Ya Tin - người gieo niềm tin nơi buôn làng Churu
Bằng sự gương mẫu, tận tâm và cách làm gần gũi, ông Ya Tin - người uy tín của thôn Ma Đanh, xã Đơn Dương đã góp phần thay đổi nếp nghĩ, cách làm của bà con Churu. Từ chuyện học chữ, làm ăn đến gìn giữ bản sắc văn hóa buôn làng.

Trong ngôi nhà khang trang, ông Ya Tin chia sẻ về những khởi sắc của buôn làng Churu
Người đi tiên phong
“Người tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ cần gương mẫu, mà còn phải nói đi đôi với làm, để dân tin, dân nghe, dân làm theo”, đó là điều ông Ya Tin - Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Ma Đanh, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh luôn tâm niệm và kiên trì thực hiện suốt nhiều năm qua.
Sinh năm 1962, lớn lên trong những năm tháng khó khăn, bản thân không được học hành trọn vẹn, ông Ya Tin sớm thấm thía giá trị của con chữ. Ông thường nói một cách giản dị mà sâu sắc: “Muốn đổi đời thì phải biết chữ”. Vì vậy, dù cuộc sống còn nhiều vất vả, nhưng từ nhiều năm trước, vợ chồng ông vẫn quyết tâm cho cả 5 người con đi học đầy đủ. Đến nay, con cái, dâu rể của ông đều có việc làm ổn định, có người là giáo viên đang giảng dạy tại địa phương. Với ông, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình, mà còn là minh chứng sống động để vận động bà con cho con em đến trường.
Những câu chuyện mộc mạc như: “Làm nông cũng phải học, không biết chữ thì sao biết bón phân đúng, chọn giống tốt hay dùng thuốc an toàn” đã khiến bà con thôn Ma Đanh tin và làm theo. Nhờ vậy, trẻ em đến trường ngày càng đều đặn, tình trạng bỏ học gần như không còn. Nhận thức về học hành trong cộng đồng người Churu từng bước đổi thay.
Trong phát triển kinh tế, nhiều người gọi vui ông là “nông dân học hỏi”. Ông chịu khó quan sát những mô hình làm ăn hiệu quả của người Kinh, rồi mạnh dạn áp dụng vào ruộng vườn của gia đình. Gần 10 năm trước, ông đầu tư 120 triệu đồng làm nhà kính trồng cà chua trên diện tích 6 sào. Những vụ mùa liên tiếp được mùa, được giá đã củng cố niềm tin của ông vào hướng sản xuất mới.
Từ chăn thả truyền thống, ông chuyển sang nuôi bò vỗ béo, duy trì đàn hơn 40 con; đồng thời cải tạo vườn tạp, trồng cà phê giống mới, bắp và cỏ phục vụ chăn nuôi. Với ông, chăn nuôi chuồng trại cũng là cách để ông góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường chung.
Không giữ kinh nghiệm cho riêng mình, ông tận tình hướng dẫn kỹ thuật, vận động bà con chuyển đổi đất lúa một vụ sang trồng rau màu. Nhiều hộ mạnh dạn dựng nhà lưới, trồng cà chua, ớt ngọt. Thôn Ma Đanh đã hình thành tổ hợp tác trồng rau hữu cơ với 10 thành viên. Nhờ đó, thôn không còn hộ nghèo; tư duy trông chờ, ỷ lại dần được thay thế bằng tinh thần chủ động.
Người có uy tín như ông Ya Tin luôn là điểm tựa vững chắc cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số Churu. Ông đã kết nối ý Đảng với lòng dân bằng chính hành động và sự gương mẫu. Ông Ya Tin cũng là minh chứng sinh động cho thấy buôn làng đang dần đổi thay từ chính nỗ lực của bà con và sự dẫn dắt chân thành của những người luôn nghĩ trước cho cộng đồng.
Ông Nguyễn Văn Vinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đơn Dương
Giữ hồn cốt Churu giữa nhịp sống mới
Song song với phát triển kinh tế, ông Ya Tin dành nhiều tâm huyết cho việc bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc Churu. Đội văn nghệ thôn được ông cùng thanh niên gây dựng, khi tập múa, lúc luyện cồng chiêng. Các lễ hội truyền thống được khôi phục theo hướng văn minh, tiết kiệm nhưng vẫn giữ được hồn cốt văn hóa.
Ông cũng kiên trì vận động bà con xóa bỏ những tập tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa mới. Đám cưới được tổ chức tiết kiệm, đám tang gọn nhẹ, không còn mổ trâu, bò linh đình. Khi ốm đau, người dân đến cơ sở y tế thay vì trông chờ vào cúng bái. Mỗi chủ nhật, bà con cùng nhau dọn vệ sinh, trồng hoa, treo cờ dọc các tuyến đường. Ông thường chia sẻ: “Cái gì không còn phù hợp thì mình thay đổi nhưng cái đẹp, cái quý của dân tộc thì phải giữ cho con cháu”.
Từ hòa giải những mâu thuẫn nhỏ trong thôn, đến lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con để kiến nghị với cấp trên, việc gì ông Ya Tin cũng đặt lợi ích cộng đồng lên trước. Với ông, làm người uy tín là làm vì buôn làng, không toan tính hơn thiệt cho bản thân.
Trong ngôi nhà khang trang, ông kể cuộc sống ở Ma Đanh trước đây vô cùng vất vả. Bà con chỉ biết trồng lúa, trồng bắp; nông sản làm ra phải gùi hàng cây số đi bán; điện, nước, đường sá đều thiếu thốn. Nay thì khác, người dân đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng. Đời sống vật chất và tinh thần từng bước được nâng lên, con em được học hành đầy đủ.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/ya-tin-nguoi-gieo-niem-tin-noi-buon-lang-churu-413177.html











