3 'người hùng' cứu người trong vụ tai nạn ở cầu Phú Mỹ chia sẻ về lòng nhân ái

Tại buổi tọa đàm 'Học yêu thương vun bồi lòng nhân ái', 3 'người hùng' Mai Lê Duy Quang, Trương Văn Thành và Phan Văn Tài, xả thân cứu người trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cầu Phú Mỹ vào chiều 8/8 đã chia sẻ những suy nghĩ về lòng nhân ái, tinh thần truyền cảm hứng đến cho mọi người.

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của cuộc thi Sống đẹp lần thứ 4 với chủ đề San sẻ yêu thương, ngày 22/8 Báo Thanh Niên tổ chức tọa đàm mang tên "Học yêu thương, vun bồi lòng nhân ái".

Khách mời là 3 “người hùng” xả thân cứu người trong tai nạn giao thông liên hoàn trên cầu Phú Mỹ vào chiều 8/8 cùng tham gia chia sẻ câu chuyện cứu người được mọi người tán dương trong nhiều ngày qua.

3 "Người hùng" cùng tham gia buổi tọa đàm

3 "Người hùng" cùng tham gia buổi tọa đàm

Anh Mai Lê Duy Quang cho rằng trong hoàn cảnh đó ai cũng sẵn lòng đứng ra giúp đỡ chứ không phải riêng anh.

Anh Mai Lê Duy Quang cho rằng trong hoàn cảnh đó ai cũng sẵn lòng đứng ra giúp đỡ chứ không phải riêng anh.

Chia sẻ tại tọa đàm, các anh đều không nhận mình là người hùng và cho rằng, trong hoàn cảnh đó, ai cũng sẵn lòng tham gia để cứu người.

Anh Mai Lê Duy Quang, người trực tiếp cắt dây an toàn để cứu nạn nhân trước khi ngọn lửa bùng lên trong xe ô tô kể, anh chỉ là người vô tình đi ngang khi tai nạn xảy ra. "Khi thấy hiện trường vụ tai nạn ngổn ngang với 4 chiếc xe dính chùm với nhau nên tôi nghĩ sẽ có người thương vong. Lúc đó, tôi nhảy lên chiếc xe bị bẹp dúm để kiểm tra và thấy vẫn còn người kẹt bên trong. Vì thế, tôi đã đập kính xe. Nhưng khi kéo họ ra thì sợi dây an toàn thít chặt vào nạn nhân, chặt đến mức rất cứng nên không làm sao để gỡ ra được"- anh Quang chia sẻ.

Trước tình thế cấp bách, anh Quang hô hoán và tìm dụng cụ để cắt dây an toàn rồi đưa người bị nạn ra ngoài. “Tôi chỉ nghĩ là làm sao là cứu người bị kẹt ra nhanh nhất có thể vì lửa lúc đó đã bén đến rồi”, anh Quang kể.

2 anh Phan Văn Tài và Trương Văn Thành thì rất vui vì đã cứu được người.

2 anh Phan Văn Tài và Trương Văn Thành thì rất vui vì đã cứu được người.

Còn anh Phan Văn Tài, người cùng giúp sức với anh Quang nhớ lại: "Lúc đó, tôi và bạn đang đi lấy hàng, thấy tai nạn thì liền xuống giúp. Tôi thấy anh Quang đã leo lên phía trên ca-pô và nghĩ chắc bên trong còn người nên cùng vào phụ giúp. Anh Quang còn dám làm thì sao chúng tôi lại không giúp?".

Anh Trương Văn Thành, đồng nghiệp với anh Tài cũng nhảy vào để kéo người bị nạn ra khỏi chiếc xe đang cháy. Anh Thành bảo lúc đó biết là rất nguy hiểm, có khi tai nạn tới với mình lúc nào không hay. “Nhưng thử đặt hoàn cảnh mà tôi bị kẹt trong xe thì cũng sẽ có người giúp tôi như thế. Thôi cứ trao yêu thương để nhận lại yêu thương"- anh Thành bộc bạch.

Ông Nguyễn Ngọc Toàn- Tổng Biên tập Báo Thanh Niên nói Tọa đàm nhằm giúp các bạn trẻ học cách yêu thương và vun bồi lòng nhân ái

Ông Nguyễn Ngọc Toàn- Tổng Biên tập Báo Thanh Niên nói Tọa đàm nhằm giúp các bạn trẻ học cách yêu thương và vun bồi lòng nhân ái

Chia sẻ tại tọa đàm, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn – Tổng biên tập Báo Thanh Niên, đại diện Ban tổ chức nhấn mạnh: “Tọa đàm Học yêu thương, vun bồi lòng nhân ái hướng đến câu chuyện thời sự hơn về giáo dục kỹ năng sống tại Việt Nam cho các bạn trẻ. Tọa đàm nhằm trao đổi, bàn luận về thực trạng giáo dục kỹ năng sống hiện nay tại Việt Nam, từ đó đi tìm các xu hướng và chương trình giáo dục kỹ năng sống phù hợp cho thế hệ Gen Z, giúp các bạn trẻ học cách yêu thương và vun bồi lòng nhân ái, phát triển nhân cách tốt hơn, bởi đôi khi do nhịp sống quá tất bật, hối hả mà đâu đó vẫn còn một số bạn trẻ còn thờ ơ, vô cảm với người khác”.

Anh Mai Lê Duy Quang thay con gái nhận học bổng Nguyễn Thái Bình 50 triệu đồng.

Anh Mai Lê Duy Quang thay con gái nhận học bổng Nguyễn Thái Bình 50 triệu đồng.

Cũng tại buổi tọa đàm, Hội đồng hương tỉnh Quảng Ngãi tại TPHCM đã trao tặng 1 suất học bổng Nguyễn Thái Bình - Báo Thanh Niên 50 triệu đồng cho con gái anh Mai Lê Duy Quang nhằm động viên, hỗ trợ em trong quá trình học tập. Hai tài xế Phan Văn Tài, Trương Văn Thành cũng nhận được các suất quà động viên, mỗi suất 5 triệu đồng từ Hội đồng hương tỉnh Quảng Ngãi tại TPHCM và Hội doanh nhân tỉnh Quảng Ngãi tại TPHCM.

Cuộc thi Sống đẹp lần thứ 4 do Báo Thanh Niên tổ chức diễn ra từ 24/4/2024. Tính đến ngày 20/8/2024, cuộc thi đã nhận được 250 bài dự thi của các tác giả trên cả nước. Theo đánh giá của Ban tổ chức, qua thể loại như ký sự, phóng sự, ghi chép, truyện ngắn, ảnh…. các tác giả đã giới thiệu nhiều tấm gương người tốt việc tốt, những dự án cộng đồng mang tính nhân văn, truyền cảm hứng sống đẹp, góp thêm nhiều “bông hoa” cho “vườn hoa” tươi thắm của lòng nhân ái. Hiện cuộc thi vẫn tiếp nhận bài dự thi cho tới hết ngày 30/9/2024. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên đến 400 triệu đồng.

Trọng Thịnh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/3-nguoi-hung-cuu-nguoi-trong-vu-tai-nan-o-cau-phu-my-chia-se-ve-long-nhan-ai-post1666060.tpo