Xung đột Trung Đông: Mỹ tuyên bố 'chẳng cần' các đồng minh giúp đỡ, Israel ra tay với các lãnh đạo cấp cao Iran, Tehran xác nhận thiệt hại lớn
Xung đột Trung Đông tiếp tục diễn biến nóng với các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào các mục tiêu của Iran.

Sau lời kêu gọi các nước đồng minh hỗ trợ khai thông tuyến vận tải dầu mỏ tại Eo biển Hormuz nhưng ít nhận được sự hưởng ứng, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/3 cho biết, các lực lượng Mỹ "không còn cần" sự giúp đỡ quân sự trong cuộc xung đột với Iran.
Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: "Thực tế là chúng ta đã đạt được những thành công quân sự to lớn như vậy, nên chúng ta không còn 'cần' hay mong muốn sự hỗ trợ của các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nữa - Chúng ta không bao giờ cần! Tương tự với Nhật Bản, Australia hay Hàn Quốc... Chúng ta không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai!".
Cùng ngày, báo Times of Israel dẫn lời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, Lực lượng Phòng vệ nước này (IDF) đã tiến hành một chiến dịch nhằm vào các lãnh đạo cấp cao của Iran.
Theo ông Netanyahu, Israel đã “loại bỏ ông Ali Larijani”, người mà ông mô tả là đứng đầu Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, cùng với chỉ huy lực lượng Basij. Ông cho biết, các hoạt động quân sự đang được triển khai bằng không quân, bao gồm máy bay chiến đấu và thiết bị bay không người lái, không chỉ nhắm vào các mục tiêu cụ thể mà còn nhằm gây sức ép lên chính quyền Iran.
Thủ tướng Israel nhấn mạnh, mục tiêu dài hạn là làm suy yếu chính quyền Tehran, từ đó “tạo cơ hội cho người dân Iran tự quyết định tương lai của mình”. Tuy nhiên, ông thừa nhận quá trình này sẽ không diễn ra nhanh chóng hoặc dễ dàng.
Ông Netanyahu cũng cho biết, Israel đang phối hợp với Mỹ trong khu vực, tiết lộ đã trao đổi với Tổng thống Donald Trump về vấn đề này.
Theo ông, hai bên có sự hợp tác giữa không quân và hải quân, đồng thời sẽ triển khai cả các biện pháp tấn công trực tiếp và gián tiếp đối với Iran, đồng thời ông cho hay: “Chúng tôi sẽ hỗ trợ thông qua cả các đòn tấn công gián tiếp nhằm tạo áp lực lớn lên chính quyền Iran, cũng như các hành động trực tiếp. Sẽ còn nhiều điều bất ngờ khác”.
Về phía Iran, Hội đồng An ninh quốc gia tối cao cùng ngày chính thức xác nhận, người đứng đầu cơ quan này, ông Ali Larijani, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích nhằm vào thủ đô Tehran. Vụ tấn công cũng cướp đi sinh mạng của con trai ông cùng đội cận vệ.
Trong bản thông cáo chính thức, Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran đã bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của ông Larijani.
Hãng thông tấn nhà nước Fars của Iran cho biết thêm, một cấp phó của ông Larijani cũng nằm trong số những người thiệt mạng. Fars cáo buộc đây là một cuộc tấn công bằng tiêm kích do Mỹ và Israel thực hiện.














