2 em bé bị bỏ rơi tại bệnh viện đã được chuyển đến mái ấm mới

Thông tin từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định, 2 trong số 5 em bé sơ sinh bị bỏ rơi đã được chuyển đến mái ấm mới. 3 trẻ còn lại vẫn đang chờ làm thủ tục.

Theo đó, 2 bé đã được chuyển về cơ sở nuôi dưỡng mới là Nguyễn Kim Long (bé trai sinh ngày 6/12/2023) và Nguyễn Ngọc Hiền (bé gái sinh ngày 31/1/2024).

2 đứa trẻ đã được làm giấy khai sinh trước khi chuyển đến nơi ở mới. Nguyễn Ngọc Hiền và Nguyễn Kim Long là tên của các con.

2 đứa trẻ đã được làm giấy khai sinh trước khi chuyển đến nơi ở mới. Nguyễn Ngọc Hiền và Nguyễn Kim Long là tên của các con.

Trong công văn của Sở Lao động - Thương bình và Xã Hội, Kim Long được chuyển về Làng Thiếu niên Thủ Đức, còn Ngọc Hiền về Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp. Các con sẽ nhận được tiền trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng là 2,4 triệu đồng.

Chị Trần Thị Thanh Thúy, nữ điều dưỡng đã chăm sóc các con những tháng đầu đời cũng là người ẵm các con đến nơi ở mới. Chị cho biết, ở mỗi địa điểm, chị đều tìm hiểu sơ bộ và thấy an lòng. Các con sẽ được quan tâm, chăm sóc, được học hành.

Điều khiến chị Thúy còn vướng bận là sức khỏe của bé Ngọc Hiền. Con bị bệnh tim bẩm sinh và sứt môi chẻ vòm hầu. Khi mới sinh ở tuần 30, con chỉ nặng 1,2kg. Đến nay con được 3kg. Dự kiến đợi đến khi con được 6kg mới có thể tiến hành điều trị. Còn Kim Long dễ bị dị ứng nên việc chăm sóc cũng khá khó khăn, tốn kém.

"Cũng may là ở chỗ mới, các con cũng có bác sĩ chăm sóc nên yên tâm hơn", chị Thúy chia sẻ.

3 em bé còn lại hiện vẫn đang được chăm sóc ở bệnh viện, chờ thủ tục nhận nuôi.

3 em bé còn lại hiện vẫn đang được chăm sóc ở bệnh viện, chờ thủ tục nhận nuôi.

Trước đó, câu chuyện về 5 em bé bị bỏ rơi ở bệnh viện cần giúp đỡ viện phí, sữa, tã đã nhận được sự quan tâm rất lớn của bạn đọc. Chỉ trong 3 ngày, số tiền ủng hộ cho các con đã lên tới hơn 1,3 tỷ đồng. Dù sau đó bệnh viện đã có công văn ngừng nhận ủng hộ, nhưng bạn đọc vẫn chuyển tiếp hơn 150 triệu đồng, Tổng số tiền các con nhận được là hơn 1,5 tỷ đồng.

Báo VietNamNet đã trao đợt 1 số tiền 300 triệu đồng vào tạm ứng viện phí để phục vụ việc điều trị và chăm sóc cuộc sống hằng ngày của các con. Phần còn lại dự kiến sẽ được trao thành nhiều đợt để các con được chăm sóc tốt hơn. Đến nay, số tiền nhận được đã vượt quá chi phí điều trị và sinh hoạt ở bệnh viện, một lần nữa xin ngưng nhận ủng hộ để các nhà hảo tâm giúp đỡ nhưng hoàn cảnh khó khăn khác. Báo VietNamNet sẽ liên tục cập nhật thông tin của các bé đến bạn đọc.

Khánh Hòa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/2-em-be-bi-bo-roi-tai-benh-vien-da-duoc-chuyen-den-mai-am-moi-2292521.html