Xuyên đêm cùng những tấm lòng vàng cứu rét người vô gia cư

Sữa, bánh mì, thuốc, khẩu trang... đó là những phần quà đầy ý nghĩa và thiết thực mà đội 'tình nguyện đêm' dành tặng cho những người vô gia cư để tiếp thêm hơi ấm cho họ trong những đêm lạnh giá.

Trao tặng những món quà để giúp đỡ người vô gia cư tại các quận nội thành Hà Nội là hoạt động đã được Đội Từ thiện đêm của anh Trần Minh Quân (sinh năm 1990), thực hiện trong suốt 8 năm qua. Điều này càng có ý nghĩa hơn khi Thủ đô bước vào đợt lạnh kỷ lục.

Bắt đầu từ 8 giờ tối, các thành viên của đội tập hợp tại nhà của anh Quân, tất bật chuẩn bị những phần quà để tặng cho người vô gia cư. Mỗi phần quà bao gồm những nhu yếu phẩm như sữa, bánh mỳ, nước uống, khẩu trang và các loại thuốc.

21 giờ, khi nhiều người trở về nhà nghỉ ngơi sau một ngày dài lao động, cũng là lúc đội từ thiện bắt đầu hành trình tặng quà để giúp đỡ những hoàn cảnh bất hạnh.

Anh Quân cho biết, trong 8 năm qua, đội đã duy trì hoạt động tặng quà cho người vô gia cư tại các quận nội thành Hà Nội, đều đặn mỗi tuần một lần, trừ giai đoạn giãn cách xã hội./.

Lâm Phan - Hoàng Đạt (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/video-xuyen-dem-cung-nhung-tam-long-vang-cuu-ret-nguoi-vo-gia-cu/774743.vnp