Yêu chủ trọ nhiều hơn 20 tuổi, chàng trai hạnh phúc viên mãn

TRUNG QUỐC - Gặp gỡ rồi cảm mến người phụ nữ hơn 20 tuổi cũng là chủ nhà của mình, chàng trai quyết định cầu hôn, nhận về cái kết viên mãn mặc những lời đàm tiếu xung quanh.

Năm 2018, chàng trai tên Đông Sâm (khi đó 20 tuổi) vừa xuất ngũ. Anh đến Thâm Quyến để lập nghiệp và quen biết với chị Vũ - chủ căn hộ mà anh định thuê.

Không ai ngờ, mối quan hệ người thuê trọ – chủ nhà ấy lại tạo nên một câu chuyện tình yêu đặc biệt và trở thành đề tài gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc.

Những năm gần đây, chuyện tình của cặp đôi này càng được dư luận chú ý.

Đông Sâm và chị Vũ chênh nhau 20 tuổi. Trong quan niệm truyền thống, mối quan hệ này dễ bị gán mác “tình chị - em”. Nhưng cả hai đã chứng minh, khoảng cách tuổi tác không ngăn được hai trái tim đồng điệu.

Chuyện tình "đũa lệch" của cặp đôi là tâm điểm chú ý. Ảnh: Sohu

Chuyện tình "đũa lệch" của cặp đôi là tâm điểm chú ý. Ảnh: Sohu

Ban đầu, họ chỉ đơn thuần là chủ nhà và người thuê. Chị Vũ thường giúp đỡ Đông Sâm trong cuộc sống hàng ngày. Dần dần cả hai thân thiết, chia sẻ nhiều điều.

Sau thời gian dài tiếp xúc, Đông Sâm bắt đầu có tình cảm với chị Vũ và quyết tâm theo đuổi, bất chấp mọi ánh nhìn từ mọi người xung quanh.

Chị Vũ từng trải qua một cuộc hôn nhân và có hai con gần bằng tuổi Đông Sâm nên ban đầu rất e ngại. Nhưng sự kiên trì và chân thành của anh đã khiến chị cảm động. Họ bước vào một mối quan hệ nghiêm túc và tiến tới hôn nhân.

Đông Sâm còn đặc biệt chụp một bộ ảnh cưới truyền thống để bù đắp những tiếc nuối trong quá khứ của chị Vũ. Bởi trước đó, dù đã lập gia đình và có hai con nhưng chị chưa từng được chụp ảnh cưới.

Cặp đôi thoải mái chia sẻ tình yêu trên mạng xã hội. Họ cùng đi ăn, ngắm cảnh, tay nắm tay ngọt ngào. Dù vậy, người ta vẫn thấy rõ sự chênh lệch tuổi tác của cả hai. Chính sự đối lập ấy khiến chuyện tình của họ trở thành tâm điểm bàn luận.

Nhờ có tình yêu, chị Vũ trẻ trung hơn rất nhiều. Ảnh: Sohu

Nhờ có tình yêu, chị Vũ trẻ trung hơn rất nhiều. Ảnh: Sohu

Một số người tỏ ra ngưỡng mộ, thậm chí hài hước nói: “Cầu mong cũng tìm được một ‘chị Vũ, em Đông Sâm’ như thế”. Nhưng cũng có người nghi ngờ liệu đây có phải là cuộc hôn nhân vật chất hay không bởi chị Vũ sở hữu số tài sản đáng kể: Một ngôi nhà lớn ở Thâm Quyến, 3 tòa nhà ở Quảng Châu.

Sâm nói anh không bận tâm. Anh cho rằng lựa chọn của mình là đúng bởi anh cảm nhận được sự quan tâm của bạn gái. Chị Vũ cũng bình thản đối diện với dư luận.

Với Đông Sâm, ở bên người phụ nữ khiến mình cảm thấy được yêu thương là đủ. Về phần chị Vũ, việc có một người luôn trân trọng mình quý giá hơn mọi thứ.

Sau nhiều năm, họ vẫn chung sống bên nhau, cuộc sống vui vẻ. Dù không có con nhưng với Đông Sâm, đó không phải là vấn đề. Anh tôn trọng quyết định của vợ và luôn hết lòng với vợ.

Như Ý

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/yeu-chu-tro-nhieu-hon-20-tuoi-chang-trai-hanh-phuc-vien-man-2394588.html