Xung đột Trung Đông leo thang: Mỹ không kích dữ dội vào Iran với quy mô gấp đôi, Tehran tuyên bố trả đũa

Rạng sáng 30/7, quân đội Mỹ tiến hành chiến dịch kéo dài khoảng hai giờ nhằm vào hàng chục mục tiêu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đánh dấu bước leo thang mới trong căng thẳng quân sự tại Trung Đông.

Tạp chí Modern Diplomacy đưa tin, theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), các đợt không kích nhằm vào sở chỉ huy quân sự, cơ sở vận hành máy bay không người lái (UAV) cùng nhiều mục tiêu chiến lược khác, sau khi Iran phóng tên lửa đạn đạo vào lực lượng Mỹ đồn trú tại Jordan.

Theo Washington, chiến dịch nhằm làm suy giảm các mối đe dọa từ Iran và các lực lượng đồng minh đối với quân nhân Mỹ, hoạt động hàng hải thương mại và các quốc gia vùng Vịnh.

Trong khi đó, báo Jerusalem Post của Israel dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, đợt không kích dữ dội có quy mô lớn gấp 2 lần đợt không kích trước đó.

Truyền thông Iran cho biết, nhiều vụ nổ đã xảy ra tại các khu vực Bushehr, Ahvaz, Abu Musa, đảo Kish và thành phố Kazerun ở miền Nam nước này, trong đó một khu dân cư trên đảo Qeshm đã bị trúng tên lửa của Mỹ, khiến ít nhất ba người thiệt mạng.

Đợt không kích diễn ra sau khi IRGC phóng nhiều tên lửa đạn đạo nhằm vào các căn cứ không quân của Mỹ và sở chỉ huy CENTCOM tại Jordan trong ngày 29/7. Phía Jordan cho biết lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn 5 tên lửa phóng từ Iran.

Phản ứng trước cuộc tấn công trên, IRGC tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở của Mỹ ở Trung Đông trong ngày 30/7 để đáp trả.

Các cuộc không kích mới diễn ra sau chiến dịch quân sự phối hợp giữa Mỹ và Saudi Arabia nhằm vào các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn tại miền Đông Iraq.

Đây là phản ứng của Mỹ và đồng minh trước các vụ tấn công bằng UAV nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Saudi Arabia và cũng là chiến dịch quân sự phối hợp đầu tiên giữa Washington và Riyadh được công khai kể từ khi xung đột bùng phát.

Tại Ai Cập, một tàu chở khí hóa lỏng thuộc sở hữu của Mỹ bốc cháy khi neo đậu tại cảng Damietta trên Địa Trung Hải. Công ty an ninh hàng hải Ambrey nhận định con tàu có thể đã bị UAV tấn công, song giới chức Ai Cập mới chỉ xác nhận xảy ra hỏa hoạn và chưa công bố nguyên nhân.

Những diễn biến trên cho thấy xung đột không còn giới hạn giữa Iran và Israel mà đang lan sang nhiều quốc gia trong khu vực, kéo thêm các bên tham gia vào môi trường an ninh vốn đã rất bất ổn.

Bất chấp căng thẳng quân sự leo thang, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, Washington vẫn mong muốn theo đuổi một giải pháp thông qua đàm phán với Iran.

Theo một số nguồn tin, giới chức Saudi Arabia đã hối thúc chính quyền Mỹ tránh mở rộng xung đột bằng việc tấn công lực lượng Houthi tại Yemen hoặc tiến hành thêm các đợt không kích nhằm vào các lực lượng thân Iran, cảnh báo điều này có thể đẩy khu vực vào một cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng hơn.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, các đợt không kích mới cho thấy Mỹ đang chuyển từ chiến lược đánh chặn mang tính phòng thủ sang gây sức ép quân sự liên tục đối với hạ tầng quân sự của Iran và mạng lưới các lực lượng đồng minh trong khu vực.

Trong bối cảnh giao tranh đã lan sang Iraq, Jordan, vùng Vịnh và các tuyến hàng hải chiến lược, nguy cơ xảy ra một cuộc đối đầu quy mô lớn tại Trung Đông đang gia tăng.

Mặc dù các kênh ngoại giao vẫn chưa bị đóng lại, vòng xoáy trả đũa quân sự liên tiếp giữa các bên đang khiến triển vọng đàm phán ngày càng trở nên mong manh, làm gia tăng nguy cơ về một cuộc khủng hoảng an ninh kéo dài với những hệ lụy địa chính trị và kinh tế sâu rộng.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/xung-dot-trung-dong-leo-thang-my-khong-kich-du-doi-vao-iran-voi-quy-mo-gap-doi-tehran-tuyen-bo-tra-dua-425321.html