Xung phong gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc: Sứ mệnh thiêng liêng của người chiến sĩ công an
Lần đầu tiên trong lịch sử, Công an tỉnh Bắc Ninh có hai cán bộ viết đơn tình nguyện, mang theo tinh thần xung phong của thế hệ trẻ Việt Nam lên đường tham gia vào đơn vị Cảnh sát làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc. Nơi họ đến là châu Phi - lục địa còn nhiều bất ổn và khắc nghiệt nhất trên bản đồ thế giới.
Khát vọng đội chiếc mũ nồi xanh
Tôi gặp Đại úy Nguyễn Tuấn Anh, cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) khi em vừa kết thúc chương trình hướng dẫn học sinh trải nghiệm nghiệp vụ.
Giữa những ngày hè nắng nóng đỉnh điểm, ngồi trong khuôn viên đơn vị, gương mặt chàng đại úy sinh năm 1993 vẫn còn đẫm mồ hôi. Dẫu mệt nhưng khi vừa nhắc đến chuyến đi gìn giữ hòa bình sắp tới, Tuấn Anh bỗng trở nên hồ hởi lạ thường.

Đại úy Nguyễn Tuấn Anh hướng dẫn học sinh trải nghiệm hoạt động chữa cháy.
Tuấn Anh chia sẻ, ngay khi đơn vị thông báo tuyển chọn lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc, em đã không ngần ngại đối chiếu các tiêu chuẩn của bản thân để đăng ký. Đó là một quy trình với những yêu cầu khắt khe về bản lĩnh chính trị, trình độ pháp luật, sức khỏe dẻo dai và đặc biệt là phải thông thạo cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh (hoặc tiếng Pháp).
"Căn cứ vào điều kiện thực tế của mình, em đã chủ động đăng ký tham gia. Em xác định đây là một nhiệm vụ rất vinh dự và tự hào, vì mình không chỉ đại diện cho lực lượng Công an nhân dân Việt Nam mà còn đại diện cho cả quốc gia tham gia vào việc gìn giữ hòa bình thế giới. Đó là niềm vinh hạnh lớn cho cả bản thân em, gia đình và toàn lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh" - Tuấn Anh tâm sự.
Tốt nghiệp Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy năm 2016 rồi về công tác tại quê nhà, chàng sĩ quan trẻ đã quá quen với những trận chiến chống lại "giặc lửa", quen với lằn ranh sinh tử để cứu người, cứu tài sản. Nhưng lần này, trận tuyến mới của em lại nằm cách quê hương nửa vòng trái đất - "lục địa đen" châu Phi, nơi vẫn còn nhiều bất ổn và xung đột kéo dài.
Để chuẩn bị cho nhiệm vụ mới, Tuấn Anh cùng các đồng đội sẽ phải trải qua khóa huấn luyện vô cùng gắt gao nhằm đạt đến mức độ sẵn sàng chiến đấu cấp độ 3 (mức độ gần như cao nhất, chỉ sau cấp độ 4 là có thể lên đường ngay lập tức - PV).
Khối lượng kiến thức và kỹ năng cần tiếp thu là khổng lồ, từ học ngôn ngữ bản địa, tìm hiểu phong tục tập quán, kỹ năng giao tiếp quốc tế, làm việc nhóm đến các nội dung đặc chủng như sử dụng vũ khí, khí tài, rà phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh; kỹ năng lái xe hai cầu vượt địa hình đường trường trên những cung đường đất đỏ đầy sình lầy và bụi bặm của châu Phi.
Chọn lựa dấn thân vào hành trình vạn dặm này, Tuấn Anh chấp nhận những thiệt thòi mà không phải ai cũng thấu hiểu. Với em, nỗi vướng bận lớn nhất chính là gia đình nhỏ. Tuấn Anh có một con trai năm nay vừa tròn 5 tuổi. Vợ là bác sĩ, công việc vốn dĩ đã vô cùng bận rộn với những ca trực đêm dày đặc, nay lại đang đi học nâng cao ở tận Hà Nội.
Ban đầu khi nghe tin Tuấn Anh đăng ký, vợ em cũng không tránh khỏi những băn khoăn, lo lắng. Đi xa như vậy, thời gian cố định theo chương trình của Liên Hợp quốc có khi kéo dài vài năm, Tuấn Anh sẽ không thể ở bên cạnh chăm sóc bố mẹ già, đỡ đần vợ những lúc con ốm, con đau.
"Nhưng rồi chúng em bảo nhau, mình là người chiến sĩ, trong lúc này phải đặt Tổ quốc lên hàng đầu. Vợ em cuối cùng cũng đồng tình. Bản thân em từ trước đến nay ở đơn vị chữa cháy, những gì vất vả nhất, nguy hiểm nhất cũng đã trải qua rồi nên em không nặng nề vấn đề gian khổ. Chỉ có điều, nếu cứ ngồi một chỗ mà muốn vừa được cái nọ, vừa trọn vẹn cái kia thì khó lắm. Mình chấp nhận hy sinh việc riêng để đổi lấy một trải nghiệm xứng đáng trong đời" - Tuấn Anh tâm sự.
Cái "xứng đáng" mà Tuấn Anh nhắc đến, bên cạnh niềm tự hào quốc gia, còn là mong muốn được trải nghiệm một môi trường làm việc quốc tế chuyên nghiệp, học hỏi những gì tinh túy nhất để mang về ứng dụng, giúp cho đồng chí, đồng đội ở đơn vị mình ngày một vững mạnh hơn.
