18 người thiệt mạng, hơn 700 người bị thương do nổ lớn ở cảng Iran
Theo truyền thông Iran, số người thiệt mạng trong một vụ nổ lớn tại cảng Shahid Rajaee ở miền nam nước này đã tăng lên tới 18 người và khoảng 750 người khác bị thương.
RT đưa tin, trưa 26/4 (giờ địa phương), một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển cảng Shahid Rajaee ở thành phố Bandar Abba, thủ phủ tỉnh Hormozgan, miền nam Iran.
Nổ lớn rung chuyển cảng Shahid Rajaee của Iran, ngày 26/4. Video: RT
Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni cho biết, tính đến tối 26/4, khoảng 300 nạn nhân vẫn đang nằm viện, trong khi số người thiệt mạng được xác nhận là 14. Tuy nhiên, đến sáng 27/4 (giờ địa phương), con số thương vong được truyền thông Iran cập nhật đã lên tới 18 người thiệt mạng và khoảng 750 người bị thương.

Người dân khiêng một nạn nhân trong vụ nổ ở cảng Shahid Rajaee, Bandar Abbas, tỉnh Hormozgan, miền nam Iran, ngày 26/4. Ảnh: IRNA
Ông Hossein Zafari, người phát ngôn của Cơ quan Ứng phó Khủng hoảng Iran, nói với hãng tin ILNA rằng: “Nguyên nhân gây ra vụ nổ là do hóa chất bên trong các container”. Ông cho biết tổng giám đốc cơ quan này từng cảnh báo với giới chức cảng Shahid Rajaee về các nguy cơ tiềm ẩn.
Trong khi đó, ông Fatemeh Mohajerani, người phát ngôn Chính phủ Iran, nói với IRNA rằng nguyên nhân chính xác vẫn chưa được xác định chính thức, đồng thời cảnh báo các bên không nên vội đưa ra kết luận.
Khói đen bao trùm cảng Shahid Rajaee của Iran sau vụ nổ lớn. Video: X/@ISNA
Truyền thông Iran cũng đưa ra các tường thuật trái ngược nhau về vụ việc. Một số cho rằng vụ nổ ban đầu xảy ra tại một tòa nhà hành chính tại cảng, trong khi những người khác khẳng định một tàu chở xăng có thể đã phát nổ. Một đoạn video cận cảnh dường như cho thấy tâm chấn vụ nổ nằm tại kho chứa container vận chuyển hàng hóa.
Các video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một đám khói lớn màu đen và cam bốc lên từ cảng Shahid Rajaee, khói mù bao trùm khắp khu vực.
Để ứng phó với những lo ngại về chất lượng không khí, Bộ Y tế Iran đã ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng tại Bandar Abbas; cảnh báo về khả năng lây lan các chất ô nhiễm nguy hiểm bao gồm amoniac, lưu huỳnh dioxit và nito dioxit. Người dân quanh khu vực được khuyến cáo ở trong nhà, tránh các hoạt động ngoài trời và đóng cửa sổ. Các nhóm dễ bị tổn thương - bao gồm những người mắc bệnh về hô hấp hoặc tim, trẻ em, phụ nữ mang thai và người già - được khuyên nên đeo khẩu trang.

Lực lượng cứu hỏa làm việc tại hiện trường vụ nổ ở cảng Shahid Rajaei, ngày 26/4. Ảnh: IRNA
Một số quốc gia, bao gồm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Oman, Arab Saudi, Iraq, Nhật Bản và Nga, đã gửi lời chia buồn tới Iran sau thảm họa. Trong đó, Arab Saudi cho biết họ sẵn sàng cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào mà Iran yêu cầu, còn Đại sứ quán Nga tại Tehran tuyên bố sẽ nhanh chóng chuyển tiếp bất kỳ yêu cầu giúp đỡ nào của Tehran tới Moscow. Bộ ngoại giao Iraq cũng đề nghị hỗ trợ Iran và Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani đã ra lệnh cho các quan chức phối hợp nỗ lực cứu trợ với chính quyền Tehran.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và ra lệnh mở cuộc điều tra toàn diện. Tổng công tố Iran đã ra chỉ thị "xử lý nghiêm khắc tất cả thủ phạm có thể gây ra vụ việc".
Cảng Shahid Rajaee nằm gần eo biển chiến lược Hormuz - một tuyến đường thủy chiến lược mà khoảng 1/5 sản lượng dầu toàn cầu đi qua. Đây này là cảng thương mại lớn nhất của Iran, xử lý phần lớn các container hàng hóa của nước này. Cảng này đã bị nhắm mục tiêu trong một cuộc tấn công mạng bị nghi ngờ là có liên quan đến Israel vào năm 2020.
Các quan chức Iran hiện không đổ lỗi cho bất kỳ tác nhân bên ngoài nào về vụ nổ ngày 26/4. Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi đầu tuần này đã cảnh báo rằng “các cơ quan an ninh của chúng tôi đang trong tình trạng báo động cao do những trường hợp cố gắng phá hoại trong quá khứ".