3 'thiên tượng' cảnh báo sự ra đi của Tần Thủy Hoàng, ngàn năm qua không ai có thể giải mã được

Sự ra đi của Tần Thủy Hoàng được cho là đã có sự cảnh báo trước khi liên tiếp xuất hiện 3 'thiên tượng' kì lạ.

Tần Thủy Hoàng (259 TCN - 210 TCN) là một trong những vị hoàng đế khét tiếng nhất lịch sử Trung Quốc. Cùng với khao khát quyền lực, hoàng đế thứ 36 của Tần quốc có mong muốn mãnh liệt tìm ra được thuốc trường sinh và cực kì tinh thông ngũ hành. Cuộc đời của ông có vô số bí ẩn cho đến nay vẫn chưa thể giải mã, trong đó không thể không kể đến 3 'thiên tượng' bất thường được cho là cảnh báo trước cái chết của Tần Thủy Hoàng.

Tranh chân dung Tần Thủy Hoàng

Tranh chân dung Tần Thủy Hoàng

3 hiện tượng này được ghi trong "Sử ký" như sau:

- "Hỏa tinh thủ tâm":

Sao Hỏa vào thời cổ đại còn được gọi bằng cái tên Hỏa Tinh - ngôi sao có ánh sáng rực cháy như lửa. Chính vì đặc điểm này mà Hỏa Tinh bị gán với ý nghĩa không may mắn và dù ở phương Đông hay phương Tây nó cũng trở thành biểu tượng của chiến tranh và thảm họa. Bầu trời Tần quốc từng xuất hiện hiện tượng Hỏa Tinh Thủ Tâm - sao Hỏa xuất hiện và lưu lại ở một vị trí cố định trên bầu trời. Đây được cho là dấu hiệu cảnh báo thảm họa, tai ương. Lịch sử Trung Quốc có 38 lần xuất hiện hiện tượng này, một trong số đó là trước khi Tần Thủy Hoàng qua đời.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

- "Mưa sao băng":

Kế tieeso sau hiện tượng "Hỏa Tinh Thủ Tâm", Tần quốc tiếp tục đón nhận sự kiện một viên thiên thạch lớn đã rơi xuống khu vực Đông Quận. Đáng nói, có người đã cả gan khắc lên viên thiên thạch này dòng chữ "Tần Thủy Hoàng chết và đất đai sẽ được chia cắt" khiến ông nổi trận lôi đình. Tần Thủy Hoàng điều tra rồi hành quyết những người dân sống xung quanh khu vực thiên thạch rơi, đồng thời sai người phá hủy viên thiên thạch đó.

- “Ngọc bích rơi xuống sông rồi lại trở về”:

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Mùa Thu năm Tần Thủy Hoàng băng hà, khi từ Quan Đông đi đường đêm ngang qua con đường "Hoa âm bình thư", một vị sứ giả đã bị một người kì lạ cầm ngọc bích đến bái kiến, bày tỏ mong muốn ông giúp mang viên ngọc bích này dâng lên Tần Thủy Hoàng. Đáng chú ý, người này còn nói rằng "kim niên Tổ Long Tử" - nghĩa là năm nay Rồng Tổ sẽ chết. Chưa kịp hỏi thăm sự tình thì người này đã biến mất lúc nào không hay. Kinh ngạc hơn là sau khi Tần Thủy Hoàng kiểm tra miếng ngọc thì phát hiện nó là miếng ngọc ông từng thả xuống sông tế Thủy thần vào năm 28 tuổi.

Quả thực chỉ một năm sau đó, Tần Thủy Hoàng đã đột ngột qua đời khi đi du ngoạn, hương thọ 49 tuổi.

Theo Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/3-thien-tuong-canh-bao-su-ra-di-cua-tan-thuy-hoang-ngan-nam-qua-khong-ai-co-the-giai-ma-duoc/20241025094002012