Xuyên đêm dọn chợ sau lũ, giúp tiểu thương Lạng Sơn sớm trở lại buôn bán
Gần 200 chiến sĩ quân đội và công an cùng người dân xuyên đêm dọn dẹp chợ Giếng Vuông sau lũ, chạy đua từng giờ để nhanh chóng đưa khu chợ trở lại hoạt động.
Video: Đường phố Lạng Sơn chìm trong biển nước, người dân chèo bè trên phố
Trận mưa lũ lớn vừa qua khiến Chợ Giếng Vuông (phường Kỳ Lừa) - một trong những khu vực buôn bán sầm uất của tỉnh Lạng Sơn với khoảng 800 hộ kinh doanh - ngập sâu. Khi nước vừa rút, lớp bùn non dày đặc cùng lượng lớn rác thải phủ kín khu vực, chính quyền địa phương lập tức huy động lực lượng, khẩn trương triển khai dọn dẹp ngay trong đêm.

Gần 200 cán bộ quân đội, công an tham gia dọn chợ Giếng Vuông xuyên đêm.
Đêm 24/8, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, bà Lã Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND phường Kỳ Lừa, cho biết, ngay khi nước bắt đầu rút, địa phương chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ dọn dẹp chợ Giếng Vuông.
Các lực lượng quán triệt phương châm “nước rút đến đâu, vệ sinh đến đó” và xác định làm việc xuyên đêm, liên tục dùng vòi áp lực xịt rửa bùn đất để sớm bàn giao lại quầy kinh doanh an toàn cho bà con.
“Đến thời điểm hiện tại (đêm 24/8), khối lượng công việc đã đạt khoảng 50%. Dự kiến trong đêm nay sẽ nỗ lực hoàn thành để Quân khu 1 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên chợ và các tuyến đường lân cận trong sáng mai”, bà Hồng thông tin thêm.

Với phương châm “nước rút đến đâu, vệ sinh đến đó”, lực lượng chức năng dùng vòi áp lực xịt rửa bùn đất trong chợ.
Bà Mai Thu Hằng, Trưởng Ban Quản lý chợ Giếng Vuông, cho biết thêm tiến độ mở cửa trở lại phụ thuộc vào tốc độ tiêu thoát nước tại các điểm trũng cuối chợ. “Sau khi thu gom sạch rác, bùn non và hoàn tất phun khử khuẩn, Ban Quản lý sẽ kiểm tra toàn diện hệ thống điện. Điện an toàn thì mới đóng điện và vận hành lại hệ thống nước sạch để bàn giao cho bà con sử dụng”, bà Hằng nói.
Tại hiện trường, không khí khẩn trương thu dọn bao trùm khắp các lối đi, gian hàng. Tiếng xẻng xúc bùn, tiếng máy xịt rửa vang lên liên hồi giữa đêm.
Trước đó, các tiểu thương chủ động ứng phó nhưng mực nước dâng nhanh vẫn khiến nhiều gian hàng chịu thiệt hại đáng kể. Tại khu vực bán thực phẩm, chị Nguyễn Thị Phượng ngậm ngùi trước cảnh hai chiếc tủ đông ngập trong bùn đất.
“Nước dâng nhanh quá, dù cố chạy đồ nhưng không kịp chuyển hết. Khoảng 3 tạ thịt chứa trong hai tủ đông, trị giá gần chục triệu đồng coi như hỏng. Hai chiếc tủ bảo quản mới sắm hơn chục triệu mỗi cái cũng bị ngâm nước hơn 2 ngày coi như hỏng hết”, nữ tiểu thương xót xa chia sẻ.

Các chiến sĩ hối hả dọn dẹp để giúp tiểu thương sớm quay trở lại kinh doanh.
Hơn 13 năm buôn bán tại đây, bà Hoàng Thị Nguyệt (trú tại phường Đông Kinh, kinh doanh hàng nước) vừa lau dọn bàn ghế vừa chia sẻ: “Tôi bán hàng nước ở đây nhiều năm rồi, thi thoảng vài năm lại có một đợt nước ngập. Đợt này tủ lạnh và đồ đạc bị ngập hết, thiệt hại độ 2-3 triệu đồng. Nhưng nước rút là ai nấy đều bảo nhau dọn dẹp thật nhanh để sớm mở bán trở lại”.
Trước mong mỏi của toàn bộ 800 hộ tiểu thương, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và Ban Quản lý chợ Giếng Vuông đang dồn toàn lực xử lý môi trường, chạy đua với thời gian để sớm khôi phục hoạt động của khu chợ.

Sáng 25/8, công tác dọn dẹp vệ sinh khử khuẩn tại chợ Giếng Vuông đã hoàn tất.
Đến 7h30 ngày 25/8, công tác xịt rửa, vệ sinh, khử khuẩn và cấp lại điện, nước tại chợ Giếng Vuông đã hoàn tất, mặt bằng được bàn giao để các tiểu thương dọn dẹp, mở cửa trở lại từ 8h30, đưa hoạt động giao thương dần trở lại bình thường.

