuyên rừng gieo chữ.

Đến nay, phân hiệu đã được đầu tư xây dựng kiên cố, dù cơ sở vật chất chưa đầy đủ (thiếu dàn máy vi tính dạy học…), thế nhưng nhà trường, thầy cô giáo rất nỗ lực dạy học.

Lãnh đạo huyện Buôn Đôn tặng quà cho các em nhân dịp đầu năm học mới

Lãnh đạo huyện Buôn Đôn tặng quà cho các em nhân dịp đầu năm học mới

Cô Lê Thị Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi (học cùng điểm trường buôn Đăng Phốk) chia sẻ, đã đặt chân đến điểm trường để giảng dạy cách đây hơn 30 năm.

“Thời điểm đó, nơi đây rất hoang vu. Mỗi lần di chuyển vào điểm trường để dạy học, chúng tôi rất sợ gặp phải voi, thú dữ. Chưa kể, mùa mưa nước suối dâng cao, chúng tôi phải lo về sớm, tránh bị trôi, rất nguy hiểm. Những ngày thành lập phân hiệu, học sinh khá ít, chỉ 20-22 em. Nay học sinh đã tăng, là tín hiệu mừng, đảm bảo công tác vận động học sinh đến trường”, cô Phúc nói thêm.

Dưới đây là một số hình ảnh khai giảng tại Trường Tiểu học Y Jút:

Thầy cô dẫn các em lớp 1 vào dự lễ khai giảng

Thầy cô dẫn các em lớp 1 vào dự lễ khai giảng

Các em học sinh vẫy cờ chào đón năm học mới

Các em học sinh vẫy cờ chào đón năm học mới

Dù còn nhiều khó khăn nhưng nhà trường, phụ huynh đều cố gắng chuẩn bị năm học mới

Dù còn nhiều khó khăn nhưng nhà trường, phụ huynh đều cố gắng chuẩn bị năm học mới

Nghi lễ chào cờ diễn ra trang nghiêm

Nghi lễ chào cờ diễn ra trang nghiêm

Ông Y Si Thắt Ksơr đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng

Ông Y Si Thắt Ksơr đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng

Các em học sinh được nhận quà nhân dịp năm học mới

Các em học sinh được nhận quà nhân dịp năm học mới

Huỳnh Thủy

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/xuc-dong-le-khai-giang-giua-loi-vuon-quoc-gia-yok-don-post1670016.tpo