3 tên rỗi việc lừa bán pháo

Không công ăn việc làm, 3 đối tượng cùng ở thôn My Cầu, xã Tân Hồng (Bình Giang) đã nghĩ ra trò lừa bán pháo để chiếm đoạt tiền của người khác và phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Các tên Thọ, Đạt, Đại đã phải trả giá về hành vi phạm tội của mình

Các tên Thọ, Đạt, Đại đã phải trả giá về hành vi phạm tội của mình

Bày kế

Phạm Văn Thọ (sinh năm 1992), Vũ Thành Đạt (sinh năm 2002), Vũ Xuân Đại (sinh năm 2001) cùng ở thôn My Cầu và chơi thân với nhau. Cuối năm 2020, Thọ sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook có tên "Phạm Văn Thọ" kết bạn làm quen với anh Quách Văn Phúc (sinh năm 1996, ở xã Thống Nhất, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình) qua tài khoản Facebook "Quách Đình Phúc". Sau khi làm quen, Thọ và anh Phúc thường xuyên nhắn tin qua lại. Ngày 22.1.2021, anh Phúc nhắn tin hỏi Thọ có biết chỗ nào bán pháo hoa không để mua về chơi trong dịp Tết Tân Sửu 2021. Thấy anh Phúc hỏi vậy, Thọ nảy sinh ý định lừa anh Phúc để lấy tiền chi tiêu. Thọ nói với anh Phúc có pháo bán. Anh Phúc vui mừng vì kiếm được mối và đặt mua của Thọ 100 quả pháo trứng với giá 23.000 đồng/quả, 2 hộp pháo dàn giá 700.000 đồng/hộp; tổng số tiền mua pháo là 3,7 triệu đồng. Thọ và anh Phúc hẹn 5 ngày sau sẽ giao dịch mua bán tại khu vực cầu vượt quốc lộ 5, thuộc địa phận khu dân cư Quán Gỏi, xã Vĩnh Hưng (Bình Giang). Sau khi nói chuyện và thỏa thuận với anh Phúc, Thọ đến nhà Đạt kể lại sự việc và rủ hắn đi cùng để lừa anh Phúc lấy tiền và sẽ cho Đạt 300.000 đồng khi phi vụ thành công. Đạt liền đồng ý. Sau đó, Đạt đến nhà Đại chơi và kể lại dự định của Thọ và mình sẽ lừa bán pháo cho anh Phúc để chiếm đoạt tiền.

Do không có pháo để bán, Thọ nghĩ ra cách cho vào thùng xốp 1 túi nilon màu trắng, 1 đôi dép quai hậu, 1 chiếc giày nữ bằng da, 1 vỏ hộp sữa, 1 miếng gạch men. Hộp được đậy nắp và quấn băng dính cẩn thận.

Sa lưới

Chiều 27.1, anh Phúc đi xe khách từ TP Hà Nội về Quán Gỏi như đã hẹn để gặp Thọ mua pháo. Hơn một giờ sau, anh Phúc nhắn tin cho Thọ thông báo mình đã có mặt tại địa điểm như đã thống nhất. Lúc này, Thọ gọi điện thoại cho Đạt đến đón mình và chở về nhà lấy thùng xốp đã chuẩn bị từ trước. Đạt, Thọ tiếp tục đến nhà Đại để rủ đi cùng. Thọ bảo với Đạt giả vờ làm người bán pháo để mình ra gặp anh Phúc lấy tiền. Bàn bạc xong, 3 tên mang thùng xốp đi đến Quán Gỏi. Trên đường đi, Thọ tiếp tục nhắc Đạt, Đại là khi đến cầu vượt Quán Gỏi hai tên đứng đợi gần đó để mình gặp anh Phúc và lừa lấy tiền. Khi nào Thọ gọi thì Đạt đến đón.

19 giờ cùng ngày, đến khu vực quốc lộ 5, Đạt, Đại đứng đợi còn Thọ đi bộ qua quốc lộ 5 sang chiều đường Hải Phòng-Hà Nội gặp anh Phúc. Y nói với anh Phúc đưa tiền trước để mình đi lấy pháo và giải thích là người bán không đưa trực tiếp vì sợ công an bắt. Thọ gọi điện thoại cho Đạt và bật loa ngoài nói: "Cô ơi mang pháo cho cháu". Đạt giả vờ là người bán pháo nghe điện thoại, trả lời: "Bây giờ cô bận rồi, cô cho con cô mang ra". Anh Phúc thấy vậy không chút do dự lấy 3,7 triệu đồng đưa cho Thọ. Hắn liền cầm tiền đi ngược lại về phía cầu vượt và gọi điện thoại cho Đạt đến đón. Đạt đi xe máy chở thùng xốp đã chuẩn bị từ trước đi lên cầu vượt qua vị trí anh Phúc đang đứng, đón Thọ đi thẳng về hướng TP Hà Nội. Đến lối mở dải phân cách giữa cách cầu vượt khoảng 200 m thì quay lại chiều Hà Nội-Hải Phòng đón Đại rồi đi về. Ba tên đến một cửa hàng ở đường Điện Biên Phủ, thị trấn Kẻ Sặt (Bình Giang) để mua điện thoại nhưng không được. Thọ vứt thùng xốp tại đây. Sau đó, Thọ đến một cửa hàng điện thoại khác và lấy số tiền vừa chiếm đoạt được trả 3,2 triệu đồng để lấy chiếc điện thoại di động của mình cầm cố trước đó rồi về nhà. Trên đường về, Thọ cho Đại 500.000 đồng, cho Đạt 100.000 đồng.

Sau khi đưa tiền thấy Thọ đi bộ về hướng TP Hà Nội rồi nhảy lên xe của Đạt bỏ chạy, anh Phúc biết mình bị Thọ lừa liền đuổi theo nhưng không kịp. Sau đó, anh Phúc đến Công an huyện Bình Giang trình báo sự việc.

Trong vụ án này, Thọ giữ vai trò chính, còn Đạt, Đại là đồng phạm với vai trò tiếp sức. Với hành vi phạm tội trên, tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Tòa án Nhân dân huyện Bình Giang tuyên phạt Thọ 8 tháng tù, Đạt 6 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng và Đại nhận 9 tháng cải tạo không giam giữ. Quá trình điều tra, Đại và Đạt đã tự nguyện bồi thường cho anh Phúc tổng số 2,4 triệu đồng; số tiền còn lại tòa buộc Thọ có trách nhiệm trả cho anh Phúc.

Năm 2016, Thọ từng bị Tòa án Nhân dân huyện Hoài Đức (TP Hà Nội) xử phạt 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đây là bài học đắt giá cho Đại và Đạt cũng như những người chỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật, ham lợi, dễ bị kẻ xấu lôi kéo thực hiện hành vi phạm tội.

DANH TRUNG

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/an-ninh-trat-tu/3-ten-roi-viec-lua-ban-phao-174747