Yêu Hà Nội hơn qua những chuyến đi
Tết Bính Ngọ 2026 đã khép lại nhưng lại mở ra cho chị Nguyễn Thị Nguyệt Anh và con gái nhiều cảm xúc đẹp về Hà Nội qua những điểm đến. Để rồi từ đó, chị và con càng thấy yêu hơn thành phố Thủ đô với rất nhiều điều thú vị chưa khám phá hết.
Chị Nguyệt Anh là một kiến trúc sư ở Hà Nội. Nghề nghiệp giúp chị có điều kiện khám phá vẻ đẹp của những công trình kiến trúc trải dài từ Bắc vào Nam. Vì vậy, mỗi khi có dịp, chị Nguyệt Anh thường thu xếp đưa con gái đi tham quan các công trình kiến trúc có giá trị văn hóa và thẩm mỹ cao, kết hợp giữa du lịch và trải nghiệm văn hóa. Chị cũng đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực giáo dục vì chị quan niệm rằng, giáo dục trẻ em phát triển toàn diện cần có sự kết hợp tổng thể của cả 3 yếu tố: Gia đình – nhà trường – xã hội. Nếu thiếu đi 1 yếu tố thì việc giáo dục sẽ không đầy đủ.
Với Hà Nội, chị Nguyệt Anh đã từng cùng con thăm quan nhiều địa danh, di tích văn hóa, lịch sử như phố cổ Hà Nội, Hoàng thành Thăng Long, bảo tàng Dân tộc học, bảo tàng Hồ Chí Minh, Hồ Gươm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nhà tù Hỏa Lò... Song chị vẫn muốn có thêm cơ hội để con khám phá sâu hơn và hiểu hơn về Hà Nội. Vì vậy, trong dịp Tết Bính Ngọ vừa qua, nhân việc con được nghỉ học dài ngày, chị quyết định cùng con tham gia tour du lịch 1 ngày khám phá Hà Nội, đi qua nhiều địa danh như Chùa Trấn Quốc, Phủ Chủ tịch, bảo tàng Hồ Chí Minh, nhà trưng bày sản phẩm tranh thêu và tranh sơn mài do các nạn nhân chất độc da cam sản xuất, Chùa Một Cột - Bảo tàng Phụ Nữ, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nhà tù Hỏa Lò...

Qua những chuyến đi, mẹ con chị Nguyệt Anh thấy thêm yêu Hà Nội
Chị Nguyệt Anh kể, mỗi lần đến với các địa danh, di tích, chị và con đều khám phá thêm những điều mới mẻ mà trước đó chưa cảm nhận được.
Là một học sinh giỏi, con gái chị Nguyệt Anh đã hai lần được đến Văn Miếu – Quốc Tử Giám để làm lễ dâng hương trước khi cùng đoàn học sinh thành phố Hà Nội đại diện cho Việt Nam tham dự các kỳ thi quốc tế. Tuy nhiên, khi được đến thăm Văn Miếu – Quốc Tử Giám vào ngày Tết cổ truyền, cả hai mẹ con đều cảm thấy rất vui vẻ và phấn khởi vì được có mặt ở “ngôi trường đầu tiên của Việt Nam” trước khi bắt đầu một năm mới với nhiều kỳ vọng và nỗ lực mới. Thời điểm đó, ngoài mẹ con chị, còn có các du khách nước ngoài, bà con Việt kiều về thăm quê hương, các đoàn khách du lịch trong nước, các em học sinh và gia đình đều thành kính dâng hương trước ban thờ các vị danh nhân. Dòng người xếp hàng dài để “xin chữ ông đồ” với những nét chữ rồng bay phượng múa tạo nên một khung cảnh “rất Tết”.
Rời Văn Miếu – Quốc Tử Giám, hai mẹ con tiếp tục đến thăm di tích Nhà tù Hỏa Lò. Năm nào cũng vậy, gia đình chị luôn dành thời gian đến thăm các di tích lịch sử vào đầu năm mới để tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để bảo vệ nền hòa bình, độc lập cho Tổ quốc.
Nếu như lần tham quan nhà tù Hỏa Lò vào dịp lễ 30/4 năm 2025, hai mẹ con đã dành nhiều thời gian để tham quan những gian phòng ghi lại các chứng tính lịch sử điển hình của nhà tù đế quốc, nơi giam cầm và tra tấn các chiến sĩ cách mạng suốt một thời gian dài, thì lần tham quan nhà tù Hỏa Lò vào dịp Tết nguyên đán này, hai mẹ con chị lại hướng sự quan tâm đến gian phòng trưng bày các hình ảnh và hiện vật tại nơi giam giữ các phi công, nhân viên kỹ thuật trên máy bay, lính trực thăng của lực lượng không quân và hải quân Mỹ bị bắt trong chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam. Trong điều kiện đất nước có chiến tranh, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn nhưng Chính phủ Việt Nam vẫn luôn tạo những điều kiện tốt nhất cho sinh hoạt của phi công Mỹ - được chăm sóc với một chế độ đặc biệt còn cao hơn so với cán bộ, chiến sĩ Việt Nam.

