141 tác phẩm mở ra cuộc trở về với thế giới hội họa Tô Ngọc Vân

Nhân kỷ niệm 30 năm danh họa Tô Ngọc Vân được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật (10/9/1996–10/9/2026), Nhà sưu tập Vũ Đặng Hải Yến (Yến Vũ) tổ chức triển lãm “Về sau chẳng biết VÂN MỒNG làm sao”...

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Diễn ra lúc 9h ngày 10/9 tại tầng 1 và tầng 2 Nhà triển lãm Mỹ Thuật (16 Ngô Quyền), triển lãm “Về sau chẳng biết VÂN MỒNG làm sao” giới thiệu 141 tác phẩm cùng không gian tư liệu cá nhân, sách và hình ảnh, mở ra một cuộc trở về với thế giới hội họa của Tô Ngọc Vân - không chỉ qua những gì còn được lưu giữ, mà còn qua cách các thế hệ hôm nay cảm nhận và đối thoại với một thời đã qua.

Thời gian có thể lấy đi những bối cảnh, sắc diện, những gương mặt bằng xương thịt và cả những câu chuyện từng hiện hữu rất gần. Nhưng hội họa vẫn giữ lại tinh thần của một ánh sáng, một phẩy bút, một khoảng im lặng sâu thẳm; giữ lại những phù vân thoáng qua và vẻ phai mờ hư ảo khiến người đến sau phải dừng lại, kiếm tìm.

Từ tinh thần ấy, triển lãm đặt 141 họa phẩm như những manh mối rời rạc, những dấu vết tỏ mờ. Đây không phải là một sự khép lại về một thời, mà là lời mời bước vào một khoảng sâu của chiêm nghiệm - nơi ánh sáng nhiều sắc độ hiện ra tại điểm gặp gỡ giữa Người Vẽ và chúng ta.

Đặc biệt tại chương trình diễn ra talkshow từ 9h30 đến 10h30 với sự tham gia của nhà văn Trương Quý, họa sĩ — giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, nghệ sĩ tạo hình, nghệ nhân gốm Nguyễn Thu Thủy, cùng họa sĩ Ngọc. Talkshow sẽ mở ra cuộc trò chuyện về hành trình nghệ thuật, ký ức thị giác và những khả năng tiếp tục đọc Tô Ngọc Vân trong bối cảnh đương đại.

Triển lãm mở cửa đón công chúng đến 17h cùng ngày.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/141-tac-pham-mo-ra-cuoc-tro-ve-voi-the-gioi-hoi-hoa-to-ngoc-van-post790310.html