10 tác phẩm được trao giải Cuộc thi truyện ngắn báo Văn nghệ 2022 - 2024
Sáng 24/7, tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam, đã diễn ra Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi truyện ngắn báo Văn nghệ 2022 - 2024. 10 giải thưởng đã được trao cho các tác phẩm xuất sắc, tuy nhiên không có giải Nhất.
Ngày 6/9/2022 tại Hà Nội, Báo Văn nghệ đã phát động Cuộc thi truyện ngắn 2022 - 2024. Cuộc thi có sự đồng hành chuyên môn của nhóm tư vấn gồm các nhà văn Sương Nguyệt Minh, Văn Chinh, Lê Hoài Lương và Nguyễn Trường.

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều chia sẻ về ý nghĩa của cuộc thi trong đời sống văn chương hiện nay
Nhằm nâng cao chất lượng cuộc thi, cuối năm 2023, Ban Biên tập và Ban Cố vấn đã tổ chức họp sơ kết, đánh giá tiến độ, rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp để thu hút thêm nhiều tác phẩm có chất lượng cao trong giai đoạn cuối.

Phó Tổng Biên tập Báo Văn nghệ Nguyễn Hồng Liên mong muốn cuộc thi viết sẽ tiếp tục được bạn đọc và người viết đón nhận nồng nhiệt
Cuộc thi không giới hạn đề tài và phong cách sáng tác, khuyến khích sự thể nghiệm, sáng tạo trong giọng điệu và kết cấu. Tuy nhiên, chỉ sau giai đoạn sơ kết, cuộc thi mới thực sự thu hút nhiều tác phẩm thể hiện rõ hơi thở thời đại và chiều sâu tư tưởng.
Theo thể lệ, đến 24h ngày 6/9/2024 (theo dấu bưu điện và hộp thư điện tử), Ban Tổ chức đã nhận được gần 2.700 tác phẩm.

Ban tổ chức trao giải Nhì cho hai tác giả Vũ Ngọc Thư với truyện ngắn "Bờ sông lặng sóng" và Ngô Tú Ngân với truyện ngắn "Trăm ngàn"
Riêng tuần cuối, có gần 400 truyện ngắn gửi về. Để bảo đảm không bỏ sót những tác phẩm xuất sắc, Báo Văn nghệ đã kéo dài thời gian đăng tải đến hết số 52/2024.
Tổng cộng, 253 truyện ngắn đã được chọn đăng trên báo. Thành phần tác giả phong phú, có người ngoài 90 tuổi, có em nhỏ mới 10 tuổi; có các cây bút chuyên nghiệp, nhà văn thành danh và cả những người lần đầu cầm bút.

Ban tổ chức trao giải Ba cho các tác giả
Sau hai vòng chấm thi nghiêm túc, công tâm, Ban Tổ chức đã quyết định trao 10 giải thưởng (không có giải Nhất) cho các tác giả. Theo đó, giải Nhì cuộc thi đã được trao cho hai truyện ngắn Bờ sông lặng sóng của Vũ Ngọc Thư và Trăm ngàn của Ngô Tú Ngân.
Giải Ba được trao cho hai tác phẩm Nhi thư của Hà Đình Cẩn, Miền xa ngái của Phạm Xuân Hùng. Giải Tư thuộc về các tác phẩm Núi vỡ của Lữ Hồng, Cây gạo ở chợ chiều của Cầm Thị Đào, Tiếng vọng của Vương Đình Khang, Đất ao của Đào Quốc Vịnh, Thư viện người của Lê Văn Thân, Rượu hoa mất trí của Như Bình.
Chủ tịch Hội đồng Giám khảo, nhà văn Nguyễn Bình Phương nhận xét, cuộc thi đã phản ánh đúng mặt bằng hiện tại của truyện ngắn Việt Nam cả về số lượng và chất lượng. Nhiều tác phẩm khắc họa các khía cạnh đời sống xã hội với sự nhạy bén, sắc sảo và tinh thần trách nhiệm. Qua những phản ánh, mổ xẻ đầy tinh tế, chúng ta có thể rút ra bài học sâu sắc về số phận, thân phận và nhân phẩm cũng như tình thế của con người trong đời sống xã hội hôm nay.

Các tác giả đạt giải Tư
Ở khía cạnh nghệ thuật, các truyện ngắn thể hiện sự đa dạng trong phong cách thể hiện, lối viết. Bên cạnh những tác giả, tác phẩm kiên định với lối viết đậm chất truyền thống, có không ít tác giả, tác phẩm thể hiện rõ nét tinh thần tìm tòi, khám phá, cách thể hiện mới.
“Ngoài giá trị nghệ thuật cụ thể, cuộc thi còn khẳng định một điều: tình yêu văn chương dường như không bao giờ tắt; trái lại vẫn luôn bền bỉ cháy trong mỗi nhà văn”, nhà văn Nguyễn Bình Phương nhận định.