Yoga chữa lành và Bếp yêu thương cho bệnh nhân tại bệnh viện lớn nhất miền Nam

Giữa không gian vốn gắn liền với những hồi chuông cấp cứu, tiếng tít tít của máy monitor và máy thở và nỗi lo toan của bệnh nhân cùng thân nhân, ở Bệnh viện Chợ Rẫy - bệnh viện tuyến cuối lớn nhất miền Nam - vẫn có những góc ấm áp đến lạ thường.

Ở đó, có những bữa cơm chan chứa tình người từ Bếp yêu thương và những buổi Yoga chữa lành cùng một loạt hoạt động nuôi dưỡng niềm tin, sự chia sẻ đến hàng vạn bệnh nhân trên hành trình vượt qua bệnh tật.

Yoga chữa lành – khi hơi thở nối liền niềm tin sống

Từ tháng 3/2025, Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy chính thức đưa vào hoạt động chương trình Yoga chữa lành dành cho bệnh nhân ung thư và thân nhân tại Nhà nghỉ bệnh nhân. Không gian tập luyện giản dị, không cầu kỳ, chỉ có vài tấm thảm, ánh sáng nhẹ và những giai điệu êm đềm, nhưng lại trở thành nơi để nhiều bệnh nhân tìm thấy sự cân bằng.

Lớp Yoga cho bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Lớp Yoga cho bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Với những người mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, mỗi ngày điều trị là một thử thách lớn. Những đợt truyền hóa chất kéo dài, những ca phẫu thuật mệt nhoài, những đêm dài không ngủ vì lo lắng… đã khiến cả thể xác lẫn tinh thần của họ bị bào mòn. Trong bối cảnh ấy, Yoga xuất hiện như một "liều thuốc" đặc biệt: không thay thế được phác đồ điều trị, nhưng có thể chạm đến sâu thẳm trong tâm hồn.

Bà N.T.M.C. (61 tuổi, Đồng Tháp) – bệnh nhân K vú – xúc động chia sẻ sau một buổi tập: "Sau ca mổ, tôi mệt lắm, nhiều khi nằm suy nghĩ miết mà buồn. Nhưng khi tham gia Yoga, được hít thở chậm rãi, tôi thấy lòng nhẹ hơn. Nghe câu chuyện của những người cùng cảnh, tôi lại có thêm hy vọng. Tinh thần tôi được nâng lên rất nhiều".

Hay câu chuyện của ông L.K.C. (62 tuổi, Bình Phước) bị u não, vốn di chuyển khó khăn nhưng vẫn cố gắng tham gia. Ông kể: "Lúc đầu tôi không nghĩ mình tập được. Nhưng nhờ sự hướng dẫn tận tình, tôi thử từng động tác nhỏ, thấy cơ thể như được mở ra, nhẹ nhõm hơn. Tinh thần tôi thoải mái hẳn. Đó là điều kỳ diệu".

Ở mỗi buổi tập, các bệnh nhân - những "chiến binh K" kiên cường - không còn đơn độc. Họ cùng nhau tập thở, cùng nhau ngồi thiền, cùng nhau chia sẻ câu chuyện. Từ đó, một cộng đồng chữa lành được hình thành, nơi mỗi người tìm thấy sự đồng cảm và nguồn năng lượng tích cực để tiếp tục chiến đấu.

Yoga vì thế không chỉ là thể dục, mà là một nghi thức tinh thần, nơi mỗi bệnh nhân được trở về với chính mình và cảm nhận sự bình an ngay giữa bệnh viện đông đúc.

Bếp yêu thương – nơi bữa cơm trở thành phương thuốc

Bắt đầu từ năm 2009, những suất cơm đầu tiên được Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy trao đi với mong muốn đơn giản: "Để người nhà bệnh nhân có đủ sức khỏe chăm sóc người thân". Từ đó đến nay, Bếp yêu thương mỗi ngày nấu hơn 4.000 suất cơm nóng phục vụ miễn phí.

Không ít người nhà bệnh nhân tâm sự rằng, nhờ những suất cơm nghĩa tình ấy, họ tiết kiệm được một khoản không nhỏ để lo thuốc men. Chị N.T.L. (33 tuổi, Vĩnh Long) - nuôi chồng hôn mê sau tai nạn - xúc động kể: "Trước kia, mỗi bữa cơm ngoài bệnh viện cũng mất hơn 30 ngàn. Ngày ba bữa là cả trăm ngàn. Nay có Bếp yêu thương, tôi đỡ được bao nhiêu tiền để lo viện phí. Không chỉ là cơm, mà còn là sự động viên".

Bếp yêu thương Bệnh viện Chợ Rẫy mỗi ngày nấu hơn 4.000 suất cơm nóng phục vụ miễn phí bệnh nhân và thân nhân.

Bếp yêu thương Bệnh viện Chợ Rẫy mỗi ngày nấu hơn 4.000 suất cơm nóng phục vụ miễn phí bệnh nhân và thân nhân.

Căn bếp khang trang, ấm cúng, từ năm 2019 được nâng cấp nằm cạnh Nhà nghỉ thân nhân bệnh nhân, trở thành điểm hẹn quen thuộc. Ở đó, từng nồi cơm sôi, từng nồi canh nghi ngút khói là kết tinh của bao tấm lòng hảo tâm, của những bàn tay thiện nguyện góp gạo, góp sức.

