'Ý Đảng lòng dân' hòa quyện trên vùng đất khó
Ở vùng căn cứ cách mạng U Minh Thượng, tỉnh An Giang, phong trào thi đua 'Dân vận khéo' đã và đang mang lại hiệu quả. Công tác dân vận đã len lỏi vào từng vuông tôm, liếp rẫy, giúp thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao chất lượng đời sống cho đồng bào vùng sâu.

Mô hình lò đốt rác hộ gia đình tại vùng U Minh Thượng giúp giải quyết bài toán môi trường nông thôn.
Nối những niềm vui
Về lại vùng U Minh Thượng những ngày này, cảm giác ngỡ ngàng là điều khó tránh khỏi đối với những ai từng biết đến vùng đất này mươi năm về trước. Cái thời “muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lội tựa bánh canh” cùng những con đường đất sình lầy, nắng bụi mưa bùn giờ chỉ còn trong ký ức. Thay vào đó là một diện mạo nông thôn mới đầy sức sống với hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại.
Tại ấp Đòn Dong, xã Vĩnh Thuận, niềm vui của bà con như nhân đôi khi con đường giao thông huyết mạch trong ấp không chỉ được bê tông hóa phẳng phiu mà còn được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng. Ông Lê Văn Phơi, một người dân cố cựu tại ấp Đòn Dong, phấn khởi chia sẻ: “Hồi trước, đi thăm ruộng hay trông vuông tôm ban đêm cực lắm, cứ phải soi đèn pin thủ công mà đường sá thì trơn trượt. Nay có đèn đường sáng trưng, bà con đi lại thuận tiện, tình hình an ninh trật tự cũng bảo đảm hơn hẳn. Con đường này chính là thành quả của việc chính quyền lắng nghe và cùng nhân dân thực hiện”.
Sự thay đổi này không tự nhiên mà có. Đó là kết quả của công tác vận động bền bỉ, nơi cán bộ địa phương “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để phân tích lợi ích của việc xây dựng nông thôn mới. Khi dân hiểu, dân tin, họ sẵn sàng đóng góp công sức, tiền của và đất đai để biến những dự án trên giấy thành hiện thực sinh động.
Không chỉ thay đổi về diện mạo, “Dân vận khéo” ở vùng U Minh Thượng còn tập trung vào mục tiêu cốt lõi: Giúp dân thoát nghèo bền vững. Câu chuyện của gia đình chị Huỳnh Thị Nhi tại ấp Lò Rèn, xã Vĩnh Thuận là một minh chứng điển hình cho sự tiếp sức kịp thời của các đoàn thể. Từng là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhờ sự sâu sát của Chi hội Phụ nữ, chị Nhi được hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

