Yêu thương cho đi là yêu thương giữ được mãi mãi

Những kỷ niệm đẹp thuở ấu thơ tự lúc nào lại là hành trang để cô học sinh bé nhỏ từ Sơn La phấn đấu, hiện thực hóa giấc mơ trở thành nhà giáo.

“Gần 10 năm rồi, nhưng em vẫn tưởng như vừa mới đây thôi, khi nhờ học bổng từ Swing for the Kids, em được xuống Thủ đô, về quê Bác, thăm ngã ba Đồng Lộc, được mắt thấy tai nghe những câu chuyện lịch sử hào hùng của những bậc cha anh ngày trước. Ước mơ trở thành giáo viên từ khi là học sinh trung học cơ sở của em cũng được nuôi dưỡng, tưới tắm thêm từ những trải nghiệm như thế”.

Đó là những bộc bạch đầu tiên của cô giáo Lò Ngọc Lâm, Trường Tiểu họ, THCS & THPT Quốc tế Bình Minh, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La cùng người viết.

Ngọc Lâm (phải) cùng đồng nghiệp trong lễ khai giảng năm học mới.

Ngọc Lâm (phải) cùng đồng nghiệp trong lễ khai giảng năm học mới.

Giáo viên trẻ nhớ lại, năm 2015, khi còn là một cô bé dân tộc Thái rụt rè của trường THCS Hua La, TP. Sơn La, nhờ thành tích học tập tốt Lâm đã được nhận học bổng từ Swing for the Kids. Đó cũng là lần đầu tiên Ngọc Lâm “về xuôi” và có được cho mình những trải nghiệm đáng nhớ, với những vùng đất, con người hoàn toàn xa lạ. Đến tận giờ này, những kỷ niệm trân quý đó vẫn được Ngọc Lâm gìn giữ, từ những bức ảnh chụp chung cùng đoàn công tác, cho đến những cảm xúc không thể mờ phai trong tâm trí.

Lâm kể, chính từ chuyến đi này, em mong muốn mình có thể là một người truyền cảm hứng, truyền đạt kiến thức và tình yêu thương cho các em học sinh thế hệ sau. Đó là lý do để em cố gắng học tập và thi đỗ Khoa Lý luận Chính trị - Giáo dục công dân Trường đại học Sư phạm Hà Nội.

Ngọc Lâm (phải) trong chuyến về thăm quê Bác do Báo Đầu tư tổ chức.

Ngọc Lâm (phải) trong chuyến về thăm quê Bác do Báo Đầu tư tổ chức.

Sau khi tốt nghiệp Trường đại học Sư phạm Hà Nội, Lâm chọn quay trở lại quê hương để cống hiến và cũng từ đó, giấc mơ trở thành nhà giáo của em trở thành hiện thực. Hiện, Lâm giảng dạy tại Trường Tiểu học, THCS & THPT Quốc tế Bình Minh.

Lâm tâm sự, được làm công việc mơ ước là một điều vô cùng đáng tự hào với em. Và một lần nữa, trong quá trình công tác của mình, em lại nhận được những sự giúp đỡ rất quý báu mà môi trường sư phạm mang lại. Mặc dù mới ra trường, kinh nghiệm còn hạn chế, nhưng Lâm luôn được Ban Giám hiệu và các thầy cô trong tổ chuyên môn quan tâm và hỗ trợ. Và công việc này không chỉ đem lại giá trị về mặt tinh thần, mà còn giúp đỡ em trang trải cuộc sống cũng như có nhiều điều kiện hơn để chia sẻ với cộng đồng.

Lâm cho biết, trường Lâm dạy có điều kiện cơ sở vật chất khá tốt, nên em chú trọng giáo dục học sinh về đạo đức, giữ gìn cơ sở vật chất, sẵn sàng hỗ trợ các bạn học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế khó khăn hơn - không chỉ về vật chất, mà còn về tinh thần. Các hoạt động thiện nguyện nhà trường tổ chức tới các trường vùng sâu, vùng xa luôn được các bạn học sinh nhiệt tình tham gia, ủng hộ, các em cũng sẵn sàng cùng các thầy cô đi đến tận các điểm trường để hiểu rõ hơn hoàn cảnh của các bạn còn khó khăn.

