3 chị em sinh ba cùng đỗ vào lớp 10-Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy

Trong kỳ thi vào lớp 10-THPT năm học 2026-2027 vừa qua, tỉnh Ninh Bình có 3 chị em sinh ba mồ côi cha, đó là các em: Lê Vũ Huyền Trang, Lê Vũ Phương Nhi, Lê Vũ Minh Thư đã xuất sắc thi đỗ vào các lớp 10 chuyên Sinh, Sử, Văn của Trường THPT Lương Văn Tụy (phường Hoa Lư).

3 chị em trong buổi chụp ảnh kỷ yếu tại Trường THCS Ninh Giang.

3 chị em trong buổi chụp ảnh kỷ yếu tại Trường THCS Ninh Giang.

Lê Vũ Huyền Trang, Lê Vũ Phương Nhi, Lê Vũ Minh Thư là học sinh lớp 9B, Trường THCS Ninh Giang (phường Tây Hoa Lư). Ngay sau khi điểm thi vào lớp 10-THPT được công bố, cả 3 chị em đều vui mừng phấn khởi vì đã xuất sắc vượt qua Kỳ thi và thi đỗ vào Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy với kết quả: Lê Vũ Huyền Trang được 49,7 điểm, đỗ chuyên Sinh; Lê Vũ Phương Nhi được 49,4 điểm, đỗ chuyên Sử; Lê Vũ Minh Thư được 45,05 điểm, đỗ chuyên Văn.

Những ngày này, trong căn nhà nhỏ của gia đình 3 em có rất đông người thân, anh em, hàng xóm đến chia vui, chúc mừng.

Bà con hàng xóm và người thân đến chúc mừng 3 chị em.

Bà con hàng xóm và người thân đến chúc mừng 3 chị em.

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nga, giáo viên chủ nhiệm lớp 9B cho biết: Tôi rất vui khi cả 3 học trò đều đỗ vào trường chuyên của tỉnh nhưng không bất ngờ với kết quả này. Cả 3 em đều ngoan ngoãn, chăm chỉ, có ý thức và tinh thần tự học rất cao nên trước khi Kỳ thi diễn ra tôi vẫn tự tin khẳng định với các đồng nghiệp rằng các em chắc chắn sẽ trúng tuyển vào trường chuyên của tỉnh và rồi kết quả đã đúng như dự đoán. Các em thực sự là tấm gương sáng để học sinh nhà trường học tập và noi theo về nghị lực vượt khó vươn lên trong học tập.

Trò chuyện cùng chúng tôi, cô chị cả Lê Vũ Huyền Trang vừa xen chút vui mừng, vừa thoáng chút lo lắng bởi chặng đường học tập phía trước còn rất dài khi điều kiện kinh tế gia đình cũng còn nhiều khó khăn, rồi đây một mình mẹ sẽ lại phải vất vả lo cho 3 chị em theo học ở ngôi trường xa nhà.

Được biết, bố của em mất trong một vụ tai nạn giao thông khi đi làm về, để lại người vợ trẻ cùng 3 con thơ dại khi đó mới 3 tuổi. Vượt qua nỗi đau, 4 mẹ con nương tựa vào nhau cùng với sự hỗ trợ của hai bên nội ngoại để có thể lo cho các con ăn học.

Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình, 3 chị em đều rất ngoan ngoãn, lễ phép và chịu khó học tập. Trang cho biết, từ nhỏ ba chị em thiếu đi sự yêu thương, chăm sóc của bố, nhưng chúng em luôn có mẹ bên cạnh đồng hành, tạo mọi điều kiện để chúng em được theo học bằng bạn, bằng bè. Thế nên 3 chị em đều luôn cố gắng chăm chỉ học tập tốt để không phụ công mẹ. Vì không có điều kiện đi học thêm nhiều nên ở trên lớp chúng em luôn tập trung nghe giảng, khi không hiểu hỏi ngay thầy cô. Hằng ngày cố gắng làm bài tập mà thầy, cô giáo giao để rèn luyện kỹ năng và phương pháp làm bài. Ngoài ra, 3 chị em còn tham khảo các dạng bài trên Internet để củng cố và mở rộng kiến thức. Đồng thời chúng em còn được nhà trường hỗ trợ, tạo mọi điều kiện được tiếp cận với các tài liệu nâng cao để theo học các lớp đội tuyển. Tham gia học đội tuyển giúp chúng em được giao lưu, cọt xát, nâng cao kiến thức và tự thấy bản thân cần phải luôn nỗ lực cố gắng giành kết quả cao.

3 chị em trong giờ học trên lớp tại Trường THCS Ninh Giang (phường Tây Hoa Lư).

3 chị em trong giờ học trên lớp tại Trường THCS Ninh Giang (phường Tây Hoa Lư).

Về nhà, 3 chị em lại cùng nhau phụ giúp mẹ làm các công việc trong nhà và tự bảo ban nhau học tập để mẹ yên tâm đi làm. Với sự nỗ lực, cố gắng trong học tập, 9 năm liền 3 chị em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Năm lớp 8, chị cả Lê Vũ Huyền Trang đạt giải nhất môn Sinh cấp huyện (cũ), năm lớp 9 đạt giải nhì cấp tỉnh. Còn đối với cô em Lê Vũ Phương Nhi cũng không thua kém gì chị với thành tích lớp 8 đạt giải ba môn Sử cấp huyện (cũ), năm lớp 9 đạt giải nhì cấp tỉnh môn Sử. Cô em út Lê Vũ Minh Thư với niềm đam mê Văn học cũng không ngừng nỗ lực phấn đấu cùng hai chị, năm lớp 8 em đạt giải nhì cấp huyện (cũ) môn Văn.

Chị Vũ Thị Hải Yến, mẹ của 3 cháu xúc động cho biết: Khi các con làm hồ sơ dự thi vào Trường THPT chuyên, gia đình chỉ biết động viên các con cố gắng, không tạo áp lực để các con thật sự thoải mái tập trung ôn thi. Kết quả ngày hôm nay đã không phụ sự cố gắng của các con và đây cũng là niềm vui mừng, hạnh phúc của bậc làm mẹ như tôi khi con giành được kết quả cao trong học tập. Nhiệm vụ của tôi trong thời gian tới là tiếp tục đồng hành cùng các con trong chặng đường học tập phía trước cho dù sẽ còn nhiều khó khăn, vất vả khi một mình phải gánh hai vai lo chu toàn mọi việc trong gia đình. Nhưng nhìn thấy các con chăm ngoan, học giỏi, báo đáp công sức thì dù có khó khăn, vất vả đến đâu tôi cũng sẽ vượt qua được. Chỉ mong mình luôn được khỏe mạnh để đồng hành cùng các con trong chặng đường dài phía trước.

Giờ đây cả 3 chị em đang rất háo hức, mong muốn sớm được vào học ở ngôi trường mơ ước, với hy vọng, ở ngôi trường chất lượng, các em sẽ được mở mang kiến thức, rèn luyện kỹ năng. Đây sẽ là nền tảng để 3 chị em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ chinh phục học bổng và phấn đấu tham gia đội tuyển học sinh giỏi các cấp để báo đáp công lao của mẹ đã vất vả lo cho 3 chị em có được kết quả như ngày hôm nay.

Bài, ảnh: Hồng Nhung

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/3-chi-em-sinh-ba-cung-do-vao-truong-thpt-chuyen-luong-van-tuy-260613103748861.html