Xứng danh Kho KV1 hai lần anh hùng
Kho KV1 ra đời ngày 15-3-1953. Hơn 73 năm xây dựng, trưởng thành, Kho KV1 đã lập những thành tích đặc biệt xuất sắc, được Đảng, Nhà nước 2 lần tuyên dương danh hiệu cao quý Anh hùng LLVT nhân dân năm 1973 và năm 2000. Kho KV1 là một trong những cơ quan, đơn vị điển hình tiên tiến của Cục Quân khí, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.
Vượt qua gian khó lập công
Dẫn chúng tôi đi tham quan một số nhà kho, Đại tá Nguyễn Đức Thiện, Chủ nhiệm Kho KV1 cho hay: “Kho KV1 tiền thân là Trạm 105, sau đó là Kho 370 - Kho cấp chiến lược của Bộ Quốc phòng. Những năm đầu mới thành lập, kho gặp rất nhiều khó khăn, gian khổ, nhưng các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đã nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế, tích cực triển khai cải tạo các hang hầm, xây dựng nhà kho, trạm; huấn luyện hàng nghìn lượt cán bộ, nhân viên chuyên môn, kịp thời tiếp nhận, thu hồi vũ khí, đạn dược, chiến lợi phẩm; đồng thời bảo quản, giữ gìn, sửa chữa đạn dược; cải tiến vũ khí trang bị, di chuyển, phân tán, sơ tán, cấp phát vũ khí, đạn dược phục vụ các đơn vị... Họ ngày đêm tận tụy, dũng cảm, thầm lặng dồn tất cả sức lực, trí tuệ, tinh thần bên những kho đạn dược để vận chuyển vũ khí, đạn dược đến tận tay bộ đội trên các chiến trường...”.

Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng tham quan dây chuyền sửa chữa đạn bán tự động tại Kho KV1, Cục Quân khí (tháng 12-2025). Ảnh do đơn vị cung cấp
Đại tá, cựu chiến binh Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1955, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Kho KV1, nhập ngũ tháng 6-1974, về công tác tại Kho KV1 từ tháng 9-1975. Ông kể: “Khi về Kho, tôi được cán bộ các cấp giới thiệu về truyền thống của đơn vị, nhất là những năm chống Mỹ, cứu nước. Vượt qua những gian khó, nguy hiểm, năm 1965, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ kho vừa làm nhiệm vụ chuyên môn, vừa xây dựng 12 trận địa phòng không để đánh trả máy bay của không quân Mỹ đánh phá kho tàng của đơn vị. Do có kế hoạch tác chiến chặt chẽ, dũng cảm chiến đấu, nên khi máy bay Mỹ đánh phá Kho PĐ-211 (mật danh của Kho 370), mọi người đã phối hợp với quân và dân địa phương bắn rơi 2 máy bay Mỹ. Với thành tích trên, Kho 370 được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì. Đặc biệt, năm 1973, Kho vinh dự đón nhận danh hiệu cao quý Anh hùng LLVT nhân dân. Trong những năm kháng chiến, Kho KV1 có 19 cán bộ, nhân viên đã anh dũng hy sinh và nhiều đồng chí bị thương...".

Đại tá Nguyễn Đức Thiện, Chủ nhiệm Kho KV1, Cục Quân khí kiểm tra quy trình sửa chữa đạn CX 57-C60 tại Trạm Bảo dưỡng, sửa chữa. Ảnh: THÁI KIÊN
Trước đây, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của Kho KV1 làm nhiệm vụ chủ yếu là thủ công, dùng sức người vận chuyển, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa đạn dược, song với tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, khắc phục mọi hoàn cảnh để thực hiện tốt nhiệm vụ. Tôi nhớ những câu thơ phản ánh tinh thần làm việc khi đó: “Thiếu hàng, ta tăng ca, tăng chuyến/ Thiếu giờ, ta nỗ lực làm đêm/ Cả kho ta là một sư đoàn/ Chủ nhiệm kho là sư đoàn trưởng/ Lệnh đã phát rồi tất cả xung phong...”.
Một điều luôn đặt lên trên hết đối với cán bộ, nhân viên ngành Quân khí nói chung và Kho KV1 nói riêng là công tác bảo đảm tuyệt đối an toàn. Toàn kho quán triệt thực hiện nghiêm chế độ, quy định, thận trọng trong từng nguyên công, như những câu thơ nhắc nhở: “Mẹ hãy về với con.../ Trong tai mẹ vẫn nghe lời gọi ấy/ Mẹ lại nhẹ nhàng cẩn trọng đôi tay/ Sơ suất một lần là không còn đường sữa/ Con sẽ không còn ai để đón đưa...”.
Giúp dân là tự giúp mình
Đại tá, cựu chiến binh Phạm Trung Quý, sinh năm 1966, nguyên Chủ nhiệm Kho KV1 tiếp lời Đại tá Nguyễn Văn Thanh: “Đầu tháng 4-2020, khi đó tôi là Chủ nhiệm Kho KV1, chính quyền địa phương ở xã Thanh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn vào nhờ đơn vị giúp đỡ, ủng hộ xây 2 cây cầu bê tông để thuận tiện việc đi lại cho cuộc sống bà con nơi đây. Mùa mưa, con đường đi vào làng Điển và làng Liêng thường ngập lụt, người dân qua lại rất khó khăn, nguy hiểm, học sinh dễ có nguy cơ đuối nước. Sau khi khảo sát thực tế, tôi đã trao đổi với các đồng chí trong Ban chủ nhiệm Kho KV1 triển khai thi công cầu làng Điển và cầu Bà Sen vào làng Liêng. Đơn vị tận dụng vật tư sẵn có, mỗi cầu thi công hơn 10 ngày với gần 100 công (chủ yếu làm vào ngày nghỉ, giờ nghỉ) xây dựng xong cầu bê tông làng Điển và cầu Bà Sen vào làng Liêng, với chiều dài hơn 7m, rộng khoảng 1m. Sau này, người dân gọi hai cây cầu bê tông đó là cầu bộ đội Kho KV1...''.

