20 năm gắn bó với nghề cấp dưỡng mầm non

Nhanh nhẹn, tỉ mỉ và chịu thương, chịu khó là nhận xét của Hiệu trưởng Trường Mầm non 1/6 (phường 1, TP.Tân An, tỉnh Long An) - Nguyễn Thị Hương Giang về chị Trần Thanh Huệ - nhân viên cấp dưỡng lâu năm của trường.

Tận tụy với công việc

Chị Trần Thanh Huệ đã có 20 năm gắn bó với nghề cấp dưỡng

Chị Trần Thanh Huệ đã có 20 năm gắn bó với nghề cấp dưỡng

Chị Trần Thanh Huệ làm cấp dưỡng tại Trường Mầm non 1/6 từ năm 2003. Đến nay, chị đã có 20 năm gắn bó với công việc chăm lo bữa ăn cho trẻ. Một ngày làm việc của chị Huệ bắt đầu từ rất sớm, nhà ở xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ, hàng ngày, chị phải chạy xe máy gần 10km để có mặt tại trường trước 5 giờ. Công việc của chị là nhận nguyên liệu và bắt tay vào chế biến 3 bữa ăn cho trẻ theo thực đơn đã lên sẵn sao cho món ăn vừa ngon, đủ dinh dưỡng mà phải bảo đảm an toàn thực phẩm. Chị gần như “chạy đua” với thời gian thì mới kịp cho trẻ ăn đúng giờ. Đôi tay chị cứ thoăn thoắt làm việc, những suất ăn sáng phải làm xong trước 6 giờ 30 phút, bữa ăn trưa trước 9 giờ 30 phút và bữa ăn chiều trước 13 giờ 15 phút. Sau khi trẻ ăn xong, chị lại tất bật dọn dẹp, rửa chén, xoong nồi và rất nhiều công việc không tên khác.

Từ trước đến nay, Trường Mầm non 1/6 luôn được các phụ huynh tin tưởng về vấn đề chăm sóc, dinh dưỡng cho trẻ. Để giữ được niềm tin như vậy là sự cố gắng, nỗ lực của cả tập thể, trong đó, chị Huệ góp phần không nhỏ. Không chỉ nỗ lực làm tốt nhiệm vụ được giao, chị còn học thêm nhiều món ngon, rút kinh nghiệm trong quá trình làm việc để có những bữa ăn hấp dẫn cho trẻ. Chị Huệ tâm sự: “Chỉ cần đến trường, nhìn thấy các bé vui chơi, nô đùa và ăn hết những suất ăn mà mình chế biến là bao nhiêu mệt mỏi trong tôi dường như tan biến”.

Hiệu trưởng Trường Mầm non 1/6 - Nguyễn Thị Hương Giang cho biết: “Nhà trường nhiều lần tuyển thêm nhân viên cấp dưỡng nhưng không ai gắn bó lâu dài như chị, do tính chất công việc vất vả mà đồng lương còn khá khiêm tốn. Hoàn cảnh gia đình chị Huệ gặp nhiều khó khăn nên Ban Giám hiệu cũng như Công đoàn trường luôn quan tâm, thường tặng quà cho chị vào các dịp lễ, tết nhằm chia sẻ, động viên chị vươn lên trong cuộc sống”.

Chị Trần Thanh Huệ chăm chút từng bữa ăn cho trẻ

Chị Trần Thanh Huệ chăm chút từng bữa ăn cho trẻ

Có lẽ môi trường làm việc tại trường thân thiện, hòa đồng, mọi người quan tâm, giúp đỡ nhau nên chị gắn bó lâu như thế. Dù phải luôn tay làm việc từ sáng sớm đến chiều muộn, mùi thức ăn quyện bám vào người, thường xuyên chịu cái nóng từ bếp lò, thế nhưng, chị vẫn làm việc nghiêm túc và trách nhiệm. Chị xem các bé như con của mình, gói ghém tất cả tình thương vào từng món ăn cho trẻ.

Nỗ lực vượt khó, nuôi con ăn học

Rời cánh cổng nhà trường, trở về mái nhà nhỏ thân yêu, chị lại chất chứa nỗi lo cơm áo gạo tiền nuôi con ăn học. Năm 1998, chị Huệ lập gia đình, sau đó, vợ chồng anh chị có bé trai đầu lòng trong niềm hạnh phúc. Khi vừa chập chững bước đi, tai họa bất ngờ ập đến, cậu con trai bị đuối nước và qua đời. Nỗi đau ấy cứ âm ỉ trong lòng chị, chẳng lúc nào nguôi ngoai. Đến năm 2003, đứa con thứ 2 chào đời là Nguyễn Ngọc Nhi. Cuộc sống khó khăn, không có đất sản xuất, vợ chồng chị phải đi làm thuê. Được Ban Giám hiệu Trường Mầm non 1/6 tạo điều kiện, sau khi sinh con được 3 tháng, chị ôm con đến trường vừa làm việc, vừa trông con. Những tưởng có việc làm ổn định, cuộc sống đỡ vất vả thì chồng chị lại bệnh nặng và qua đời vào năm 2006.

Chừng ấy năm đến nay, một mình chị vẫn cố gắng từng ngày, vừa làm mẹ, vừa làm cha, nuôi con ăn học nên người. Ngọc Nhi hiện là sinh viên năm 2 của Trường Đại học Nông Lâm (TP.HCM). Có lẽ thấu hiểu được nỗi cực nhọc của mẹ nên em đã có ý thức tự lập từ nhỏ, luôn cố gắng học tập thật tốt.

Chị Huệ là người phụ nữ mạnh mẽ, chị đã nếm trải quá nhiều nỗi đau. Mất con, mất chồng khi tuổi đời còn trẻ, một mình nặng gánh mưu sinh để nuôi con ăn học. Giờ đây, con gái Ngọc Nhi chính là điểm tựa để chị cố gắng. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng tin rằng, bằng nghị lực và sự tận tụy trong công việc, chị Huệ cùng con gái sẽ vượt qua tất cả để vươn lên./.

Ngọc Nhanh

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/20-nam-gan-bo-voi-nghe-cap-duong-mam-non-a151377.html