Yamal bất lực, Barca thua sốc Atletico ở tứ kết Champions League
Rạng sáng 9-4, cú vấp ngay tại Camp Nou đẩy Barca vào thế khó trong hành trình chinh phục UEFA Champions League mùa này, khi họ để thua 0-2 trước Atletico Madrid ở lượt đi vòng tứ kết.
Với lợi thế sân nhà cùng kết quả đối đầu tốt trong những trận gần đây, Barca khởi đầu như vũ bão. Chỉ trong hơn 10 phút đầu, Marcus Rashford đã ba lần thử vận may bằng những pha dứt điểm, con số cao nhất của một cầu thủ trong khoảng thời gian tương tự tại Champions League mùa này.

Atletico (phải) khiến Barca choáng váng
Trong khi đó, Atletico tỏ ra khiêm nhường nhưng mỗi lần phản công đều mang theo sự sắc lạnh. Bước ngoặt đến ở phút 43, khi Giuliano Simeone thoát xuống và buộc Pau Cubarsi phải phạm lỗi ngay sát vòng cấm. Ban đầu chỉ là thẻ vàng, nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp, xác định trung vệ của Barca đã ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt.
Khán đài Camp Nou lập tức dậy sóng, bầu không khí đang cuồng nhiệt chuyển sang căng như dây đàn. Và rồi, khi cảm xúc còn chưa kịp lắng xuống, Atletico tung đòn quyết định. Từ khoảng cách hơn 20m, Julian Alvarez vẽ nên một đường cong hoàn hảo, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành. Joan Garcia bay người hết cỡ nhưng vẫn bất lực.

Yamal bất lực trong thất bại của Barca
Bàn thua khiến Barca choáng váng, nhưng họ vẫn không từ bỏ. Sang hiệp hai, dù chơi thiếu người, đội chủ nhà tiếp tục dâng cao. Những điều chỉnh của Flick với sự xuất hiện của Fermin Lopez hay Ferran Torres giúp thế trận thêm phần sôi động.
Nhưng bóng đá luôn có cách trừng phạt sự phung phí. Phút 70, từ một pha lên bóng không nhiều nhưng cực kỳ chuẩn xác, Antoine Griezmann mở bóng ra biên cho Matteo Ruggeri, trước khi hậu vệ này treo bóng vừa tầm để Alexander Sorloth băng vào dứt điểm một chạm, nâng tỉ số lên 2-0. Một pha phối hợp gọn gàng, lạnh lùng, đúng chất Atletico của Diego Simeone.

Những phút còn lại chứng kiến nỗ lực trong vô vọng của Barca. Yamal vẫn chơi sáng tạo, có lúc khiến hàng thủ đối phương chao đảo, nhưng ở khoảnh khắc quyết định, sự sắc sảo lại không đủ. Khi cơ hội cứ lần lượt trôi qua, cảm giác bất lực càng rõ rệt.
Kết thúc trận đấu, Barca tung ra tới 21 cú dứt điểm mà không ghi nổi bàn nào. Ngược lại, Atletico chỉ cần 5 lần kết thúc để tạo lợi thế 2 bàn trước trận lượt về trên sân nhà sau đây một tuần.

PSG hạ đẹp Liverpool
Ở trận tứ kết còn lại, PSG thắng nhẹ Liverpool 2-0 trên sân nhà nhờ công Desire Doue và Khvicha Kvaratskhelia, kết quả giúp họ có thể sớm nghĩ tới vòng bán kết.











