Yêu cầu khách trả tiền hàng, nam shipper bị chém vào mặt
Vụ giao hàng thông thường đã kết thúc trong bạo lực khi một nam shipper bị chém vào mặt sau khi yêu cầu khách trả phí bưu kiện là 175 nghìn đồng.
Theo Thairath, vụ việc xảy ra vào khoảng 4h chiều ngày 13/5 khi anh Thanapat, 20 tuổi, đến một ngôi nhà ở quận Amphawa, tỉnh Samut Songkhram, Thái Lan, để giao một bưu kiện.
Khi anh đến đó, không thấy ai ở nhà nên anh đã gọi cho người nhận, cô Phimonnat, 27 tuổi, và yêu cầu cô chuyển khoản phí giao hàng.
Phimonnat đồng ý, vì vậy anh Thanapat để lại bưu kiện trước cửa nhà cô và tiếp tục hành trình của mình.

Đến 9h tối, tiền vẫn chưa được chuyển đến. Thanapat gọi lại cho Phimonnat nhưng cuộc trò chuyện nhanh chóng leo thang. Cô ấy khăng khăng đòi trả lại bưu kiện, nhưng Thanapat từ chối, giải thích rằng anh không thể lấy lại vì nó đã được mở ra. Cuối cùng, Phimonnat đã bảo anh ta đến nhà bà để nhận tiền.
Tối hôm đó, Thanapat đã quay lại nhà Phimonnat để đích thân lấy tiền. Trong lúc đang đưa tiền thừa, chồng của Phimonnat tên là Surasit, 27 tuổi, xuất hiện từ trong nhà, cầm một con dao lớn và hét vào mặt cô một cách hung hăng.

Người giao hàng bị tấn công và phải khâu 24 mũi.
Không báo trước, Surasit đã tấn công Thanapat bằng dao. Những vết thương nghiêm trọng đến mức anh phải khâu tổng cộng 24 mũi.
Người lái xe bị thương đã trình báo vụ tấn công với đồn cảnh sát Amphawa. Chính quyền cho biết cả hai bên hiện đang trong quá trình hòa giải. Nếu không đạt được thỏa thuận, các thủ tục tố tụng sẽ bắt đầu và các cáo buộc tấn công sẽ được đệ trình chống lại Surasit.