Yoga lan tỏa thông điệp hòa bình

Từ nhiều miền quê trong và ngoài tỉnh, gần 1.000 huấn luyện viên, học viên các câu lạc bộ Yoga đã hội tụ tại Quảng trường Giải phóng, thị xã Quảng Trị để tham gia, hưởng ứng sự kiện Ngày Quốc tế Yoga do UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức. Đến đây, họ được chia sẻ câu chuyện của mình về tình yêu Yoga và có cơ hội cùng nhau gửi gắm thông điệp hòa bình.

Các huấn luyện viên, học viên Yoga đồng diễn tại Quảng Trường Giải phóng, thị xã Quảng Trị - Ảnh: T.L

Các huấn luyện viên, học viên Yoga đồng diễn tại Quảng Trường Giải phóng, thị xã Quảng Trị - Ảnh: T.L

Gặp nhau ở tình yêu Yoga

Suốt một tháng qua, ngày nào bà Lê Thị Cương (58 tuổi), trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa cũng miệt mài với những bài tập để có thể hòa mình vào buổi đồng diễn với gần 1.000 người yêu Yoga. Bà Cương đến với Yoga cách đây 4 năm khi cảm thấy sức khỏe xuống dốc do tuổi già, bệnh tật. Buổi đầu, bà có chút lo lắng vì nghĩ môn thể thao này quá sức với mình.

Thế nhưng, càng tập, bà Cương càng cảm nhận rõ sự biến chuyển tích cực. Không chỉ cải thiện sức khỏe, Yoga còn giúp bà tìm thấy sự tĩnh lặng, bình an trong chính tâm hồn. Cũng vì điều đó nên dẫu bận rộn thế nào, bà Cương cũng dành 2 tiếng mỗi ngày để tập Yoga. Nếu không thể tập trực tiếp với mọi người, bà chuyển sang chọn hình thức online.

Nhìn người phụ nữ ở tuổi xế chiều linh hoạt trong từng động tác Yoga, ít ai nghĩ, bà từng phải giữ sức khỏe bằng những viên thuốc và đang mang trong mình một khối u. “Ở tuổi 58, mục tiêu phấn đấu lớn nhất của tôi là sức khỏe và sự bình an. Yoga mang tới cho tôi cả hai điều đó”, bà Cương nói.

Đến với Yoga khá sớm, chị Lê Thị Hoài Thu (31 tuổi), Chủ nhiệm CLB Yoga Hoài Thu, TP. Đông Hà vẫn thầm cảm ơn nhân duyên đã sắp xếp cho mình có cuộc “gặp gỡ” này. Cách đây tầm 9 năm, trong lúc chờ đợi công việc, cô gái vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng làm quen với Yoga.

Từ trải nghiệm, Yoga sớm trở thành niềm đam mê của Hoài Thu. Khi đam mê đủ lớn, Thu đã quyết định rẽ hướng, vào Nam, ra Bắc học tập, tôi luyện để trở thành huấn luyện viên Yoga chuyên nghiệp.

Từ đây, Thu bắt đầu chặng đường mới với không ít khó khăn, thử thách nhưng chưa bao giờ thiếu niềm vui. 6 năm trước, cô mạnh dạn thành lập CLB Yoga Hoài Thu với mong muốn kết nối những người cùng đam mê. “Hiện nay, CLB Yoga Hoài Thu có gần 100 học viên. Những buổi tập Yoga giúp mọi người khỏe mạnh, yêu đời và xích lại gần nhau hơn”, Hoài Thu chia sẻ.

Cũng như huấn luyện viên Yoga Hoài Thu và bà Lê Thị Cương, gần 1.000 người yêu Yoga ở các câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh đã thu xếp thời gian, công việc cùng những bộn bề, lo toan của cuộc sống để đến tham dự sự kiện Ngày Quốc tế Yoga năm 2024 do UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức. Mỗi người một độ tuổi, hoàn cảnh, cá tính... nhưng họ gặp nhau ở tình yêu Yoga.

Tình yêu ấy bắt nguồn từ mong muốn tìm thấy một bộ môn thể thao phù hợp với thể trạng, sức khỏe, tuổi tác... Qua tập luyện, phần lớn người yêu Yoga đều cản thấy có những chuyển biến tích cực. Vì thế, họ đã gắn bó với bộ môn này trong nhiều năm. Một số người không ngại bỏ ra thời gian, công sức, tiền bạc để đi học tập chuyên sâu, trở thành những huấn luyện viên Yoga chuyên nghiệp.

