Chủ quán ăn đóng cửa 1 tuần không bán, hàng xóm báo cảnh sát thì phát hiện sự việc rúng động

Chủ quán ăn lập tức bị điều tra sau khi cảnh sát phát hiện bí mật của ông.

Theo Fuji News Network, Nobuhiko Suzuki, 56 tuổi, điều hành một nhà hàng Trung Hoa tại Tokyo. Khi nhà hàng đột ngột đóng cửa suốt một tuần, những người hàng xóm lo lắng và quyết định thông báo với cảnh sát. Lực lượng chức năng sau đó đến kiểm tra và bàng hoàng phát hiện bộ hài cốt của cha ông, người đã qua đời từ tháng 1 năm 2023 ở tuổi 86, bị giấu kín trong tủ quần áo.

Suzuki khai rằng anh trở về nhà vào ngày cha mất và phát hiện thi thể, nhưng do chi phí tổ chức tang lễ quá cao nên đã quyết định giữ bí mật. "Lễ tang rất tốn kém," Suzuki thừa nhận với cơ quan chức năng.

Ban đầu, Suzuki cảm thấy dằn vặt vì hành động của mình. Tuy nhiên, theo lời cảnh sát, về sau anh ta lại thấy nhẹ nhõm, tin rằng cái chết của cha là do tự nhiên, và mình không cần phải chịu trách nhiệm.

Suzuki hiện đang đối mặt với cuộc điều tra vì cáo buộc biển thủ lương hưu của người cha trong thời gian qua. Vụ việc nhanh chóng gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội Nhật Bản. Một số người chỉ trích anh thậm tệ, cho rằng Suzuki chỉ đơn thuần che giấu xác để tiếp tục nhận lương hưu. "Anh ta chỉ là kẻ tồi tệ trục lợi từ cái chết của cha mình," một người dùng phẫn nộ bình luận.

Ngược lại, cũng có những ý kiến bày tỏ sự cảm thông, cho rằng việc tổ chức tang lễ ở Nhật Bản vừa phức tạp vừa tốn kém, khiến không ít người lúng túng. Một người chia sẻ: "Khi cha tôi qua đời, bệnh viện liên tục thúc giục tôi tìm nhà tang lễ. Cuối cùng tôi tiêu tốn gần hai triệu yên. Cảm giác lần đầu mất người thân thật sự quá sức chịu đựng".

Một ý kiến khác đề xuất rằng xã hội nên xây dựng các hệ thống hỗ trợ cho những người vừa trải qua mất mát, vì nhiều người đơn giản là không biết phải làm gì trong hoàn cảnh đó.

Số liệu từ San Holdings Inc., một công ty chuyên về dịch vụ tang lễ, cho thấy chi phí trung bình cho một tang lễ tại Nhật Bản hiện vào khoảng 1,3 triệu yên (tương đương 8.900 USD) – dù đã giảm so với mức trước đại dịch Covid-19 do xu hướng tổ chức tang lễ đơn giản hơn. Khoảng 60% số người tham gia khảo sát kỳ vọng chi phí sẽ ở dưới mức một triệu yên, tuy nhiên đây vẫn là gánh nặng lớn đối với nhiều gia đình.

Đáng chú ý, sự việc lần này không phải là trường hợp đơn lẻ. Năm 2023, một người đàn ông 56 tuổi thất nghiệp cũng bị truy tố vì hành vi tương tự: ông ta đã giấu thi thể người mẹ 72 tuổi trong nhà suốt ba năm, từ năm 2019 đến 2022, nhằm tiếp tục hưởng lương hưu - nguồn thu nhập duy nhất của bản thân.

Tại phiên tòa, người đàn ông này thú nhận động cơ của mình là do lo sợ không kham nổi chi phí tổ chức đám tang và mất đi khoản tiền trợ cấp thiết yếu cho cuộc sống.

Những vụ việc đau lòng như thế này một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về các vấn đề xã hội âm thầm tại Nhật Bản, nơi người cao tuổi chiếm tỷ lệ ngày càng lớn và chi phí cho những nghi thức cuối đời ngày càng trở thành gánh nặng không nhỏ đối với nhiều gia đình.

Minh Quân

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/chu-quan-an-dong-cua-1-tuan-hang-xom-phat-hien-viec-rung-dong-202504270137251592.html