"Nếu bằng tuổi con bây giờ, bố cũng xung phong"
Nổi bật lên trong chuyến đi này còn có một “bóng hồng” - Thượng úy Dương Thị Huyền Trang (sinh năm 1997) đang biên chế tại Công an xã Mỹ Thái. Khác với Tuấn Anh đã yên bề gia thất, Trang chưa lập gia đình. Em xung phong đi châu Phi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình phần lớn bằng sự nhiệt tình, trách nhiệm của một người chiến sĩ trẻ và cả khát vọng được bước ra thế giới, khám phá những điều mới lạ.

Thượng úy Dương Thị Huyền Trang hướng dẫn công dân tra cứu dữ liệu điện tử.
Nếu nhìn vẻ bề ngoài của Trang, nhiều người sẽ nghĩ em là một cô "tiểu thư" chính hiệu. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có điều kiện, từ nhỏ tới lớn chưa phải chịu khổ, lại rất giỏi tiếng Anh, Trang hoàn toàn có thể lựa chọn một cuộc sống bình yên, nhẹ nhàng với công việc ổn định trong ngành công an tại quê nhà Bắc Ninh. Thế nhưng máu nghề nghiệp và tinh thần cống hiến đã thôi thúc cô gái viết đơn tình nguyện hướng về "châu lục đen" xa xôi.
Ngày Trang nhận tin mình trúng tuyển, mẹ em không khỏi băn khoăn, lo lắng. Mẹ sợ đứa con gái vốn được bao bọc từ nhỏ sẽ không chịu nổi sự khắc nghiệt của cuộc sống nơi xứ người. Nhưng trái ngược với sự lo âu của mẹ, Trang đã nhận được một điểm tựa tinh thần vững chắc từ bố đẻ - một sĩ quan công an đã nghỉ hưu cùng người anh trai cũng đang công tác trong ngành.
Bố của Trang rất ủng hộ quyết định của con gái. Ông không cấm đoán mà dặn dò con bằng tất cả trải nghiệm của một người lính đi trước: "Còn trẻ thì cứ đi cho biết, đi để trải nghiệm con ạ. Đi để biết được sự khó khăn, gian khổ của nước bạn, để từ đó thấy được nền hòa bình, an ninh và trật tự của nước mình quý giá đến nhường nào. Nếu bố bằng tuổi con như bây giờ, bố cũng xung phong đi như thế".
Lời tiếp sức của người cha như ngọn lửa thổi bùng thêm quyết tâm trong lòng nữ thượng úy trẻ. Trang hiểu rằng, chuyến đi này không đơn thuần là một chuyến trải nghiệm cá nhân mà là cơ hội để em đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở những vùng đất còn nhiều gian khó, khẳng định bản lĩnh của người phụ nữ Công an nhân dân Việt Nam "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" và sẵn sàng dấn thân khi Tổ quốc cần.
Thiêng liêng hai tiếng Việt Nam
Theo nguyên tắc của Liên Hợp quốc, lực lượng gìn giữ hòa bình luôn phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc bất thiên vị. Họ đến các vùng xung đột với vai trò trung gian hòa giải, ngăn ngừa xung đột xảy ra, bảo vệ dân thường và hỗ trợ chính quyền địa phương tái thiết đất nước sau chiến tranh. Nhiều quốc gia ở châu Phi vẫn đang phải gánh chịu những tổn thương nặng nề từ các cuộc nội chiến kéo dài, trong đó có Nam Sudan - quốc gia non trẻ nhất thế giới.
Ở nơi ấy, cơ sở hạ tầng bị tàn phá, người dân nghèo đói, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi lạc hậu. Đất nước có tài nguyên thiên nhiên nhưng không có đủ năng lực khai thác, cuộc sống của hàng triệu con người, đặc biệt là những đối tượng yếu thế như phụ nữ và trẻ em đang phải phụ thuộc vào nguồn viện trợ nhu yếu phẩm, nước ngọt, thức ăn và thuốc men của các phái đoàn Liên Hợp quốc.
"Bản thân em từ trước đến nay ở đơn vị chữa cháy, cái gì khổ nhất, nguy hiểm nhất cũng đã trải qua rồi, nên em không nặng nề vấn đề gian khổ. Chỉ có điều, nếu cứ ngồi một chỗ mà muốn vừa được cái nọ, vừa trọn vẹn cái kia thì khó lắm. Mình chấp nhận hy sinh việc riêng để đổi lấy một trải nghiệm xứng đáng trong đời" - Đại úy Nguyễn Tuấn Anh.
Sang châu Phi, nhiều khả năng là đến Nam Sudan, Tuấn Anh, Huyền Trang cùng các đồng đội trong phái đoàn Công an Việt Nam lần này sẽ tham gia vào các cuộc tuần tra đêm để bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu tị nạn, tham gia cứu trợ nhân đạo và đặc biệt là mở các lớp huấn luyện, chia sẻ những kỹ năng, kiến thức nghiệp vụ của Cảnh sát Việt Nam cho cảnh sát nước bạn.
Nhìn vào "bức tranh" gian khổ và nguy hiểm phía trước, cả Tuấn Anh và Huyền Trang đều không hề chùn bước. Ngược lại, các em xem đây là một cơ hội để nhìn lại và trân trọng hơn những gì đất nước mình đang có.
Hành trình đến "vùng đất lửa" châu Phi chắc chắn sẽ đầy rẫy những gian nguy, thử thách không chỉ bởi tình hình an ninh bất ổn mà còn bởi thời tiết khắc nghiệt, bụi gió và nguy cơ bệnh tật bủa vây. Thế nhưng với sự tự tin, lòng cam kết phục vụ và trên hết là tinh thần xung phong của tuổi trẻ, tin rằng Đại úy Nguyễn Tuấn Anh và Thượng úy Dương Thị Huyền Trang sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các em sẽ là những đại sứ hòa bình, góp phần làm nổi bật hình ảnh một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, trách nhiệm và đầy tính nhân văn trên trường quốc tế.











