Yêu mình sai cách
Tôi luôn cổ súy phụ nữ hãy yêu bản thân nhưng có những người yêu bản thân sai cách để rồi thành kẻ ích kỷ mà không hay.
Là những người đặt bản thân mình lên trên hết bất kể cảm xúc hay nhu cầu của người khác. Họ cho phép họ được quyền ưu tiên bất kể đúng sai, bất kể có gây ra thương tổn cho người khác. Yêu bản thân không phải là được quyền chà đạp lên người khác, vô cảm với những người xung quanh, không có mảy may lòng trắc ẩn, thậm chí, còn chẳng biết lòng trắc ẩn là gì.
Họ chẳng bao giờ biết soi gương. Chẳng tự phản chiếu lại mình để hiểu rằng mình đã sai ở đâu, thậm chí tâm lý phòng thủ khiến họ xù lông nhím lên với bất cứ ai góp ý với mình. Họ nghĩ họ yêu bản thân và không cho phép ai được chỉ trích họ. Mà quên rằng đôi khi trưởng thành là từ việc nhìn nhận lại mình, căn chỉnh lại mình, sửa chữa mình mỗi ngày vậy.

Ảnh minh họa
Yêu bản thân càng không phải là chỉ đòi hỏi người khác phải cung phụng mình, yêu thương mình, đáp ứng mọi yêu cầu của mình. Còn mình thì…không cần phải đáp lại. Và càng không phải đổ lỗi cho người khác, cho hoàn cảnh là bảo vệ bản thân mình đâu.
Để yêu mình cho đúng hãy bắt đầu bằng lắng nghe và đồng cảm. Bạn chỉ có thể yêu bản thân mình khi trong bạn có sự đồng cảm, lòng trắc ẩn. Thay vì bạn nói “Không!” như một cách yêu bản thân, hãy giải thích lý do bằng sự tôn trọng bạn dành cho đối phương. Bạn là duy nhất, nhưng điều đó không có nghĩa là người khác không có giá trị. Hãy học cách ghi nhận và tôn trọng đóng góp của những người xung quanh, thay vì chỉ tập trung vào bản thân.
Đừng yêu bản thân sai cách mà thành cô lập mình với thế giới xung quanh. Biến mình thành người luôn đúng. Chúng ta chẳng ai hoàn hảo cả, thừa nhận sai lầm cũng là học hỏi để trưởng thành vậy.
Hôm nay, yêu bản thân bắt đầu từ yêu người, yêu đời nhé bạn yêu!