Chuyện xúc động về 'Con nuôi đồn Biên phòng' được kết nạp vào Đảng
Từ một học sinh có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nhiều lần có ý định bỏ học để đi làm thuê kiếm sống, nhưng bằng tình yêu thương của những người lính Biên phòng, cuộc sống của em Lê Thanh Hoàn đã bước sang trang mới. Từ khi được hỗ trợ theo Chương trình 'Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng', em có điều kiện chạm tới ước mơ và thắp lên niềm hy vọng. Giờ đây, em không chỉ là một học sinh giỏi, mà còn vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng, nung nấu khát vọng trở thành sĩ quan Biên phòng trong tương lai.

Em Lê Thanh Hoàn (ngoài cùng, bên phải) trong Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Trường Trung học phổ thông Triệu Phong. Ảnh: Xuân Thế
Khi biết đến hoàn cảnh khó khăn của gia đình em Lê Thanh Hoàn, ở thôn Hà Tây, xã Triệu An cũ (nay là xã Nam Cửa Việt), tỉnh Quảng Trị, năm 2021, Đồn Biên phòng Triệu Vân, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã quyết định nhận em làm “Con nuôi đồn Biên phòng”. Do hoàn cảnh gia đình và nguyện vọng của em mong được đơn vị tạo điều kiện cho ở tại nhà (thay vì vào ở tại đồn Biên phòng) để phụ giúp mẹ nên Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Triệu Vân quyết định giao cho tổ công tác địa bàn Nam Cửa Việt trực tiếp chăm sóc em. Đồng thời phân công đồng chí Chính trị viên phó theo dõi, chỉ đạo và phối hợp với chính quyền địa phương, nhà trường hỗ trợ em.
Hành trình chăm sóc, giúp đỡ em Lê Thanh Hoàn là một câu chuyện đầy xúc động và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Bố mẹ em đã chia tay nhau từ khi em còn nhỏ. Em Lê Thanh Hoàn sống với mẹ trong một căn nhà tạm trên thửa đất vườn của bà ngoại dành cho. Mẹ của em không có công việc làm ổn định, chỉ làm thuê, thu nhập bấp bênh, điều kiện kinh tế khó khăn. Bằng tình thương và trách nhiệm của những người lính, Đồn Biên phòng Triệu Vân đã phối hợp với chính quyền địa phương kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân xây dựng ngôi nhà "Đại đoàn kết" cho gia đình em để có nơi ở ổn định.
Tưởng chừng niềm vui sẽ được trọn vẹn, vậy nhưng ngôi nhà chưa ở được bao lâu thì mẹ của em bị tai nạn giao thông, qua đời vào cuối năm 2023. Từ đây, những người lính Biên phòng không chỉ làm cha, mà còn làm mẹ để dạy bảo và chăm sóc cho em. Những giọt nước mắt và vết thương lòng của em được sưởi ấm bằng sự động viên, chăm sóc tận tình, truyền lửa từ những người cha nuôi. Nhờ đó, em đã nỗ lực vượt lên hoàn cảnh, quyết tâm “biến đau thương thành hành động”, vươn lên học giỏi, không phụ lòng những người lính quân hàm xanh và mọi người giúp đỡ mình.
Từ một cậu học sinh lớp 8 nhỏ nhắn, với bao vết thương lòng, Lê Thanh Hoàn đã được nuôi dưỡng bằng tất cả tình yêu thương, tính kỷ luật và bản lĩnh của người lính Biên phòng, để rồi 5 năm trong mái nhà chung, em đã thực sự trưởng thành. Em không chỉ tự giác trong sinh hoạt, chủ động, chăm chỉ học tập, mà còn biết rèn luyện tính tự lập, tham gia các hoạt động phong trào tại trường học và địa phương. Em đã có được kết quả ấn tượng với 5 năm là học sinh giỏi và xuất sắc, được đánh giá rèn luyện tốt. Đặc biệt, được đứng vào hàng ngũ của Đảng, em hết sức vinh dự và đang phấn đấu để trở thành sĩ quan Biên phòng tương lai. Em chia sẻ: “Cháu có được kết quả học tập và sự trưởng thành hôm nay là nhờ có các chú Bộ đội Biên phòng. Các chú không chỉ nuôi dạy cháu, mà còn là chỗ dựa tinh thần cho cháu. Các chú đã truyền cho cháu ngọn lửa về ý chí và nghị lực để vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, cho cháu niềm tin, sự biết ơn và ước mơ để phấn đấu những mục tiêu cao hơn”.

Cán bộ Đồn Biên phòng Triệu Vân phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Triệu Tân cũ (nay là xã Nam Cửa Việt) trao quà cho em Lê Thanh Hoàn. Ảnh: Xuân Thế
Trong niềm vui mừng, xúc động vì sự trưởng thành của học trò khi biết vượt qua nghịch cảnh, thầy giáo Nguyễn Thuận, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Triệu Phong cho biết: “Lê Thanh Hoàn là một học sinh chăm ngoan, học giỏi, luôn có ý thức tự lập trong cuộc sống, học tập, tham gia tích cực vào các hoạt động của nhà trường. Em luôn là tấm gương sáng để cho học sinh noi theo, xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhà trường trân trọng cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Triệu Vân đã đồng hành nuôi dạy, giúp đỡ em trưởng thành như ngày hôm nay”.
Thiếu tá Nguyễn Văn Sáu, Chính trị viên Đồn Biên phòng Triệu Vân cho biết: “Cháu Lê Thanh Hoàn là trường hợp đặc biệt trong 10 cháu mà đơn vị nhận đỡ đầu nuôi dưỡng, do đó, chúng tôi luôn dành sự quan tâm đầu tư để cháu có điều kiện học tập tốt nhất. Những kết quả bước đầu mà cháu đạt được là niềm vui, sự động viên lớn đối với cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Chúng tôi mong muốn các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, đồng hành cả vật chất và tinh thần để cùng đơn vị tiếp tục triển khai và nhân rộng Chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng", giúp đỡ được ngày càng nhiều học sinh trên địa bàn biên giới có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống”.
Được biết, thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, trong gần 10 năm qua, Đồn Biên phòng Triệu Vân đã nhận đỡ đầu 15 em học sinh, trong đó có nhiều em đã trở thành sinh viên của các trường đại học trong cả nước; phần lớn các em là học sinh khá, giỏi, xuất sắc và kết quả rèn luyện tốt, hứa hẹn cho nhiều "quả ngọt" trong chương trình đầy tính nhân văn và cao cả này.









![[Video] Dự kiến công bố đáp án kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 trong 5-7 ngày tới](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_06_13_14_55387344/6f9da2eea3a54afb13b4.jpg)