Cán bộ, nhân viên Kho KV1, Cục Quân khí xây dựng Mỏ Răng, ở thôn Phổng, xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: TRUNG QUÝ
''Cùng với đó, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Kho KV1 còn giúp nhân dân địa phương cải tạo, xây dựng khu Mỏ Răng ở thôn Phổng, xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng. Đây là khu vực trũng, mùa mưa là nước ngập, người và phương tiện không qua lại được. Ở đây đã xảy ra hai vụ học sinh bị đuối nước thương tâm.
Theo yêu cầu của cấp ủy, chính quyền xã Vân Nham, đầu tháng 3-2022, tôi trực tiếp chỉ đạo một bộ phận cán bộ, nhân viên, cùng với lực lượng địa phương thi công Mỏ Răng, tận dụng mạch nước ngầm sẵn có, xây dựng thành bể bơi với diện tích hơn 200m2. Kho KV1 còn huy động cán bộ, nhân viên và nhân dân địa phương quyên góp tiền, huy động hàng trăm ngày công để làm sân chơi Nhà văn hóa thôn Phổng, với diện tích gần 200m2... Các công trình không chỉ phục vụ sinh hoạt của nhân dân mà còn tô thắm tình đoàn kết quân dân...”, Đại tá, cựu chiến binh Phạm Trung Quý cho biết thêm.

Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Thu Hoài, Thủ kho Nhà kho K4, Đội Bảo quản 1, Kho KV1, Cục Quân khí báo cáo với lãnh đạo, chỉ huy Kho KV1 về việc quản lý vũ khí, trang bị tại kho. Ảnh: THÁI KIÊN
Giúp dân là một trong những nội dung thiết yếu của Kho KV1 trong việc xây dựng vành đai chính trị, bảo đảm an toàn kho tàng. Vì vậy, những năm qua, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Kho KV1 luôn sẵn sàng cùng các lực lượng địa phương tích cực phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cháy rừng...
Thiếu tá QNCN Nguyễn Khoa Vững, Phân đội trưởng Phân đội 17, Đội Vệ binh Kho KV1, từng trực tiếp tham gia nhiều chuyến đi làm công tác dân vận. Anh kể: “Lúc 23 giờ 10 phút ngày 6-10-2025, trong ca đi tuần tra, chiến sĩ Nguyễn Trung Hiếu và chiến sĩ Trần Bá Nhất nghe thấy tiếng người kêu cứu dưới dòng nước lũ ở đập tràn gốc Quéo, thôn Điển Dưới, xã Thiện Tân, tỉnh Lạng Sơn. Nhận được tin, tôi trực tiếp tổ chức lực lượng cùng trang bị áo phao, dây thừng, cơ động nhanh ra vị trí người gặp nạn và cứu được người bị nạn vào bờ an toàn. Nạn nhân là ông Mạc Quốc Văn, người dân địa phương bị nước cuốn trôi trong cơn bão số 11 (Matmo)...”.

Đại tá Nguyễn Đức Thiện, Chủ nhiệm Kho KV1, Cục Quân khí kiểm tra nhân viên bao gói đạn tại Kho KV1. Ảnh: THÁI KIÊN
Thí điểm ứng dụng chuyển đổi số
Kho KV1 được Cục Quân khí lựa chọn thí điểm ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng nhà kho “thông minh”, hiện đại. “Từ năm 2024 đến nay, Kho KV1 đã triển khai xây dựng trung tâm chỉ huy, điều hành và nhà kho ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa, tích hợp hệ thống chữa cháy tự động. Kho KV1 còn được lắp đặt hệ thống camera giám sát thông minh nhận diện, cảnh báo sớm nguy cơ cháy; nhận diện khuôn mặt, biển số phương tiện, cảnh báo người xâm nhập nhà kho; theo dõi toàn cảnh, đường vào nhà kho, giám sát hơn 6km tuyến đường chung tuần tra với đường dân sinh; các hệ thống giám sát môi trường nhà kho và đồng bộ hệ thống thông tin liên lạc, bảo đảm bảo mật thông tin...
Nhờ ứng dụng chuyển đổi số đã giúp người chỉ huy các cấp ra quyết định kịp thời, chính xác, giám sát chặt chẽ, cảnh báo sớm, xử lý tốt các tình huống an ninh, uy hiếp mất an toàn và xử lý vấn đề môi trường.

Lãnh đạo, chỉ huy Kho KV1, Cục Quân khí kiểm tra ứng dụng công nghệ mới, tích hợp chống cháy tự động tại Nhà kho K4, Đội Bảo quản 1. Ảnh: THÁI KIÊN
''Thời gian tới, Kho KV1 tiếp tục đề nghị trên đầu tư lắp đặt thêm hệ thống ứng dụng công nghệ giám sát hình ảnh bằng thiết bị bay không người lái (UAV) để tích hợp vào hệ thống giám sát chung; ứng dụng công nghệ tự động hóa trong tổ chức cấp phát, tiếp nhận, sắp xếp đạn dược; tự động hóa công tác bảo đảm kỹ thuật, xử lý đạn dược...", Đại tá Nguyễn Đức Thiện cho biết.