Phụ nữ ấp Lò Rèn, xã Vĩnh Thuận phấn khởi khi được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình.
Với phương châm “trao cần câu hơn trao con cá”, các cán bộ hội không chỉ giúp vay vốn mà còn hướng dẫn chị cách cải tạo đất trồng màu, kỹ thuật chăn nuôi gia cầm. Đến nay, kinh tế gia đình chị đã ổn định, thoát nghèo và quan trọng hơn cả là các con chị đều được đến trường. Đây là quả ngọt của tinh thần dân vận: Luôn đồng hành cùng người dân trong những lúc gian khó nhất.
Công nghệ cao trên đất phèn
Tại xã Vĩnh Bình, phong trào dân vận khéo đã mang một sắc thái mới: Vận động nông dân chuyển đổi tư duy từ sản xuất truyền thống sang ứng dụng công nghệ cao. Ghé thăm Tổ hợp tác trồng dưa lưới công nghệ cao tại ấp Bình Phong, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước khu nhà kính rộng hơn 3.000m². Bên trong là hệ thống điều khiển tự động hoàn toàn theo công nghệ Israel, từ cáp treo dây, lưới cắt nắng đến hệ thống tưới nhỏ giọt.
Ông Hà Văn Chủ, thành viên tổ hợp tác cho biết, việc thuyết phục bà con từ bỏ lối canh tác cũ để đầu tư vào nhà kính là một quá trình “dân vận” đầy thử thách. Cán bộ xã phải cùng nông dân đi tham quan các mô hình hiệu quả, chứng minh bằng con số cụ thể thì bà con mới dám đổi thay. Hiệu quả kinh tế với năng suất đạt từ 3,5-4,3 tấn/1.000m². Sau khi trừ chi phí, mỗi vụ (85-90 ngày) lãi khoảng 60 triệu đồng/1.000m². Sản phẩm đã được các đối tác bao tiêu xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Nhật Bản, Singapore.
Mô hình này không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao mà còn thay đổi hoàn toàn nhận thức của nông dân về nông nghiệp sạch, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và môi trường sinh thái vùng đệm rừng tràm.
Nghĩa cử bình dị mà cao cả
Dân vận không chỉ là những dự án nghìn tỷ hay những mô hình kinh tế lớn, mà đôi khi bắt đầu từ những việc làm nhỏ bé nhưng đong đầy tình nhân ái. Tại xã U Minh Thượng, mô hình tận dụng giấy vụn, báo cũ để gây quỹ học bổng của Công đoàn cơ sở xã đã trở thành một điểm sáng. Những tờ báo, tạp chí cũ thay vì bỏ đi đã được gom góp lại, bán lấy tiền để mua đồng phục, sách vở và hỗ trợ tiền mặt cho 11 học sinh nghèo vượt khó học giỏi.
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở đây được cụ thể hóa bằng hành động tiết kiệm và sẻ chia. Những món quà tuy giá trị vật chất không quá lớn nhưng là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp các em không phải đứt đoạn con đường học vấn vì cái nghèo.

Đại diện Chi hội Phụ nữ ấp An Thạnh (bên phải), xã U Minh Thượng tặng gạo cho hội viên khó khăn, một nét đẹp của tinh thần tương thân tương ái.
Ở vùng U Minh Thượng, phong trào “Dân vận khéo” còn lan tỏa mạnh mẽ qua các chương trình như: Chương trình “Mẹ đỡ đầu” (hỗ trợ trẻ em mồ côi, cơ nhỡ); Tổ góp vốn xoay vòng (giúp hội viên phụ nữ có vốn sản xuất nhỏ); xây dựng lò đốt rác hộ gia đình (góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn); xây nhà cho đảng viên khó khăn (thắt chặt tình đồng chí, nghĩa đồng bào)…
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thuận Huỳnh Ngọc Nguyên cho rằng, ở vùng sâu, dân vận không thể nói suông. “Khi dân gặp khó vì thiếu vốn, mình phải đứng ra tín chấp. Khi dân chưa mạnh dạn làm ăn, mình phải cầm tay chỉ việc, dẫn dân đi xem tận mắt những mô hình hay. Những việc làm bền bỉ ấy làm cho người dân cảm nhận rõ rằng chủ trương của Đảng hiện diện ngay trong bữa cơm, cái áo của họ”, ông Nguyên cho biết.
Đồng quan điểm, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Bình Nguyễn Văn Thoàn khẳng định: Công tác dân vận phải đi trước mở đường. Chỉ khi tạo được sự đồng thuận, người dân mới sẵn lòng cùng chính quyền chung sức xây dựng quê hương.
Có thể khẳng định, phong trào “Dân vận khéo” tại vùng U Minh Thượng đã đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Những con đường mới, những khu nhà kính hiện đại, và cả những nụ cười của trẻ thơ đến trường chính là minh chứng sống động nhất.
Vùng đất U Minh Thượng hôm nay không chỉ thay đổi về lượng mà còn đang chuyển mình mạnh mẽ về chất. Khi ý Đảng lòng dân hòa quyện, những khó khăn của vùng sâu, vùng xa sẽ dần lùi xa, nhường chỗ cho một tương lai ấm no, hạnh phúc và bền vững.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/y-dang-long-dan-hoa-quyen-tren-vung-dat-kho-post955544.html











