2 thanh niên cứu bé gái khỏi dòng nước chảy xiết khi đi qua đập tràn

Khi đi xe đạp qua đập tràn suối Ngòi Bục khu vực Lâm Trường, cháu Oanh bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi. Rất may cháu đã được anh Kiên và anh Cường kịp thời cứu giúp.

Vào khoảng 16h30 chiều nay (27/6) cháu Ngô Vi Oanh (SN 2014) trú tại thôn Tân Thịnh, xã An Thịnh (Văn Yên, Yên Bái) không may bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi khi đi xe đạp qua đập tràn suối Ngòi Bục, khu vực Lâm Trường (thôn An Phú, xã An Thịnh).

Phát hiện cháu Oanh đang gặp nguy hiểm, anh Kiên và anh Cường, cùng trú tại thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái liền nhảy xuống dòng nước xiết, cứu cháu bé và đưa chiếc xe đạp lên bờ.

Cháu Oanh được cứu khỏi dòng nước chảy xiết.

Cháu Oanh được cứu khỏi dòng nước chảy xiết.

Cha mẹ của cháu Oanh là anh Ngô Quốc Cường và chị Ngô Bích Phượng không khỏi bàng hoàng khi nghe tin con gặp nạn. Anh Cường và chị Phượng vô cùng biết ơn tấm lòng trượng nghĩa của anh Kiên và anh Cường. Hai anh đã không ngại nguy hiểm cứu cháu Oanh thoát khỏi dòng nước "tử thần".

Ông Triệu Quốc Toản - Chủ tịch UBND xã An Thịnh xác nhận sự việc nêu trên và cho biết, đập tràn qua suối Ngòi Bục là nơi người dân thường xuyên di chuyển qua lại. Nhiều thời điểm nước chảy xiết, khi người dân đi qua khó tránh khỏi nguy hiểm rình rập.

"Thay mặt gia đình, Đảng bộ chính quyền địa phương chân thành cảm ơn anh Kiên và anh Cường đã không ngại nguy hiểm để cứu sống cháu bé....", Chủ tịch UBND xã An Thịnh nói thêm.

Quỳnh Mai

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/2-thanh-nien-cuu-be-gai-khoi-dong-nuoc-chay-xiet-khi-di-qua-dap-tran-169240627204448535.htm