168 tác giả nữ góp mặt tại triển lãm mỹ thuật 'Hương sắc tháng 3'

Triển lãm 'Hương sắc tháng 3' tại Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM trưng bày 168 tác phẩm, tôn vinh nữ giảng viên, sinh viên và sức sáng tạo nghệ thuật.

PGS.TS Nguyễn Văn Minh – Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM trao giải cho các nữ tác giả là cán bộ, giảng viên

PGS.TS Nguyễn Văn Minh – Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM trao giải cho các nữ tác giả là cán bộ, giảng viên

Chiều 24.3, tại Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM, triển lãm mỹ thuật “Hương sắc tháng 3” chính thức khai mạc, thu hút đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên tham dự.

Diễn ra trong không khí Tháng Thanh niên và Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, triển lãm do Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với Đoàn Thanh niên nhà trường tổ chức, nhằm tôn vinh vẻ đẹp, vai trò và những đóng góp của phụ nữ trong đời sống và nghệ thuật, đồng thời tạo không gian để cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên phát huy năng lực sáng tạo.

Phát biểu khai mạc, TS Ngô Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM nhấn mạnh, triển lãm không chỉ dừng lại ở hoạt động trưng bày mà còn là lời tri ân dành đến các nữ giảng viên và nữ sinh – những người đang bền bỉ tiếp nối đam mê nghệ thuật trong môi trường đào tạo của nhà trường.

Theo TS Ngô Việt Hùng, “Hương sắc tháng 3” là điểm gặp gỡ giữa hai thế hệ, nơi kinh nghiệm, chiều sâu của giảng viên hòa quyện với sự tươi mới, sáng tạo của sinh viên.

Ông Lê Văn Duẩn – Phó Hiệu trưởng (bìa trái) và ông Bùi Hải Châu - Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM trao giải cho các nữ tác giả là sinh viên

Ông Lê Văn Duẩn – Phó Hiệu trưởng (bìa trái) và ông Bùi Hải Châu - Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM trao giải cho các nữ tác giả là sinh viên

Triển lãm giới thiệu 168 tác phẩm tranh, tượng và gốm của 18 nữ giảng viên và 150 nữ sinh. Các tác phẩm trải rộng ở nhiều loại hình như hội họa, đồ họa, điêu khắc, với chất liệu phong phú từ sơn mài, lụa, khắc gỗ đến sơn dầu, tượng, gốm...

Nội dung phản ánh đa dạng đề tài, từ phong cảnh, đời sống thường nhật đến tình cảm gia đình, quê hương, qua đó cho thấy sức sáng tạo bền bỉ và khả năng làm chủ ngôn ngữ tạo hình của các tác giả.

Trong khi các nữ giảng viên mang đến những sáng tác mới, thể hiện chiều sâu trải nghiệm và tìm tòi trong bút pháp, thì các nữ sinh tham gia bằng những bài học tốt được tuyển chọn từ năm hai, năm ba, cho thấy sự trưởng thành trong tư duy bố cục và xử lý chất liệu.

Sinh viên thích thú với các tác phẩm triển lãm

Sinh viên thích thú với các tác phẩm triển lãm

Từ các tác phẩm tham gia, Ban Tổ chức đã lựa chọn và trao giải cho những sáng tác tiêu biểu.

Ở khối nữ cán bộ, giảng viên, giải nhì (không có giải nhất) thuộc về tác phẩm Đất lành (tác giả Đỗ Thị Khang Thành) và Cột tóc (Lê Thị Quế Châu); giải ba trao cho Cụ bà K’Ho (Nguyễn Thị Mỹ Linh) và Hương Ngọc (Nguyễn Thị Đỗ Quyên); cùng các giải khuyến khích cho Nhà thờ gỗ Kon Tum (Chu Thị Huệ) và Góc nhớ (Nguyễn Hoàng Yến).

Ở khối nữ sinh viên, giải nhất thuộc về tác phẩm Loài ốc biển của Vương Bưu Trân; giải nhì là Đồi xuân của Nguyễn Phương Quỳnh; giải ba thuộc về Giấc nồng của Thạch Thị Ngọc Mai. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao 4 giải khuyến khích cho các tác phẩm có chất lượng.

Sự kiện được kỳ vọng trở thành điểm hẹn thường niên vào tháng 3

Sự kiện được kỳ vọng trở thành điểm hẹn thường niên vào tháng 3

Triển lãm đang diễn ra tại Không gian nghệ thuật Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM đến hết tháng 3.2026. Đây không chỉ là hoạt động chuyên môn đồng thời được kỳ vọng trở thành điểm hẹn thường niên, góp phần lan tỏa giá trị thẩm mỹ và ghi nhận đóng góp của nữ giảng viên, sinh viên trong dòng chảy đào tạo mỹ thuật.

THÙY TRANG

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/168-tac-gia-nu-gop-mat-tai-trien-lam-my-thuat-huong-sac-thang-3-214147.html