Tấm lòng nhân ái

Lúc 6h ngày 21-8, anh Nghĩa ở số 229 phố Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng) đang ngủ thì có người gọi cổng báo bố anh phải cấp cứu ở Bệnh viện Thanh Nhàn.

Anh cảm ơn rồi vội lấy xe vào viện mà quên hỏi tên người đến báo. Đến nơi bác sĩ cho biết, bố anh đi tập thể dục vào sáng sớm ở bờ sông Kim Ngưu nên bị cảm lạnh. Cụ lại bị cao huyết áp nhưng rất may được đưa vào viện cấp cứu kịp thời.

Sau khi bố ra viện, anh Nghĩa đi tìm người đàn ông đã giúp bố anh. Nhớ lại gương mặt người này có những nét quen quen nên anh đến điểm đỗ xe gần nhà thì may mắn tìm được ân nhân.

- Cảm ơn anh rất nhiều vì đã đưa bố tôi vào viện - anh Nghĩa cảm kích nói.

- Không có gì đâu anh. Hằng ngày đỗ xe ở đây hay thấy cụ đi lại. Sáng hôm ấy thấy cụ bị ngã, tôi vội đưa cụ vào viện rồi đến báo cho gia đình. Cụ không sao là may rồi anh ạ - người đàn ông đáp.

Trò chuyện, anh Nghĩa được biết người đàn ông tốt bụng này tên là Hoàng, làm nghề xe “ôm”. Khi anh Nghĩa định biếu chút tiền gọi là "xăng xe" khi đưa bố anh vào viện thì anh Hoàng dứt khoát từ chối.

Viết thư gửi Người Xây Dựng, anh Nghĩa cảm thấy hạnh phúc vì cuộc sống còn nhiều người tốt như anh Hoàng. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác chỉ vì lòng nhân ái chứ không màng đến lợi ích vật chất.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tam-long-nhan-ai-676882.html