Một bữa cơm giản dị thôi, nhưng chứa đựng thông điệp: trong hành trình bệnh tật đầy gian nan, bạn không bao giờ đơn độc.

Khi tình thương gặp nhau – sự cộng hưởng của chữa lành

Có thể nói, Yoga và Bếp yêu thương là hai mảnh ghép tạo nên bức tranh chữa lành trọn vẹn tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Một bên chăm sóc tinh thần, một bên nuôi dưỡng thể chất. Cả hai hòa quyện, nâng đỡ nhau để cùng mang đến sự bình an cho bệnh nhân.

Chính trong sự cộng hưởng ấy, bệnh viện không còn chỉ là nơi điều trị, mà trở thành ngôi nhà của sự nhân văn.

Bên cạnh Yoga và Bếp yêu thương, Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy còn triển khai chuỗi hoạt động "Chủ nhật chia sẻ yêu thương" và "Đồng hành cùng chiến binh K", biến khoảng sân bệnh viện thành sân khấu văn nghệ, nơi người bệnh cười trong nước mắt, nơi mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, nơi bức ảnh lưu giữ khoảnh khắc đời thường trở thành món quà vô giá.

Ngoài Yoga và Bếp yêu thương, Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy còn triển khai chuỗi hoạt động chia sẻ, giúp đỡ các bệnh nhân, đặc biệt là các "chiến binh K".

Ngoài Yoga và Bếp yêu thương, Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy còn triển khai chuỗi hoạt động chia sẻ, giúp đỡ các bệnh nhân, đặc biệt là các "chiến binh K".

Là những gian hàng yêu thương mở ra với những chiếc áo, túi xách giản dị để người nhà bệnh nhân bớt chật vật.

Ngoài ra, từ năm 2017, phòng Công tác xã hội đã đưa vào hoạt động hướng dẫn và đón tiếp người bệnh ngay tại khoa Cấp cứu. Hàng ngày, những nhân viên Công tác xã hội khoác áo xanh túc trực ở quầy hướng dẫn, tận tình chỉ đường, an ủi, thậm chí kịp thời ngăn chặn những kẻ lợi dụng sự hoang mang của thân nhân để lừa đảo.

Tại khoa Hóa trị, nơi người bệnh phải trải qua những đợt truyền hóa chất kéo dài hàng giờ, nhân viên Phòng Công tác xã hội đã mang nước ấm, tặng bánh sữa, bật nhạc nhẹ nhàng, mở tivi chiếu phim hoạt hình… để giúp bệnh nhân cảm thấy nhẹ lòng hơn trên hành trình điều trị nhiều cam go.

Nhân viên Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy chăm sóc bệnh nhân tại khoa Hóa trị.

Nhân viên Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy chăm sóc bệnh nhân tại khoa Hóa trị.

Tất cả, như những hạt mầm nhỏ, đang âm thầm gieo vào lòng bệnh nhân và người nhà một niềm tin lớn: Cuộc đời này vẫn đẹp bởi có tình người.

10 năm hành trình của nhân ái và sẻ chia

Phòng Công tác xã hội BV Chợ Rẫy chính thức được kiện toàn vào ngày 1/9/2015, tiếp nối chặng đường của Đơn vị Y xã hội (năm 2008), đến nay đã hoạt động tròn 10 năm.

Mười năm qua, Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy đã giúp đỡ hơn 18.000 bệnh nhân khó khăn với số tiền hơn 119 tỷ đồng. Nhưng có lẽ, giá trị lớn nhất không nằm ở những con số, mà ở nụ cười trở lại trên môi bệnh nhân, giọt nước mắt biết ơn của thân nhân và sự chia sẻ, động viên tinh thần của các nhân viên Phòng Công tác Xã hội đối với bệnh nhân.

Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy đã hoạt động được 10 năm.

Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy đã hoạt động được 10 năm.

Những hoạt động đó đã thắp lên ngọn lửa ấm áp, lan tỏa yêu thương khắp bệnh viện, góp phần tạo nên một diện mạo mới cho bệnh viện lớn nhất miền Nam: không chỉ là nơi cứu chữa bằng kỹ thuật y khoa, mà còn là nơi nuôi dưỡng tinh thần, lan tỏa yêu thương.

"Bước sang chặng đường mới, Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy mang theo khát vọng tiếp tục gieo yêu thương, nối nhịp sống, chở niềm tin đến cô bác. 10 năm nhìn lại là để biết mình đã đi được bao xa, nhưng quan trọng hơn, là để tiếp tục vững bước trên hành trình phía trước – hành trình của yêu thương, của sự sẻ chia và đồng hành bền bỉ", ThS Lê Minh Hiển - Phó Chủ tịch Công tác Xã hội Việt Nam - Trưởng phòng Công tác xã hội BV Chợ Rẫy chia sẻ.

Châu Anh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/yoga-chua-lanh-va-bep-yeu-thuong-cho-benh-nhan-tai-benh-vien-lon-nhat-mien-nam-16925090109032092.htm