Con gái chị Nguyệt Anh đang tìm hiểu về các địa danh trong chuyến trải nghiệm Hà Nội dịp Tết Bính Ngọ
Cũng trong tour khám phá Hà Nội dịp Tết, chị Nguyệt Anh còn cùng con gái đến thăm Bảo tàng phụ nữ để tìm hiểu về vai trò của phụ nữ Việt Nam trong dòng chảy lịch sử và văn hóa của đất nước. Tại đây đang trưng bày nhiều nội dung phong phú như trang phục cổ truyền của phụ nữ 54 dân tộc, các vật dụng trang sức, các nghi thức cưới hỏi truyền thống; những áp phích tuyên truyền về việc chăm sóc, bảo vệ bà mẹ và trẻ em.... Tại bảo tàng, con gái chị Nguyệt Anh đã rất ấn tượng khi xem ảnh chân dung các bà, các mẹ đã và đang là Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam. Việt Nam hiện là một trong các quốc gia đi đầu trong công tác bình đẳng giới và luôn đề cao vai trò của nữ giới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Con cũng thích thú trước bộ sưu tập Áo dài Việt Nam qua các thời kỳ được trưng bày tại Bảo tàng. Đến nay, chiếc áo dài vẫn luôn là biểu tượng của văn hóa dân tộc, là niềm tự hào của con người Việt Nam. Trong suốt hành trình thăm quan Hà Nội trong ngày Tết, hai mẹ con chị đều dễ dàng bắt gặp hình ảnh các bà, các mẹ, các thiếu nữ mặc áo dài du xuân, dạo phố, viếng chùa...
Còn một điều mới mẻ và rất thú vị mà hai mẹ con khám phá được trong chuyến du lịch khám phá Hà Nội lần này là trong khuôn viên Chùa Trấn Quốc, Văn Miếu – Quốc Tử Giám và Phủ Chủ tịch đều có rất nhiều giống chim đang sinh sống và hót rất hay. Ngoài các loài chim, du khách còn được tận mắt thấy các chú sóc leo trèo, chuyền cành trên các cây cổ thụ lớn. Khung cảnh ấy, gợi lên cho hai mẹ con và những người xung quanh cảm giác rất thanh bình ở giữa Thủ đô thanh bình.



Những điểm đến thú vị của Hà Nội được mẹ con chị Nguyệt Anh ghi lại qua chuyến trải nghiệm ngày Tết.
Chị Nguyệt Anh tâm sự, chị rất yêu Hà Nội. Mặc dù không sinh ra và lớn lên ở Thành phố này nhưng ở Hà Nội, chị đã tìm được công việc và những người bạn tốt. Con gái chị cũng được hưởng môi trường giáo dục tiên tiến. Với chị, Hà Nội rất đẹp và còn nhiều tiềm năng để trở thành điểm đến hấp dẫn của cả nước. Thời gian qua, Hà Nội đã xây dựng và phát triển được nhiều tour, sản phẩm du lịch văn hóa, tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật, lễ hội tạo không khí sôi động trên khắp các không gian công cộng của Thủ đô. Theo chị, trong tương lai, với việc phát triển tốt hơn nữa hạ tầng giao thông công cộng, thiết kế các tuyến bus hoặc metro thuận tiện để mọi người dễ dàng đi lại và tham quan các điểm du lịch hay tiếp tục đẩy mạnh lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống và các tour du lịch về lịch sử và văn hóa, chắc chắn, Hà Nội sẽ thu hút được nhiều hơn nữa du khách cả trong và ngoài nước.
Giống như mẹ, con gái chị Nguyệt Anh cũng đã có một kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ đáng nhớ, khi mà con không chỉ được nghỉ ngơi mà còn được hiểu hơn về Thủ đô thân yêu. “Chẳng cần đi đâu xa, Hà Nội vẫn còn nhiều điều thú vị đang đợi chúng ta khám phá. Mình và con gái sẽ tích cực quảng bá cho du lịch văn hóa và lịch sử của Hà Nội”, chị Nguyệt Anh nói.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/yeu-ha-noi-hon-qua-nhung-chuyen-di-734922.html












