Xúc động tiễn chân các lực lượng diễu binh, diễu hành tại sân bay Tân Sơn Nhất sau Lễ kỷ niệm 30-4

Những hình ảnh đẹp về người lính đã chạm đến trái tim hàng triệu người, trở thành một phần ký ức thiêng liêng của TP.HCM 'Văn minh - Hiện đại - Nghĩa tình'.

Sáng 2-5, tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM các khối diễu binh, diễu hành tham gia Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã làm thủ tục trở về đơn vị sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Những cái bắt tay nồng ấm, ánh mắt bịn rịn và nụ cười đầy tự hào đã khiến buổi chia tay đầy xúc động và đậm đà, sâu sắc tình cảm quân dân.

 Xúc động tiễn chân các lực lượng diễu binh, diễu hành về đơn vị sau Lễ kỷ niệm 30-4 tại sân bay Tân Sơn Nhất. ẢNH: THUẬN VĂN

Xúc động tiễn chân các lực lượng diễu binh, diễu hành về đơn vị sau Lễ kỷ niệm 30-4 tại sân bay Tân Sơn Nhất. ẢNH: THUẬN VĂN

Theo ghi nhận của PV, sáng 2-5, nhiều đoàn viên, học sinh và đông đảo người dân cầm theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc vẫy chào chia tay đoàn cán bộ, chiến sĩ trong niềm xúc động.

 Các chiến sĩ khối quân nhạc rời TP.HCM với món quà là khăn rằn, nón lá, nón tai bèo. ẢNH: THUẬN VĂN

Các chiến sĩ khối quân nhạc rời TP.HCM với món quà là khăn rằn, nón lá, nón tai bèo. ẢNH: THUẬN VĂN

Trước giờ lên đường, các chiến sĩ chụp ảnh kỷ niệm cùng người dân. Những cái ôm, lời cảm ơn chân thành và cả những giọt nước mắt lặng lẽ nói thay cho tình cảm gắn bó qua gần một tháng sát cánh cùng nhau tại miền Nam, đặc biệt là TP.HCM.

 Thiếu tá Luyện Thùy Linh, cán bộ khối nghi lễ, chia sẻ: "Hôm nay chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và rời TP.HCM. Thật sự lưu luyến và nhớ đến tình cảm của người dân miền Nam, một phần ký ức không thể quên". ẢNH: THUẬN VĂN

Thiếu tá Luyện Thùy Linh, cán bộ khối nghi lễ, chia sẻ: "Hôm nay chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và rời TP.HCM. Thật sự lưu luyến và nhớ đến tình cảm của người dân miền Nam, một phần ký ức không thể quên". ẢNH: THUẬN VĂN

Trong suốt thời gian luyện tập và tham gia diễu binh, diễu hành, bất chấp cái nắng gay gắt của miền Nam, các cán bộ, chiến sĩ vẫn giữ vững kỷ luật, phong thái hiên ngang, thể hiện khí thế hào hùng trong ngày đại lễ.

 Cán bộ rời TP.HCM trong vòng tay của nhân dân. ẢNH: THUẬN VĂN

Cán bộ rời TP.HCM trong vòng tay của nhân dân. ẢNH: THUẬN VĂN

Những bước chân dứt khoát, đồng đều cùng tiếng hô vang dội qua từng tuyến phố ngày 30-4 đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân TP.HCM và cả nước.

 Rời TP.HCM về lại đơn vị sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, các chiến sĩ gìn giữ tình cảm và từng món quà nhỏ của người dân và đồng đội miền Nam trao tặng. ẢNH: THUẬN VĂN

Rời TP.HCM về lại đơn vị sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, các chiến sĩ gìn giữ tình cảm và từng món quà nhỏ của người dân và đồng đội miền Nam trao tặng. ẢNH: THUẬN VĂN

Những hình ảnh đẹp về người lính đầy khí phách trong hòa bình đã chạm đến trái tim hàng triệu người, trở thành một phần ký ức thiêng liêng của TP.HCM “Văn minh - Hiện đại - Nghĩa tình”.

PHẠM HẢI - NGUYỄN TIẾN - THUẬN VĂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/xuc-dong-tien-chan-cac-luc-luong-dieu-binh-dieu-hanh-tai-san-bay-tan-son-nhat-sau-le-ky-niem-30-4-post847613.html