Không chỉ sức khỏe, Yoga còn mang lại sự kết nối cho các huấn luyện viên, học viên. Nhờ Yoga, nhiều người đã vượt qua giới hạn, khoảng cách mà chính mình đặt ra. Họ mở lòng, giao lưu, học hỏi nhiều hơn.

Nắm bắt thực tế ấy, ngày càng nhiều hoạt động liên quan đến Yoga được tổ chức, thu hút hàng nghìn, hàng triệu người tham gia. Sự kiện Ngày Quốc tế Yoga năm 2024 do UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức là một trong những ví dụ sinh động. Dù là lần thứ 2 tổ chức nhưng “sức nóng” từ sự kiện vẫn rất lớn.

Cùng hướng về hòa bình

Cách đây 10 năm, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chọn ngày 21/6 hằng năm là Ngày Quốc tế Yoga. Năm nay, nhân ngày Quốc tế Yoga, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lại một lần nữa nêu bật những lợi ích của bộ môn này đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của con người.

Tổng Thư ký Guterres khẳng định Yoga có thể làm giảm lo lắng, tăng cường sức khỏe tinh thần, giúp mọi người rèn luyện tính kỷ luật, sự kiên nhẫn... Đặc biệt, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres xem Yoga là công cụ giúp gắn kết con người trên hành tinh.

Gần 1.000 huấn luyện viên, học viên các câu lạc bộ Yoga tham gia sự kiện tổ chức tại Quảng Trị có thể cảm nhận rõ sự kết nối mà Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhắc đến. Yoga là bộ môn truyền thống 5.000 năm của Ấn Độ cổ đại, kết hợp các hoạt động thể chất, tinh thần, tâm linh... để đạt được sự hài hòa của cơ thể và tâm trí.

Năm 2016, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận Yoga là Di sản Văn hóa Phi vật thể của nhân loại. Từ cái nôi Ấn Độ, Yoga đã phát triển rất nhanh ra nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tại Quảng Trị, tuy có mặt muộn hơn nhưng Yoga lại sớm chinh phục nhiều người. Một số huấn luyện viên, học viên Yoga xem bộ môn này cũng quan trọng như cơm ăn, nước uống.

Sự gắn kết của những người yêu chuộng Yoga càng trở nên bền chặt khi họ cùng hướng đến những giá trị lớn lao. Không phải ngẫu nhiên khi trong các sự kiện Yoga quy mô lớn, những thông điệp ý nghĩa luôn được đưa ra, sẻ chia và lan tỏa. Ngay tại sự kiện Ngày Quốc tế Yoga tại Quảng Trị năm nay, gần 1.000 huấn luyện viên, học viên tụ hội với nhau bởi muốn góp tiếng nói, hành động cho hòa bình, hữu nghị.

Vì thế, mọi người đã cùng nhau tôn vinh giá trị của hòa bình thông qua các hoạt động: Dâng hương, dâng hoa, tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Thành Cổ Quảng Trị; thắp nến tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc; tặng quà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; đồng diễn Yoga trên nền những bài hát ca ngợi hòa bình, tình yêu quê hương, đất nước...

Anh Rahul Kumar (sinh năm 1992), một người con Ấn Độ, đang làm huấn luyện viên Yoga tại Quảng Trị cho biết: “Nhờ sự kiện, tôi có dịp gặp gỡ những huấn luyện viên, người yêu Yoga đến từ quê hương Ấn Độ của mình và các tỉnh, thành phố ở Việt Nam. Chúng tôi cảm thấy gần gũi hơn khi chuyện trò về tình yêu Yoga và tham gia các hoạt động chuyển tải thông điệp vì hòa bình”.

Theo Giám đốc Sở Ngoại vụ Nguyễn Triều Thương, sự kiện Ngày Quốc tế Yoga năm 2024 với điểm nhấn là màn đồng diễn của gần 1.000 người đã khép lại thành công tốt đẹp. Sự kiện đặc biệt này diễn ra vào dịp kỷ niệm 52 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ.

Đây cũng chính là một những chương trình ý nghĩa hướng tới Lễ hội Vì Hòa bình, lần đầu tiên tổ chức tại Quảng Trị. “Thông qua sự kiện, chúng tôi tin rằng, thông điệp vì hòa bình mà cán bộ, người dân Quảng Trị gửi gắm sẽ lan xa, mang lại nhiều điều tốt đẹp cho nhân loại”, bà Thương bày tỏ.

Tây Long

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/yoga-lan-toa-thong-diep-hoa-binh-186643.htm