Ngày 10-12, hàng nghìn cổ động viên đến sân Tây Hồ theo dõi, cổ vũ trận chung kết "toàn Thạch Thất" giữa THPT Phan Huy Chú và THPT Phùng Khắc Khoan
Nổi bật giữa đám đông là những nét mặt vui tươi, hồ hởi
Trống chiêng rộng ràng
Bầu không khí rộn ràng trên khán đài "truyền lửa" cho các cầu thủ thi đấu dưới sân
Hai đội cống hiến một trận đấu hấp dẫn, kịch tính
THPT Phùng Khắc Khoan vỡ òa cảm xúc với bàn mở tỉ số từ rất sớm
Khu vực khán đài cổ động viên trường Phùng Khắc Khoan như "nổ tung"
Dễ hiểu, khi đây là lần đầu tiên trong 4 lần vào chung kết, họ ghi bàn ở thời gian thi đấu chính thức và mở ra cơ hội lần đầu vô địch
Còn đây là cảm xúc của các cầu thủ THPT Phan Huy Chú khi gỡ hòa 1-1, để đưa trận đấu tới loạt luân lưu
Niềm vui trở lại trên nét mặt cổ động viên trường Phan Huy Chú
Trong khi nhiều cổ động viên THPT Phùng Khắc Khoan tỏ vẻ lo lắng trước loạt luân lưu may rủi, nơi đội nhà toàn thua ở cả 3 lần chung kết trước đó
Trên chấm phạt đền, cú sút hỏng ăn của cầu thủ THPT Phùng Khắc Khoan mở ra cơ hội chiến thắng chung cuộc cho đối thủ cùng huyện Thạch Thất
Cầu thủ trường Phan Huy Chú phấn khích ăn mừng chức vô địch thứ hai liên tiếp
Nỗi buồn của các cầu thủ THPT Phùng Khắc Khoan, khi lần thứ 4 thất bại trong trận đấu cuối cùng của mùa giải
Nữ sinh THPT Phùng Khắc Khoan bật khóc khi đội nhà lỡ hẹn chức vô địch