Cô giáo Lò Ngọc Lâm cùng các học sinh của mình.

Cô giáo Lò Ngọc Lâm cùng các học sinh của mình.

Không chỉ tập trung hoàn thiện bản thân về chuyên môn, lối sống, giấc mơ ngày nào về việc trở thành người truyền cảm hứng cũng luôn nhắc nhở Lâm thực hiện mỗi ngày. Lâm kể, em cũng đã chia sẻ lại câu chuyện của mình tới những người xung quanh, nhất là các học sinh, từ đó động viên mọi người kiên trì theo đuổi và thực hiện ước mơ của mình.

Lâm cho biết, thời gian gần đây, có rất nhiều trang cá nhân kêu gọi ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và thiên tai, có thể nhiều trường hợp không có điều kiện để ủng hộ về vật chất, nhưng Lâm cho rằng, đôi khi mỗi cá nhân làm thật tốt việc của mình, quan tâm, đồng cảm với các thành viên trong gia đình và cộng đồng cũng là một cách để cho đi. Và điều này cũng thật đáng quý.

“Em thấy trường hợp của anh Hoàng Văn Thới bị mất cả vợ lẫn con trong trận lũ quét kinh hoàng xảy ra gần đây ở Làng Nủ - Lào Cai, rất nhanh anh được mọi người ủng hộ về vật chất, nhưng anh lại mong muốn đem số tiền đó tặng cho các cháu học cùng con anh. Điều này khiến em có suy nghĩ rằng được hỗ trợ về vật chất là tốt, nhưng đó không phải là tất cả. Mỗi người chúng ta sẽ có những cách nhìn nhận riêng và giá trị chúng ta cho đi và nhận lại cũng khác nhau, miễn sao bản thân chúng ta thấy vui vẻ và người nhận cũng cảm thấy vơi bớt đi phần nào nỗi đau và cũng cảm thấy phần nào vui vẻ là được”, Lâm bộc bạch.

Cuối cuộc chuyện, Lâm một lần nữa khiến người viết ngạc nhiên khi cho biết, đến nay, em vẫn luôn theo dõi Swing for the Kids qua các kênh truyền thông và hy vọng rằng, giải đấu sẽ tiếp tục chắp cánh ước mơ cho nhiều bạn học sinh nữa để các bạn hiểu rõ hơn về lịch sử, có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

“Chúng ta hãy không ngừng nỗ lực, mạnh dạn và tiến lên phía trước, dám vượt qua chính mình để đạt được ước mơ, để có thể trao đi yêu thương, quan tâm và đóng góp phần nào sức lực nhỏ bé cả về vật chất lẫn tinh thần cho gia đình và cộng đồng”, Lâm nói.

Em Lò Ngọc Lâm, sinh năm 2000 là cựu học sinh Trường THCS Hua La, TP. Sơn La. Ngọc Lâm từng nhận được học bổng Swing for the Kids năm 2015 nhờ có thành tích học tập tốt.

Swing for the Kids 2024 sẽ diễn ra vào thứ Bảy, ngày 12/10/2024, tại sân gôn Kings Island, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

Giải đấu dự kiến thu hút khoảng 280 golfer.

Mức phí: 3.500.000 đồng/golfer. Toàn bộ số tiền thu được từ giải đấu sẽ dành làm từ thiện.

Trong 16 năm qua, Ban tổ chức đã huy động được số tiền hơn 22 tỷ đồng để trao tận tay hơn 21.000 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi và hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp các cơ sở học tập tại 40 tỉnh, thành phố trên cả nước.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Ms Huyền: 0988.086.991 - Email: [email protected]

Mr Duy: 0967.431.102 - Email: [email protected]

Đức Thành

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/yeu-thuong-cho-di-la-yeu-thuong-giu-duoc-mai-mai-d226692.html