Ý thức kém

Chiều 29-5, anh Thành ở phường Trương Định (quận Hai Bà Trưng) đi xe máy chở con đi học thêm từ phố Minh Khai đến phố Kim Ngưu (quận Hoàng Mai).

Khi đi vào cầu sắt 52, qua sông Kim Ngưu, anh phải khó khăn né tránh rất nhiều xe máy đi ngược chiều. Thấy vậy, con gái anh hỏi:

- Bố ơi, tại sao nhiều người đi ngược chiều đường với mình vậy. Con thấy đầu cầu có biển cấm đi ngược chiều mà?

- Có lẽ do quen nếp cũ con ạ. Trước đây, cầu này cho đi hai chiều nhưng giờ đã thay đổi rồi. Nhưng không hiểu sao nhìn thấy biển cấm đi ngược chiều mà nhiều người vẫn cố tình đi sai thì ý thức thật kém - anh Thành giải thích với con.

Nhân hiện tượng anh Thành phản ánh, Người Xây Dựng thiết nghĩ, việc thay đổi biển báo để điều tiết giao thông hợp lý hơn là cần thiết, song thời gian đầu lực lượng chức năng cần trực tiếp hướng dẫn, tăng cường kiểm tra, xử lý để người dân thay đổi thói quen cũ. Đối với những người điều khiển phương tiện cố tình vi phạm, có thể nói vừa thiếu ý thức, vừa coi thường an toàn giao thông của chính mình và mọi người, cần phải bị xử lý nghiêm.

Vậy có thơ rằng:

Biển báo thay rồi: Cấm ngược chiều

Vẫn ngang nhiên vi phạm. Quá liều!

Ý thức giao thông thật là kém

Hỏi là tự trọng có bao nhiêu?

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/y-thuc-kem-672641.html