Xúc động người đàn ông khuyết tật dành tiền bán vé số ủng hộ người dân vùng lũ

Bị liệt một tay, chân suốt 7 năm qua, sống chật vật trong căn phòng trọ nhỏ bằng nghề bán vé số, anh Lê Ngọc Tuấn (Quảng Trị) vẫn dành 100.000 đồng để góp cho chuyến xe thiện nguyện cứu trợ bà con vùng lũ Nghệ An.

Ngày 28/7, chuyến xe mang theo nhu yếu phẩm của Hội thiện nguyện 74 Quảng Trị đang trên đường đến xã Mỹ Lý (tỉnh Nghệ An), địa phương vừa trải qua một đợt lũ lớn gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa, tài sản.

Trong số hàng hóa đang được đưa đến bà con vùng lũ, tờ tiền 100.000 đồng do anh Lê Ngọc Tuấn (SN 1970) trao tận tay thành viên hội thiện nguyện khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Anh Tuấn bị liệt một tay và một chân sau một cơn tai biến cách đây 7 năm, hiện sống một mình trong căn phòng trọ giá thuê 600.000 đồng mỗi tháng tại Quảng Trị.

Anh Tuấn gửi 100.000 đồng ủng hộ bà con vùng lũ thông qua anh Thăng.

Anh Tuấn gửi 100.000 đồng ủng hộ bà con vùng lũ thông qua anh Thăng.

Vợ ly hôn, con trai mất vì tai nạn, anh Tuấn sống dựa vào thu nhập ít ỏi từ nghề bán vé số. Mỗi ngày, anh lái chiếc xe ba bánh len lỏi qua các con phố nhỏ, trước chợ, bệnh viện… để mưu sinh.

Chiếc xe ba bánh giúp anh mưu sinh hiện nay là món quà được chính Hội thiện nguyện 74 Quảng Trị kêu gọi hỗ trợ cho anh cách đây vài năm.

Dù hoàn cảnh bản thân còn vô vàn khó khăn, nhưng khi nghe tin đoàn chuẩn bị lên đường cứu trợ vùng lũ, anh Tuấn điều khiển xe đến điểm tập kết hàng hóa chiều 27/7, trao tận tay tờ tiền 100.000 đồng tới đại diện hội.

"Những ngày qua, theo dõi tin tức tôi thấy bà con vùng lũ Nghệ An đang đối mặt với rất nhiều khó khăn khi nhà cửa bị ngập, đồ đạc trôi theo nước. Số tiền này tuy nhỏ nhưng tôi muốn cùng góp một phần với mọi người để chia sẻ, giúp bà con vượt qua giai đoạn đầu đầy gian nan", anh Tuấn chia sẻ.

Anh Trần Lương Thăng, đại diện Hội thiện nguyện 74 Quảng Trị cho biết, hành động của anh Tuấn khiến nhiều người trong đoàn rất xúc động.

"Anh Tuấn sống rất khó khăn, mỗi đồng tiền với anh đều quý giá vậy mà vẫn sẵn sàng chia sẻ với người khác. Đó là một nghĩa cử cao đẹp, thực sự đáng trân trọng", anh Thăng nói.

Theo anh Thăng, sau khi phát động kêu gọi ủng hộ, hội chuẩn bị hai xe tải lớn chở đầy hàng hóa thiết yếu cùng 60 triệu đồng tiền mặt để trực tiếp trao cho bà con vùng bị thiệt hại.

"Trước đây, khi Quảng Trị gặp thiên tai, người dân khắp nơi, trong đó có Nghệ An không ngần ngại hỗ trợ. Giờ đây, bà con Nghệ An trong hoạn nạn, chúng tôi muốn đáp lại phần nào nghĩa tình ấy", anh Thăng chia sẻ.

Hoàng Dũng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/xuc-dong-nguoi-dan-ong-khuyet-tat-danh-tien-ban-ve-so-ung-ho-nguoi-dan-vung-lu-169250728182455468.htm